HLV Vũ Quang Bảo: 'Đây là World Cup ứng biến'

02/07/2014 05:28 GMT+7 | Góc nhìn chuyên gia

(Thethaovanhoa.vn) - World Cup 2014 cho đến thời điểm này đã xác định những cái tên vào chơi vòng tứ kết. Nhiều bất ngờ, những thú vị mà các đội thể hiện. Đã có những “số 10” đúng nghĩa chào sân. Đâu là lối chơi cơ bản và ai là ứng viên cho ngôi vô địch. Những điều này đã được HLV Vũ Quang Bảo chia sẻ cùng Thể thao & Văn hóa.

“Messi đang tỏa sáng cùng Argentina. Neymar vẫn là đầu tàu của chủ nhà Brazil (dù chưa được như kỳ vọng). Hay bất ngờ đến từ cái tên James Rodriguez của Colombia. Họ có thể coi là nét tươi mới trong cách chơi của mỗi đội. Nhìn họ đá có cảm giác của những mẫu “số 10” cổ điển trước đây. Nhưng liệu có phải lối chơi theo môtíp của một cầu thủ “số 10” đúng nghĩa đang trở lại, hình như chưa hẳn.

Nói thế vì lúc này vị trí của họ có thể thay đổi theo từng trận, thậm chí từng thời điểm, tùy theo chiến thuật tiếp cận trận đấu và những căn chỉnh của HLV. Có thể họ xuất phát như một hộ công khi đá 4-5-1 sau lưng trung phong cắm. Nhưng cũng lập tức là  tiền đạo 2 vế nếu chuyển sang sơ đồ 4-4-2. Nhiều lúc lại được chơi tự do để lôi kéo hay phát động tấn công. Cho nên để bó buộc họ vào vị trí nhất định mà những số 10 trước đây chỉ là khái niệm tương đối.

Chính cái tương đối ấy, hay nói cách khác, khi tư duy bóng đá hôm nay đã có những thay đổi rất khó để một đội bóng cho đến thời điểm này, định hình hay trung thành với một lối chơi gọi là bản sắc. Thật sự thì rất khó để rập theo khuôn về một chiến thuật như là trường phái điển hình.

Hầu hết các đội đều có cách tiếp cận trận đấu theo kiểu thức thời, tùy vào hoàn cảnh và đối thủ. Hơn thế lúc này các vị trí trên sân của mỗi đội đều đã quá nhẵn mặt và tường tận về nhau, khi thi đấu chung tại các CLB. Vậy nên mỗi HLV đều phải tính toán cho mình những phương án cụ thể để tạo ra bất ngờ hay nói cách khác để đối thủ không đọc vị mình được.

Có thể nhận thấy một điều nữa là các đội đều  đá nhanh, tốc độ, đầy sức mạnh, ứng biến. Tại World Cup lần này, trình độ giữa các đội không còn quá chênh lệch như trước nữa, khoảng cách đã xích lại gần nhau hơn. Cho dù được đánh giá cao, nhưng ngay cả Brazil, Hà Lan hay Đức phải mướt mồ hôi mới vượt qua đối thủ của mình. Đâu phải dễ thở và nhẹ  nhàng như nhận định ban đầu đâu.

Cho đến lúc này, đã có những ý kiến trái chiều về trọng tài ở giải đấu năm nay. Sự thật thì ít nhiều cũng đã có sai sót của đội ngũ cầm còi, nhưng với tôi điều đó cũng là bình thường và tôi nghĩ những sai sót đó chi là lỗi nhận định, chứ không phải yếu tố cảm tính chen vào.

Sai sót là điều có thật, bởi họ cũng chỉ con người thôi. Mà suy cho cùng, đó là những yếu tố vốn dĩ đem lại niềm đam mê, đem lại những cung bậc cảm xúc khác nhau. Có khen, có chê, có buồn, có vui, không thể tránh khỏi, mà tất cả các bên cũng phải thích nghi thôi. Công bằng không dành cho tất cả, và tham gia cuộc chơi thì phải tôn trọng và chấp nhận luật chơi. Đấy là tính chuyên nghiệp.

Pháp và Đức gặp nhau tại tứ kết, đúng là quá tiếc khi đội nào đó phải dừng cuộc chơi sau trận đụng độ này. Nhưng với quan điểm cá nhân, tôi không nghĩ đây là trận “chung kết sớm”, bởi Pháp đá đẹp đấy, nhưng còn gì đó mong manh quá. Họ hồn nhiên và chưa nhiều kinh nghiệm. Với lứa cầu thủ này thì 2 năm nữa, khi là chủ nhà EURO mới là thời của họ, lúc đó họ mới thật sự bùng nổ.

Vậy nên, cho dù Đức hôm rồi có khó khăn mới loại được Algeria, thì tôi vẫn giữ nguyên ý kiến như đã chia sẻ ngay từ đầu rằng Đức vẫn là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch. Nếu họ giải quyết tốt những lỗ rò ở hàng phòng ngự, cơ hội lên ngôi là rất lớn.

Trần Tuấn (ghi)
Thể thao & Văn hoá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm