Trước trận SHB.ĐN - SLNA: Lựa chọn khó khăn

07/07/2011 14:06 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Ngoại trừ những CĐV Nghệ An, có lẽ không nhiều khán giả trung lập sẽ mong SLNA giành thắng lợi hoặc xấu hơn là có được kết quả hoà trên sân Chi Lăng ở vòng này, bởi nếu SLNA có thêm 3 hoặc 1 điểm, cuộc đua vô địch mùa này coi như sẽ khép lại, và 6 vòng đấu còn lại của V-League 2011 hẳn sẽ chỉ còn nóng ở cuộc chạy trốn ở phía cuối bảng xếp hạng. Mà với một nền bóng đá mang danh chuyên nghiệp, không ai coi cuộc chiến sinh tử để giành quyền trụ hạng lại là thước đo đánh giá sự hấp dẫn của một giải đấu.

Thế nhưng, ngược lại, nếu SHB.ĐN giành chiến thắng và rút ngắn cách biệt điểm số với SLNA xuống còn 4 điểm, cũng sẽ có không ít CĐV trung lập cảm thấy dường như công lý sẽ khó được thực thi, khi SLNA sẽ phải đấu cùng lúc với cả SHB.ĐN và HN.T&T trong 6 chặng còn lại từ nay tới cuối mùa, chưa kể HN.T&T vẫn còn một trận đấu bù với K.KH.

Huỳnh Đức (phải) và Hữu Thắng, ai sẽ có niềm vui sau cuối tuần này?

Có thể mùa này SLNA không đạt được sự thuyết phục tuyệt đối về chuyên môn như HA.GL thời kỳ 2003, 2004 hay B.BD giai đoạn 2007, 2008, nhưng không ai phủ nhận được rằng đội bóng xứ Nghệ đã và đang đi trên đôi chân của chính mình, và nếu bảo SLNA chỉ biết chơi rắn thì cũng chưa hoàn toàn chính xác, bởi nếu thế có đội bóng nào ở V-League dám giơ tay lên khẳng định cầu thủ của mình bảo đảm 100% về đạo đức nghề nghiệp, không bao giờ đá láo đá ẩu?

Cách đây không lâu, trong cuộc trao đổi với TT&VH, ông Nguyễn Hồng Thanh, TGĐ Cty CP bóng đá SLNA, tỏ ra khá lo ngại về nguy cơ “2 đánh 1” mà SLNA sẽ gặp phải nếu như không giải quyết được SHB.ĐN vào cuối tuần này. Không chỉ có ông Thanh và cũng không phải tới bây giờ vấn đề “1 ông chủ 2 đội bóng” cùng một hạng đấu mới khiến các CLB khác và cả dư luận lo ngại, nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt nhạy cảm như thế này, lợi thế “2 đánh 1” của anh em nhà T&T-SHB lại càng khiến cho người ta phải lo lắng về sự minh bạch của cuộc chơi.

Xét về phong độ hiện tại, SLNA không dễ để đánh bại SHB.ĐN ngay tại sân Chi Lăng, nếu như thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức xiết tay nhau đá một trận quyết tâm. Hơn nữa, sau chấn thương của chân sút chủ lực Kavin, lực lượng còn lại của SLNA khá mỏng, và trong tình cảnh V-League 2011 phải đá dồn toa để tạo điều kiện cho ĐT Việt Nam thi đấu ở vòng loại World Cup 2014 như trong thời gian sắp tới, nếu SLNA không may sẩy chân ở Chi Lăng vào cuối tuần này, đội bóng xứ Nghệ sẽ rơi vào hoàn cảnh hết sức nguy hiểm nếu phải đối chọi với cuộc tấn công tổng lực của 2 anh em nhà T&T-SHB.

Về lý thuyết, sẽ là rất tuyệt vời nếu như chức vô địch V-League 2011 được phân định sau cuộc đối đầu giữa SLNA và HN.T&T ở vòng 26, nhưng nếu đối thủ của SLNA ở trận chiến cuối cùng này không phải là thành viên của nhà T&T mà là bất cứ một cái tên nào khác, chẳng hạn như B.BD hay HA.GL, thì chắc chắn sẽ chẳng có gì phải suy nghĩ. Đằng này, với lợi thế “2 đánh 1” của HN.T&T và SHB.ĐN, dù đội bóng nào của nhà T&T-SHB lên ngôi vô địch ở mùa bóng năm nay thì chắc chắn SLNA cũng không thể cảm thấy tâm phục khẩu phục.

Thế nhưng, nếu SLNA vượt qua SHB.ĐN vào cuối tuần này, 6 vòng còn lại của V-League 2011 liệu còn gì hấp dẫn, khi SLNA vừa đá vừa chơi cũng đủ để vô địch, còn quy định về số CLB tiến hành chuyên nghiệp hoá ở giải hạng Nhất có thể sẽ khiến V-League chỉ có 1,5 suất xuống hạng, và bởi thế, cuộc đua chạy trốn tiếng gọi của tử thần ở nửa dưới bảng xếp hạng cũng nhạt lửa đi rất nhiều.

Như vậy, chẳng lẽ V-League 2011 sẽ chỉ còn nóng ở cuộc đua vào top 3 hoặc top 5? Thật khó cho các CĐV trung lập, khi họ không biết lựa chọn thế nào để V-League 2011 vẫn nóng bỏng cho tới vòng cuối cùng, nhưng tính nghiêm minh và công bằng của cuộc chơi vẫn được bảo đảm.

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm