16h00, SHB.ĐN - SLNA: Cắt nửa vầng trăng

10/07/2011 09:15 GMT+7 | V-League

* Tỷ số lượt đi: 0-1

(TT&VH) - Chỉ cần một điểm thôi, SLNA coi như có thể kê cao gối chờ vô địch trước mấy vòng, bất chấp thiên hạ tiếc nuối khi không chứng kiến màn rượt đuổi gay cấn đến ngôi vô địch, “vầng trăng” V-League sẽ bị cắt đi một nửa vẻ đẹp sau cuộc chiến chiều nay?

Từ chỗ anh em trong quá khứ, bỗng dưng SLNA và Đà Nẵng trở thành địch thủ không đội trời chung của nhau. Bóng đá VN lại thêm một cặp đấu còn hơn kiểu “con gà tức nhau tiếng gáy”.

Mối quan hệ giữa 2 bên bắt đầu rạn nứt từ khi bóng đá trẻ Đà Nẵng có thành tựu, nhất là U21. Các cầu thủ trẻ 2 đội mỗi lần đụng nhau đều rất thích thể hiện “trình” mình hơn. Họ không có mối quan hệ ràng buộc, nên đá thẳng chân với nhau. Trong khi đó, lãnh đạo đội bóng Đà Nẵng cũ cũng không còn nhiều thực quyền để quyết như trước đây. Thay vào đó, SHB.ĐN dưới thời Huỳnh Đức đã tẩy chay hàng loạt mối quan hệ khác. Tính Huỳnh Đức là thế, ông cũng nói thẳng rất hiếu thắng trong bóng đá. Thực tế thì Đức luôn nuôi dưỡng tham vọng trở thành ông HLV số 1 ở sân cỏ nội địa. Có điều, Hữu Thắng cũng là “con Hổ”, dễ gì chấp nhận để thua đồng nghiệp. Và thế, cuộc chạy đua toàn tập luôn diễn ra mỗi khi SLNA chạm trán SHB.ĐN. 2 bên ăn miếng trả miếng, thậm chí chơi đủ trò để mong đè bẹp đối thủ, thành ra khoảng cách giữa 2 vị HLV cùng ăn cơm tuyển, giữa 2 đội bóng từng là chiến hữu, ngày càng cách xa nhau.

Chỉ cần có một điểm tại Chi Lăng chiều nay, SLNA có thể ung dung chờ ngày nhận Cúp vô địch V-League 2011

Lượt đi, SHB.ĐN đã dùng chính bài đá rắn để mong khắc chế SLNA. Có điều, lối chơi này không phải là sở trường của đội bóng sông Hàn. Cộng với thời điểm đó SLNA đang rất mạnh (cả công lẫn thủ). May mắn lại ủng hộ nên thầy trò Huỳnh Đức đã phải trắng tay rời thành Vinh, dù họ lẽ ra đã có thể cầm hòa 1-1 nếu như Merlo không sút hỏng quả phạt đền phút 75.

Có cảm giác SLNA luôn tạo được một thế trận rất chủ động để hướng đối thủ kình địch chơi theo cách của mình. Trận lượt về trên sân Chi Lăng mùa trước, họ đã chơi chắc chắn bên phần sân mình với đội hình  5-4-1. 3 trung vệ gồm Huy Hoàng (thòng)-Thierry-Helio (dập). Trong khung thành là thủ môn ngoại Goran, 2 biên là Xuân Thắng và Đình Đồng. Mọi pha hãm thành hay câu bóng bổng của  SHB.ĐN đều bị bẻ gãy vụn. 

Chỉ cần một điểm là thành công, SLNA vẫn cần phải tập trung bịt hàng thủ và tránh để khu trung tuyến bị đánh chiếm. Chiều qua, Huy Hoàng vẫn tập cùng đội, như vậy đồng nghĩa sự có mặt của trung vệ này tiếp tục là điểm tựa cho hàng thủ xứ Nghệ. Có mặt Hoàng “Cẩn”, các chân sút lẫn tiền vệ của SHB.ĐN rất ngại phải đối đầu trong những tình huống uy hiếp trước khung thành SLNA. Merlo trên sân nhà ít khi không ghi bàn, nhưng sẽ là một thách thức với Merlo bởi anh không có duyên với SLNA, và Nguyễn Hoàng Helio cùng Huy Hoàng đã từng nhiều lần “bóp nghẹt” Merlo. Do Nguyễn Rogerio đau cả đầu lẫn chân, trách nhiệm ở tuyến giữa đổ lên vai Minh Phương- Thanh Hưng. Quả là thách thức bởi tuyến huyết mạch của SLNA vẫn rất mạnh  với Ansah, Văn Bình cùng Trọng Hoàng và Quang Tình. Bộ đôi Fagan - Hodges trên hàng công của đội khách ngoài đôi chân khéo, còn có thể trạng rất tốt, hàng thủ chủ nhà sẽ rất căng thẳng.

Đây là trận đấu mà Huỳnh Đức tiếp tục trông chờ vào  các học trò ruột và Merlo, Hernandez sẽ dốc trên 200% nhiệt huyết cho trận đấu một mất một còn này. Dĩ nhiên, các cầu thủ ra sân đều được lựa chọn kỹ càng chủ chiến hay… chủ bại!

Đá với SLNA, để tìm những quả phạt cố định xung quanh vòng 16m50 không quá khó. Đấy thực sự là cơ hội mà chủ nhà cần phải tận dụng, bởi những quả đá phạt của Minh Phương có độ nguy hiểm cực cao, vì Merlo luôn chạm được cái đầu vào bóng.

Nếu SLNA chơi đúng tư thế đội chiếu trên, biết xoáy vào tâm lý nôn nóng kiếm trọn 3 điểm của chủ nhà, họ không quá khó để ca khúc khải hoàn rời Chi Lăng.

Dự đoán: 1-1

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm