Trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2026, trong căn phòng nhỏ tại quận Gò Vấp (TP.HCM), cựu giáo viên, kỷ lục gia Nguyễn Thành Tâm vừa hoàn thành bộ ba linh vật đại diện cho ba quốc gia đồng chủ nhà bằng chất liệu vỏ trứng độc đáo.
Đây cũng là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình 16 năm liên tục (2010-2026) ông bền bỉ "thổi hồn" bóng đá thế giới vào những mảnh ghép thủ công, lưu giữ sự giao thoa giữa niềm đam mê thể thao và nghệ thuật tạo hình.

Ông Nguyễn Thành Tâm bên cạnh những thành phẩm thú vị Ảnh: Lê Nhân
Khi không khí hướng về World Cup 2026 đang dần nóng lên tại Mỹ, Canada và Mexico, nghệ nhân Nguyễn Thành Tâm lại chọn một cách rất riêng để hòa mình vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ông đã dành nhiều thời gian nghiên cứu thông tin về giải đấu, tìm hiểu các linh vật và lịch thi đấu từ tháng 4 trước khi hoàn thiện toàn bộ bộ sưu tập ngay trong tháng 5. Ảnh: Lê Nhân
Ngay trước thềm giải đấu, cựu giáo viên 75 tuổi đã ra mắt bộ sưu tập đặc biệt gồm ba linh vật đại diện cho ba nước đồng đăng cai World Cup 2026.
Bằng sự kết hợp giữa vỏ trứng cút, vỏ trứng gà và đất sét nhẹ, ông đã tái hiện sinh động chú nai sừng tấm Maple của Canada, báo đốm Zayu của Mexico và đại bàng đầu trắng Clutch của Mỹ.

Cựu giáo viên 75 tuổi đã ra mắt bộ sưu tập đặc biệt gồm ba linh vật đại diện cho ba nước đồng đăng cai World Cup 2026. Ảnh: Lê Nhân
Mỗi tác phẩm đều được thực hiện bằng hàng nghìn mảnh vỏ trứng nhỏ, được đo đạc và sắp xếp tỉ mỉ để tạo nên kết cấu ba chiều chắc chắn.
Không chỉ thể hiện kỹ thuật tạo hình công phu, bộ tác phẩm còn gửi gắm thông điệp về hòa bình, đoàn kết và giao lưu văn hóa mà bóng đá luôn hướng tới.

Với ông Tâm, đây là cách lưu giữ những ký ức đẹp về World Cup. Ảnh: Lê Nhân
Bên cạnh bộ ba linh vật, ông Tâm còn thực hiện bộ quốc kỳ của các đội tuyển tham dự World Cup 2026 và dự kiến hoàn thành trước khi ngày hội bóng đá khởi tranh.
Bộ sưu tập World Cup 2026 cũng là chương mới nhất trong hành trình sáng tạo kéo dài gần hai thập kỷ của nghệ nhân Nguyễn Thành Tâm. Đến nay, ông đã đồng hành cùng năm kỳ World Cup liên tiếp bằng nghệ thuật tạo hình từ vỏ trứng.
Từ Zakumi của World Cup 2010 tại Nam Phi, Fuleco của World Cup 2014 tại Brazil, Zabivaka của World Cup 2018 tại Nga, La'eeb của World Cup 2022 tại Qatar cho đến Maple, Zayu và Clutch của World Cup 2026, mỗi linh vật đều đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình sáng tạo kéo dài 16 năm.
Không chỉ tái hiện những biểu tượng đặc trưng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, các tác phẩm còn góp phần lưu giữ những ký ức World Cup bằng một chất liệu độc đáo và giàu tính nghệ thuật.
Chia sẻ về bộ sưu tập mới nhất, ông Tâm cho biết: “Mỗi kỳ World Cup đều mang một câu chuyện riêng và độ khó của việc thực hiện linh vật cũng tăng dần theo thời gian. Năm nay có ba quốc gia cùng đăng cai nên tôi muốn thực hiện đầy đủ cả ba linh vật để thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu văn hóa mà bóng đá mang lại. Đó cũng là cách để tôi lưu giữ những ký ức đẹp về World Cup”.
Để chuẩn bị cho bộ tác phẩm này, ông đã dành nhiều thời gian nghiên cứu thông tin về giải đấu, tìm hiểu các linh vật và lịch thi đấu từ tháng 4 trước khi hoàn thiện toàn bộ bộ sưu tập ngay trong tháng 5.
Trước khi trở thành nghệ nhân được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam công nhận là người tạo hình bằng vỏ trứng nhiều nhất, ông Nguyễn Thành Tâm từng là giáo viên tiếng Anh tại TP.HCM.

Ông tạo nên nhiều tác phẩm gắn liền với các kỳ World Cup, ghi dấu một hành trình sáng tạo bền bỉ từ năm 2010 đến nay. Ảnh: Lê Nhân
Vào những năm đầu thập niên 2000, với mong muốn giúp học sinh tiếp thu bài học sinh động hơn, ông bắt đầu tận dụng những chiếc vỏ trứng bỏ đi để tạo nên các mô hình trực quan như ông già Noel hay các con vật nhỏ phục vụ công tác giảng dạy.

Tấm bằng xác lập kỷ lục của ông Tâm. Ảnh: Lê Nhân
Sự thích thú và hào hứng của học trò trước những sản phẩm giản dị ấy đã trở thành nguồn động lực để ông tiếp tục sáng tạo và gắn bó với chất liệu đặc biệt này.
Từ những giáo cụ trên bục giảng, niềm đam mê nghệ thuật vỏ trứng dần được nuôi dưỡng. Theo thời gian, những mảnh vỏ trứng mong manh không chỉ trở thành chất liệu sáng tác mà còn giúp ông tạo nên nhiều tác phẩm gắn liền với các kỳ World Cup, ghi dấu một hành trình sáng tạo bền bỉ từ năm 2010 đến nay.
Sau khi nghỉ hưu, lớp học ngày nào được thay bằng một không gian sáng tác tại gia, nơi ông dành từ hai đến ba giờ mỗi ngày để nghiên cứu và chế tác các tác phẩm mới.
Đối với ông Tâm, vỏ trứng không đơn thuần là vật liệu nghệ thuật mà còn là biểu tượng của sự sống và vẻ đẹp mong manh. Việc làm sạch, xử lý rồi ghép nối những mảnh vỏ dễ vỡ thành các biểu tượng thể thao đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ cùng niềm đam mê bền bỉ theo năm tháng.
Trải qua 16 năm đồng hành cùng các kỳ World Cup, nghệ nhân Nguyễn Thành Tâm không chỉ tạo ra những tác phẩm thủ công độc đáo mà còn trở thành người truyền cảm hứng, kết nối người hâm mộ Việt Nam với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh bằng một cách rất riêng.
Trong từng mảnh ghép nhỏ bé ấy là tình yêu bóng đá, sự sáng tạo không ngừng và khát vọng lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của World Cup qua thời gian.


