Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha (VTV2 trực tiếp): Lời hồi đáp 2002

02/12/2022 12:55 GMT+7 | World Cup 2022

Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha (VTV2 trực tiếp): Bóng đá là sự sắp đặt ngẫu nhiên của lịch sử, khi Hàn Quốc đối mặt với Bồ Đào Nha để tìm cơ may nhỏ nhoi giành suất vào vòng 1/8 ở bảng H.


20 năm trước, đội bóng xứ Kim chi bước vào trận đấu cuối cùng có tính chất sống còn với Brazil của châu Âu để cạnh tranh tấm vé đi tiếp ở bảng đấu khi khoảng cách giữa họ chỉ là một điểm. Và nước chủ nhà của kì World Cup 2002 đóng vai chính trên sân khấu của họ khi thắng ngoạn mục 1-0. Lần này, có lẽ vai diễn được dành cho Bồ Đào Nha.

Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha: Hàn Quốc bên miệng vực thẳm

"Paulo (Bento) là một người tình cảm. Ông ấy bảo vệ các cầu thủ đến cạn kiệt năng lượng. Tất cả đều hiểu phản ứng của ông ấy", Sergio Costa bào chữa cho tấm thẻ đỏ mà chiến lược gia 53 tuổi này phải nhận sau thất bại của Hàn Quốc trước Ghana, và khiến ông không được phép chỉ đạo ở trận này.

Trận thua tàn bạo 2-3 đấy đã lấy đi hầu hết cơ hội giành vé vào vòng 1/8 của đội bóng xứ Kim chi, và cơ may còn sót lại chỉ là lòng thương hại của Bồ Đào Nha trước tình cảnh của người đồng hương, nhưng cảm xúc yếu đuối đấy không tồn tại ở môn thể thao này.

Nhiều người nghi ngờ Paulo Bento chạy trốn thực tại tàn nhẫn của Hàn Quốc. Vì rất có khả năng ông ghét phải đối mặt với tình thế này một lần nữa: Tìm sự sống giữa hiểm nghèo. Đây không phải là bí mật, nhưng phần lớn chúng ta đều không nhớ chi tiết này: Paulo Bento, 20 năm trước, là một trong số những nạn nhân của Park Ji Sung, người ghi bàn duy nhất giúp Hàn Quốc hạ Bồ Đào Nha của siêu sao Luis Figo để giành quyền vào vòng 1/8 với tư cách đầu bảng.

Trận đó, đội bóng bán đảo Iberia phải chơi với 9 người trên sân vì hai tấm thẻ đỏ của Pinto và Beto. Thế hệ vàng của bóng đá Bồ Đào Nha năm đó tan rã một cách đau đớn.

Nhưng lịch sử chỉ là một câu chuyện được kể lại thông qua Bento, hiện thực là làm thế nào để đội bóng được gọi là chiến binh Taeguk có thể chiến đấu như một chiến binh thật sự sau hai trận đấu đầu tiên sau những giọt nước mắt của Son Heung Min vì thất bại trước Ghana.

22h00 ngày 2/12, sân Education City, Hàn Quốc - Bồ Đào Nha (Bảng H): Lời hồi đáp 2002 - Ảnh 1.

Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha: Son Heung Min và Ronaldo, ai sẽ tỏa sáng hơn?

"Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho trận đấu theo cách có thể giúp chúng tôi phát huy tối đa điểm mạnh và không cho Bồ Đào Nha nhìn thấy điểm yếu của mình" Bento nói, "Đây không phải là một tình huống lý tưởng nhưng mọi người đều biết những gì chúng tôi đã làm trong suốt thời gian qua".

Hàn Quốc có thể chơi tốt trong thất bại trước Ghana như HLV 53 tuổi bình luận, hoặc chỉ là tốt hơn so với chính họ thời gian gần đây, và không đủ chất lượng để cạnh tranh ở World Cup 2022. Những ngôi sao quan trọng nhất của đội bóng chấn thương trước giải đấu và rắc rối hơn là Paulo Bento cũng đã đi đến giới hạn của chính ông ở vị trí thuyền trưởng.

Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha: Tham vọng của Ronaldo

Hàn Quốc có thể đã sẵn sàng tìm cơ hội đánh bại Bồ Bào Nha để giành tấm vé thứ 2 của bảng H, nhưng họ cần làm việc này hơn, đó là đóng gói sẵn hành lý trở về nước sau khi rời sân Education. Lý thuyết là các học trò của HLV Paulo Bento sẽ phải đánh bại đội bóng quê hương của ông với cách biệt hai bàn và chờ Ghana và Uruguay cầm chân nhau để giành quyền đi tiếp.

Nhưng khả năng lớn là không một điều kiện nào sẽ xảy ra để thỏa mãn hi vọng của người Hàn Quốc. Nó được quyết định trước hết bởi "vị trí số 1 ở bảng đấu chưa được đảm bảo và chúng tôi muốn có nó, không chỉ để tránh Brazil ở vòng sau", như HLV Fernando Santos nói.

Và sau đó nó bị ảnh tác động bởi Ronaldo, người không cho phép những tham vọng theo đuổi lập ra kỉ lục cá nhân của anh bị cản trở bởi bất kì lý do nào. Người mà ngày hôm trước bị từ chối công nhận một bàn thắng trong trận đấu với Uruguay và sau đó bị chế giễu bằng cụm từ "Sợi tóc của Chúa", muốn khẳng định rằng, anh ta xứng đáng với bất kì bàn thắng hay kỉ lục nào được lập ra. Năm 2002, Ronaldo, khi ấy mới 17 tuổi và anh có thể cảm nhận thất bại của Bồ Đào Nha theo một cách khác. Nhưng chắc chắn anh sẽ trả món nợ đấy bằng tất cả sự giận dữ, khát khao và tham vọng đặt cả thế giới dưới đôi chân mình.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm