WORLD CUP 2026

World Cup trong tôi: Messi, Ronaldo và câu chuyện đời người

08/06/2026 15:04 GMT+7 Google News

Cuộc đời mỗi người chúng ta rốt cuộc là vì điều gì, là bản năng hay tích lũy mỗi ngày hay chút ngẫu hứng thông minh đột xuất, những điều nhỏ nhặt mà chúng ta có lại làm nên bản sắc của mỗi chúng ta!

Điều tôi muốn được nói đến ở đây chính là: Cái chúng ta có trong bộ gen, hay chính nó giúp ta là một người đặc biệt, có thể nói là phi thường nếu ta, có được sự tích lũy ngày qua ngày, cộng một chút may mắn sáng tạo trên trời rơi xuống… ?

Nói vậy chứ, con người ai cũng cần phải nỗ lực mà!

Nếu Messi có được thiên bẩm từ trong bộ gen của mình thì tại sao lại mãi mới có thể dành được danh hiệu lịch sử của anh ấy ở tuổi gần tứ tuần, …Ronaldo nỗ lực tập luyện ngày đêm mong có tất cả mọi danh hiệu và cột mốc 1000 bàn thắng, đang rất gần và chờ danh hiệu lớn nhất khao khát bấy lâu. Hay một Neymar gần bước sang trang cuối sự nghiệp vẫn muốn một lần mang vinh quang về cho dân tộc. Ở họ có gì : thiên bẩm, tập luyện, cả sáng tạo hay ngẫu hứng, vậy chúng ta cần có gì ?

Đời người nên chia làm 3 giai đoạn, lúc nhỏ đến khi lên học cấp 3, rồi giai đoạn đi học chuyên tu sau cấp 3, và cuối cùng là đi làm vào đời. Nếu ai đó có năng lực, có tài năng gì đó, thì cũng dễ dàng định hình bản thân hơn rất nhiều. Ví dụ điển hình là Messi, cậu bé có tài năng thiên bẩm từ bé, từ khi hồi nhỏ 3, 4 tuổi cậu đã có thể dẫn bóng qua nhiều đứa trẻ khác, nhưng ai là người đã nhìn thấy tài năng đó? Là người trong gia đình? Mà từ đó, cậu được tham gia đào tạo ở một câu lạc bộ bóng đá trẻ em, ở đó thỏa sức phát triển đam mê, thiên bẩm nội sinh trong máu của cậu. 

Người có tài năng ư? Chắc ai trong mỗi chúng ta cũng có, mỗi chúng ta ai cũng có một sở thích hay tài năng nào đó, tuy nhiên để tìm được nó thì không phải ai cũng có thể tự tìm được. Việc học tập, rèn luyện cùng thày, hay một ai đó có thể quan sát chỉ cho mỗi người đường đi, nước bước sau này lại là vấn đề nan giải. Thế hệ trẻ bây giờ, gia đình nào cũng hầu hết đều quan tâm con em của họ, họ sẽ cho con đi học nhiều môn: tư duy, thể thao, văn hóa, xã hội,… từ đó biết xem, con có năng khiếu môn nào. Và định hướng lâu dài, giúp con phát triển toàn diện, đó là vấn đề cần thiết vô cùng. 

Những người đi khai sáng, người tìm đúng con đường dẫn đạo để vào đời, nếu Messi không có ai đó định hướng, giúp anh phát triển đam mê, thì liệu có cầu thủ xuất sắc nhất thế giới với nhiều danh hiệu quả bóng vàng nhất cho mỗi chúng ta thưởng thức hôm nay. Nói đi cũng phải nói lại, thiên bẩm cũng chỉ là cái khởi tạo, nếu không nỗ lực, không đi hết con đường mình đã chọn thì cũng chả ai đi giúp cho chúng ta đâu. 

Từ cậu bé thiếu hormon, gầy bé đến một Messi khỏe khoắn thì ngoài yếu tố di truyền, cũng cần có may mắn, cậu đã thể hiện tài năng và rồi thuyết phục nhà tuyển trạch La Masia – một lò đào tạo trứ danh, họ giúp cậu có thể chất tốt hơn cho chặng đường chuyên nghiệp sau này. Dù có tài năng thiên bẩm, dù có thuận lợi hơn nhiều cậu bé khác cũng không thể phủ nhận sức mạnh nội sinh cùng ý chí quyết tâm để M10 có ngày hôm nay. May mắn trong khởi đầu như thế nào, ngược lại thì chương cuối sự nghiệp ta thấy một Messi đã cố gắng, quyết tâm, và không bỏ cuộc dành chức vô địch World Cup, chiếc cúp danh giá nhất trong sự nghiệp cầu thủ, mang vinh quang cho đất nước. Sau nhiều nhiều lần, anh tự vấp ngã trước ngưỡng cửa thiên đường…

Nếu chúng ta không có tài năng, sinh ra trong gia đình thiếu sự quan tâm thì sao?

Đời người - Ảnh 1.

Cristiano đã minh chứng lại một điều, dù tôi không giỏi, không có ai giúp phát triển năng lực thì tôi vẫn có gần 1000 bàn thắng.

Cristiano đã minh chứng lại một điều, dù tôi không giỏi, không có ai giúp phát triển năng lực thì tôi vẫn có gần 1000 bàn thắng. Ronaldo hiện thân cũng giống M10, đều xuất thân từ chốn quê nghèo, lớn lên trong cái nghèo, cậu chỉ yêu thích đá bóng chứ chả có chút tài năng gì. Gia đình cậu lại khó khăn, chả ai định hướng cho cậu. Rồi ngày qua ngày, với ý chí với đam mê, 

Cậu dành thời gian tự tập luyện, tự kham khổ. Đã có hôm, cậu sút gần 1000 lần trong những bài đá phạt, bài tập giúp cho chân khỏe, cơ bắp phát triển thuận tiện cho việc điều hướng bóng chính xác theo ý mình. Quả thực là như thế, sẽ chẳng ai biết, để có ngày hôm nay cậu bé ấy đã phải trải qua những gì. Nỗi đau cả về tinh thần và thể xác, sau những thời gian hành xác như thế.

Ronaldo đối lập hoàn toàn với Messi, hai thái cực của con người, một người có tài năng còn người kia có sự nỗ lực hơn 200%, cả hai đều là những người có ý chí cao, tuy xuất phát điểm có khác biệt, tuy nhiên họ luôn cố gắng để tạo dựng giá trị bản thân. Ở đâu đó, ta thấy cả hai người, họ bù trừ vào chỗ khuyết thiếu mà người kia không có. M10 có tài năng nhưng thể chất lại kém, điều đó bắt anh phải chịu nhiều khó khăn để phát triển thể chất. Còn Cr7 thì khác, anh không có tài năng thiên bẩm, cái gen của một cầu thủ, nhưng bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, anh đã có cả hai là thể chất tốt, tài năng ngày càng chín.

Hai con người đó, là hiện thân hai thái cực, có và không, nước và lửa, là sức mạnh nội sinh, là ý chí tập luyện, cả hai bổ trợ tạo nên những con người hoàn hảo. Xét về khía cạnh bản thân mỗi người chúng ta muốn thành công, thì yếu tố đầu tiên vẫn phải cần là đầu vào, chính là gia đình, nói cách khác là người thày đầu đời, có thể là người thân trong gia đình. Người có tầm nhìn, có kinh nghiệm quan sát để giúp và chỉ bảo chúng ta đi đúng, chọn đúng đam mê. Sức mạnh nội sinh, M10 có thể là anh quá may mắn, có được "input" cực chất lượng. Và việc của anh là đi theo và hoàn thiện dần. 

Còn Cr7 thì "output" lại là sức mạnh của thể chất, tinh thần, Cr7 đã tự tìm cho mình đam mê thông qua sự tập luyện, kham khổ. Và để so sánh thì Cr7 thực sự mới là thần tượng của chúng ta : Nhà nghèo vượt khó. So sánh là điều mỗi chúng ta vẫn hay làm để đánh giá một vấn đề, nhưng M10 không tập luyện, chỉ phụ thuộc vào tố chất, thì anh ấy có phát triển được không, bao thử thách đặc biệt ở đội tuyển, nhiều lúc tưởng chừng anh không thể vượt qua. Rồi sau bao biến cố, mất mát, đau thương khi mà giường như ông trời sẽ chả cho ai tất cả, rồi bằng cách nào đó sau nhiều năm, sau bao lần giã từ sự nghiệp đội tuyển. Cậu bé vàng thứ 2 của thế giới, truyền nhân của Maradona lại mang cup về cho người dân xứ sở Tango.

Để đánh giá, so sánh ai đó thành công, người ta hay nói đến đó là tiềm lực, cái sẵn có, đối với Cr7 chỉ là con số 0, không tài năng, thể trạng cũng bằng 0, chả có ai ủng hộ. Tại sao anh ấy lại trở thành cầu thủ kiếm tiền giỏi nhất thế giới. Tại vì anh ấy đẹp trai ư? Không.

Trước đây, anh ấy là cầu thủ đen đúa, mảnh khảnh với mái tóc xoăn hơi hung hung, và chỉ trong một lần được lọt vào mắt xanh nhà tuyển trạch từ lò đào tạo Manchester, đánh giá trong trận đấu tập. Bước ngoạt thực sự đến với anh ấy, phong cách chả giống ai, lối chơi nhanh dị biệt - đảo chân liên tục, làm nên một Cr7 vô đối. Tôi vẫn nhớ câu nói của Bruce Lee, đại ý là bạn có thể thực hiện nhiều hành động một lần, nhưng nếu bạn thực hiện một hành động nhiều nhiều lần thì nó lại là sức mạnh vô song của bạn, là sức mạnh giúp bạn phát triển. Để có một cầu thủ điển trai tài giỏi thì anh ấy đã tập sút phạt 1000 lần/1 ngày, đảo chân cũng như thế. Quả thật đúng: Thành công chỉ có 1% thiên bẩm, còn 99% là mồ hôi và nước mắt, cả máu – Thomas Edison

Mỗi chúng ta, ai cũng muốn thành công, đạt được danh vọng, và để đạt được điều đó thực sự ít người dám nỗ lực hết 100% sức lực. Ở đây thì , Cr7 đã phải nỗ lực 200%, tập luyện không ngừng, sau này cả khi thành công, anh ấy vẫn không ngừng tập luyện. Quả thực đó là một cỗ máy, người thường ai làm được nhỉ, trong xã hội những người thành công trong bất cứ lĩnh vực gì, nếu không có sự hậu thuẫn, từ những con người vươn mình đứng dậy, dám nghĩ dám làm thì đa số đều thành công với quyết định của mình. 

Có thể nói, sức mạnh của nghị lực, là sức mạnh vô song không gì có thể ngăn cản. Ta khâm phục những người tài giỏi, còn những người có nghị lực vượt khó ta lại càng khâm phục, ngưỡng mộ gấp bội. Vì thế, dù có khởi đầu thiếu may mắn, chưa có phương hướng nhưng nếu có quyết tâm, không ngại khổ, đi theo con đường mà mình mong muốn thì mỗi chúng ta sẽ đạt được mục đích của mình thôi.

Lại có người hỏi, nếu chúng ta có tài năng, có quyết tâm nỗ lực, lại cộng thêm may mắn, ngẫu hứng sáng tạo thì tốt đẹp quá chứ nhỉ. Một người có đầy đủ, được lập trình sẵn chỉ việc đạt được thành công thôi nhỉ… Người mà tôi muốn nói đến là Neymar, cậu bé có tài năng từ nhỏ, được só sánh là truyền nhân của Ronaldinho - Rô vẩu ngày nào, sẽ lại đi theo bước chân của cầu thủ lắm tài nhiều tật ấy. Bởi thế mà thượng đế không muốn cho ai tất cả, nếu ai đó có tất cả sẽ rơi vào ngã mạn, ăn chơi xa đọa. 

Những cầu thủ Brazil luôn gắn cái mác là sa sút, bởi ăn chơi thâu đêm, rồi đánh rơi sự nghiệp khi còn rất trẻ. Neymar có tất cả, chỉ tiếc là anh đánh rơi vào chơi bời, sau nhiều lần bất lực không cạnh trạnh được với M10 và Cr7. Từ đó mà bất mãn, không chịu tập chung vào mục tiêu, rồi điều gì đến cũng phải đến, khi bước sang ngưỡng cuối sự nghiệp … cũng rất may là anh đã tìm lại được mục đích của bản thân. Anh nỗ lực tập luyện, và với sự động viên của rất nhiều người ưa thích thứ bóng đá ngẫu hứng, sáng tạo để đưa anh 1 lần cùng đội tuyển bóng đá vàng xanh dành chiếc cúp vô địch sau nhiều thập kỷ mòn mỏi. 

Ở Ney có thiên bẩm, được sinh ra ở môi trường phù hợp, có sự tập luyện, phát huy sáng tạo thứ bóng đá lãng mạn, ngẫu hứng để rồi khi mà mọi thứ quá dễ dàng đạt được. Từ cậu bé nghèo đến cầu thủ trăm triệu đô, đánh mất mình trong ăn chơi, chấn thương liên miên, dần trôi dần lãng quên trong tâm trí mọi người. Rằng liệu đây có phải là kỳ WC đáng xem nhất không nữa, mà ở đó ta thấy những thái cực của cuộc sống, của người thành công từ sớm, hay người thành công bằng sức mạnh nỗi lực, bẩm sinh …

Bóng đá đã phần nào đó khắc họa sâu sắc bản ngã của mỗi người, chi tiết những cái sâu xa, trên con đường chiến thắng, thành công hay thất bại mỗi sự nghiệp con người. Và đạt được nó, có người đã phải nỗ lực bằng tất cả những gì mình có, để dành được cái không có, người đã có nguồn lực sẵn từ gia đình, từ bản thân nhưng không cố gắng kiên định rồi mọi thứ sẽ tan biến. Còn con người nếu có sớm mọi thứ mong cầu quá lại, thì không biết giữ gìn để rồi cuối cùng lại bắt đầu lại, dành lấy chiến thắng chút cuối cuộc đời.

Đời người có hạn, bóng đá cũng thế, song hành là tuổi trẻ và ý chí sẽ dần giảm sút vì vậy mỗi người chúng ta hãy cố gắng, đừng bỏ phí tuổi trẻ và giấc mơ. Mong ai cũng có cho mình người thày dẫn đạo, để đẹp từ tinh thần lẫn thể chất. Luôn vươn lên!

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

PATITCoPham

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm