“Đại chiến” SHB.ĐN - SLNA: Tình yêu cần được nuôi dưỡng

09/07/2011 19:05 GMT+7 | V-League

(TT&VH Cuối tuần) - Cách đây gần 2 năm, chính xác là ngày 16/8/2009, SHB.Đà Nẵng đã chính thức đăng quang ngôi vô địch ngay trên thánh địa Chi Lăng, sau trận hòa Khánh Hòa 1-1. Còn nhớ chiều hôm đó, có một đám cưới tổ chức ngay khuôn viên sân Chi Lăng cũng vui lây nhờ bóng đá.

Các thực khách lẫn cô dâu chú rể đã tạm dừng cuộc vui chạy túa ra khán đài B, ngó xuống sân Chi Lăng để chiêm ngưỡng màn đăng quang sau 17 năm của đội bóng quê nhà. Hẳn đó là kỷ niệm ngọt ngào hằn rất sâu trong tâm tưởng đôi tân lang và tân nương kia.

Hôm ấy, hai cậu con trai của Huỳnh Đức mặt mày hớn hở bên bố. Phúc “gà” bế con gái đầu lòng Phan Gia Tuệ chụp ảnh cùng cúp vàng. Thủ môn Võ Văn Hạnh cũng ôm bé con thứ hai hét vang trời. Nhiều người còn nhớ mãi gương mặt rạng ngời của ông Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh. Ảnh của ông được phóng to và trương ra trên khán đài B. Đấy là lần hiếm hoi người ta thấy ông Thanh cười rất tươi ở sân Chi Lăng. Có thể hiểu tâm trạng vị lãnh đạo này, bởi ông đã làm mọi cách để mong đội bóng quê nhà chạm đỉnh, qua bao gian lao thì đội bóng sông Hàn mới chạm được vòng nguyệt quế.

Tất nhiên là khán giả Đà Nẵng đã phát cuồng sau 17 năm chiếc cúp danh giá mới trở lại thành phố thơ mộng này.

Ai ngờ niềm vui đó quá ngắn, buổi chiều Thu trên sân Chi Lăng nhạt nắng cũng đã khép lại ánh hào quang của SHB.Đà Nẵng (SHB.ĐN). Họ đã có một mùa giải 2010 không còn gì tệ hơn.

SHB.Đà Nẵng - Sông Lam Nghệ An, một trận đấu lớn

Còn gì buồn hơn khi trận đại chiến đã đến rất gần, khán giả Đà thành đa số bàng quan. Lãnh đạo công ty cổ phần thể thao SHB.ĐN mới đây đã họp mặt Hội CVĐ và tha thiết nhờ hội làm sao đó cổ vũ cho khí thế bởi đây là trận đấu quyết định đến khả năng vô địch của đội nhà. Một thành viên trong BCH Hội CĐV SHB.ĐN điện thoại giọng buồn buồn: “Chẳng có ý tưởng gì cổ vũ cho hay cả. Bản thân anh em cũng mất khí thế. Chúng tôi có gắng đến mấy nhưng số đông khán giả không mặn mà cũng khó”. Bầu Hiển đã hứa sẽ hỗ trợ thêm 50 triệu đồng, nâng tổng số tiền ông cho Hội CĐV SHB.ĐN mùa này lên đến con số 250 triệu đồng. Vậy mà, không khí cổ vũ cho SHB.ĐN vẫn khi mờ, khi tỏ. Đúng là tình yêu, chỉ có tiền không chưa đủ.

Trong khi chủ nhà chưa có ý tưởng gì đặc biệt thì SLNA đã lên kế hoạch nhuộm vàng sân Chi Lăng trước trận đấu cả tháng trời. Một cuộc tổng động viên cả 3 miền tụ hội tại Đà Nẵng. Họ tự bỏ tiền túi ra, chứ không chờ đợi vào bầu Hương hay sự ủng hộ vật chất từ phía đội bóng.

Đúng là nghịch cảnh khi hình ảnh của SLNA lúc này, chính là trải nghiệm của SHB.ĐN hai năm về trước. Khán giả Đà thành nguội lạnh và chán đội nhà, nguyên nhân chính do thái độ thi đấu thiếu tôn trọng người hâm mộ của nhiều cầu thủ.

SLNA cũng đã từng có nhiều thời điểm khán giả quay lưng. Thậm chí, đội bóng xứ Nghệ khả năng “quậy” còn chấp cả SHB.ĐN hay nhiều tên tuổi khác. Có điều, người Nghệ giận đó thương đó, qua bao thử thách thì sự chung thủy vẫn là điểm trội của fan đội bóng này.

Tình yêu cần được nuôi dưỡng thường xuyên, bóng đá không là ngoại lệ. Hạnh phúc chỉ bền vững khi hai bên (đội bóng và khán giả) tôn trọng nhau, thủy chung son sắt và cầu thủ phải xác định được đá vì khán giả còn quan trọng hơn cả vì thành tích.

Sau 11 năm lên chuyên, rất hiếm có những đội bóng có lượng CĐV gây được tiếng vang như SLNA, Thanh Hóa, Hải Phòng, Đồng Tháp. Như thế vẫn là quá ít. Khán giả cũng như nước, nâng thuyền đi và cũng có thể làm lật thuyền. Không có khán giả, bóng đá sẽ chết.

Tiếc rằng, có vẻ các CLB coi việc kéo khán giả đến sân không phải là trách nhiệm của mình.

SLNA đã đổ bộ vào Huế từ ngày 4/7. Dù Huế buồn, chỉ cách Đà Nẵng một con đèo nhưng họ vẫn kiên quyết chỉ sát ngày thi đấu mới vượt Hải Vân. SLNA đang mở chiến dịch biến Chi Lăng thực sự thành quá khứ. Chỉ cần 1 điểm coi như thành công với đội khách khi khoảng cách vẫn là 7 điểm, trong khi SHB.ĐN chỉ còn một con đường phải thắng nên áp lực rất lớn.

Hữu Quý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm