Bị hỏi quá nhiều, hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Yến cuối cùng đã tiết lộ lí do vẫn lẻ bóng ở tuổi 38

06/12/2023 15:33 GMT+7 | Thể thao

Cái tên Phạm Thị Yến đã quá nổi tiếng trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam. Cô nổi tiếng xinh đẹp, tài năng, có sự nghiệp thành đạt và hiện mang hàm trung tá. Nhưng dù đã 38 tuổi, chủ công huyền thoại này vẫn chưa lập gia đình.

Chủ công Phạm Thị Yến tiết lộ lí do vẫn lẻ bóng ở tuổi 38

Đối với chủ công huyền thoại Phạm Thị Yến thì người ta không dễ để ca ngợi. Đơn giản vì trung tá quân đội quê Hà Nam quá xuất sắc và hoàn hảo.

Sinh ra trong một gia đình không liên quan gì đến thể thao tại Hà Nam, Phạm Thị Yến đến với bóng chuyền một cách ngẫu nhiên nhờ thông tin từ… một bác hàng xóm để rồi "trốn" lên tỉnh đăng ký vào lớp năng khiếu bóng chuyền.

Thiếu nữ 14 tuổi khi đó gặp phải sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình rồi tiếp tục gặp trắc trở trên hành trình theo đuổi đam mê khi đội bóng chuyền nữ Hà Nam bị giải tán vào năm 2001.

Nhưng không ai ngờ đó lại là bước ngoặt đưa Phạm Thị Yến đến với CLB bóng chuyền nữ giàu truyền thống nhất Việt Nam Bộ Tư Lệnh Thông Tin và gắn bó với đội bóng này cho tới tận bây giờ.

Phạm Thị Yến (số 7) là một trong những chủ công thuộc thế hệ vàng của bóng chuyền Việt Nam

Phạm Thị Yến (số 7) là một trong những chủ công thuộc thế hệ vàng của bóng chuyền Việt Nam

Chỉ sau đúng 1 năm ăn tập tại Bộ Tư Lệnh Thông Tin, Yên đã bộc lộ những tố chất của một ngôi sao bóng chuyền đỉnh cao. Không chỉ có thể lực sung mãn, khả năng di chuyển linh hoạt, cô còn cho thấy sức bật tuyệt vời dù không có chiều cao thực sự tốt để chơi chủ công.

Thống kê được ghi nhận cho thấy tầm bật đà tấn công của Phạm Thị Yên lên tới 3m05 còn tầm bật chắn của cô là 3m. Sức bật tốt là một trong những chìa khóa giúp Yến có thể tung ra những cú dứt điểm như "búa bổ" trong mọi tình huống đồng thời cô cũng là tay chắn siêu hạng của Bộ Tư Lệnh Thông Tin và tuyển Việt Nam suốt một thời gian dài.

Từ năm 2003, Yến khuynh đảo các sân chơi quốc nội và cùng với Bùi Thị Huệ tạo thành cặp chủ công "sát thủ" ở đội tuyển quốc gia. Cô từng là VĐV ghi nhiều điểm nhất Việt Nam ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG trong hàng thập kỷ, với hiệu suất trung bình trên 20 điểm/trận.

Phạm Thị Yến sở hữu nụ cười "tỏa nắng" và ánh mắt "biết nói" nhưng vẫn lẻ bóng ở tuổi 38

Phạm Thị Yến sở hữu nụ cười "tỏa nắng" và ánh mắt "biết nói" nhưng vẫn lẻ bóng ở tuổi 38

Với những đóng góp to lớn cho thể thao quân đội, Phạm Thị Yến đã được thăng quân hàm vượt cấp. Cô hiện là trung tá. Từ 2014, Phạm Thị Yến vừa thi đấu, vừa tham gia ban huấn luyện của CLB Bộ Tư Lệnh Thông Tin.

Từ đầu năm 2016, cô chính thức nghỉ thi đấu và chuyển hẳn sang công tác huấn luyện. Trung tá quân đội 38 tuổi hiện là HLV phó của Bộ Tư Lệnh Thông Tin.

Sự nghiệp thành công rực rỡ nhưng cuộc sống riêng tư của Phạm Thị Yến lại có phần chưa trọn vẹn khi cô vẫn một mình lẻ bóng cho tới thời điểm này khi đã 38 tuổi.

Vì sao sở hữu chiều cao 1m78 như người mẫu, lại có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, trẻ trung mà vẫn lẻ bóng khi đã cận kề tuổi 40? Đó là câu hỏi mà Phạm Thị Yến thường xuyên nhận được trong rất nhiều cuộc trả lời phỏng vấn của cô trên truyền thông. 

Vẻ đẹp thanh lịch, dịu dàng của Phạm Thị Yến

Vẻ đẹp thanh lịch, dịu dàng của Phạm Thị Yến

Tay đập trứ danh quê Hà Nam từng có lần bộc bạch rằng "Không phải là tôi không nghĩ tới chuyện riêng tư. Cũng như những phụ nữ khác, tôi mong muốn có một mái ấm của riêng mình. Tôi có nhiều người theo đuổi và có một số người đã "đặt vấn đề". Họ muốn tiến tới nhưng lại bảo rằng họ muốn tôi không làm gì cả, chỉ cần ở nhà. Họ muốn tôi từ bỏ bóng chuyền. Nhưng bóng chuyền đã ngấm vào máu thịt của tôi rồi. Đó là đam mê mà tôi không thể từ bỏ. Thế nên, tôi không thể đón nhận tình cảm của họ được".

Tâm sự của Phạm Thị Yến giải thích vì sao cô vẫn "độc thân vui vẻ" dù không còn trẻ. Ở tuổi 38, trung tá quân đội xinh đẹp vẫn đang miệt mài theo đuổi đam mê với bóng chuyền. Không còn thi đấu nhưng cô vẫn trăn trở trên cương vị HLV phó của BTL Thông Tin, truyền đạt kinh nghiệm, dìu dắt lứa VĐV trẻ của đội bóng chuyền nữ quân đội ở các giải đấu.

Những phút giây rảnh rỗi, tượng đài bóng chuyền nữ Việt Nam dành thời gian thăm hỏi người thân, vui vẻ cùng bạn bè và tự sâu thẳm trong lòng mình, cô vẫn đang mong chờ "một nửa" thật vừa vặn để cho cuộc sống của mình trở nên trọn vẹn.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm