Hướng đến trận “chung kết” SHB.ĐN-SLNA: “Dây” nào mạnh hơn?

07/07/2011 13:37 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trong quá khứ và cả hiện tại, người ta vẫn tin rằng, cả SLNA và SHB.ĐN đều giữ được mối quan hệ rất tốt với trọng tài (TT) nói riêng và người của BTC nói chung. Đó là nguồn tin có cơ sở chứ không hề đồn thổi.

Ở xứ Nghệ, người đảm trách những chuyện hậu trường, bao gồm cả việc kỷ luật nội bộ, là một nhân vật “ẩn danh”, mà thi thoảng ông vẫn xuất hiện với tư cách trưởng đoàn các đội bóng trẻ SLNA đá giải. Đó là Nguyễn Đình Nghĩa. Về chức danh trên đội một SLNA, ông Nghĩa làm phó GĐĐH. Ấn tượng về vị phó GĐĐH này với những người đã gặp và nói chuyện rất nhiều là Đình Nghĩa cơ bản rất kiệm lời. Phần nhiều ở các trận đấu và giải đấu chính thức của các đội SLNA, ông Nghĩa không xuất hiện một cách công khai, mà chỉ đứng bên hông cabin BHL hoặc thấp thoáng đâu đó sau cánh gà. Thế nhưng, cầu thủ Nghệ An bảo, cái uy của ông Nghĩa lớn lắm, thậm chí chẳng thua gì các đời HLV trưởng đội bóng này, sau thời HLV lão thành Nguyễn Thành Vinh.

Trước khi giải nghệ, ông Nghĩa từng là TT nên mối quan hệ với “vua sân cỏ” đã có sẵn và thường xuyên được duy trì. Rất nhiều các TT điều khiển V-League bây giờ là chiến hữu với Đình Nghĩa. SLNA đã hô quyết tâm vô địch, nhưng có thể, chỉ chuyên môn không là chưa đủ. Nó phải là sự đồng bộ của rất nhiều mắt xích.

Cũng bắt đầu từ đội ngũ “vua áo đen”, từ nhiều năm qua, nhân vật quyền lực nhất giới TT là người Đà Nẵng. Đó là chủ tịch HĐTT QG Nguyễn Văn Mùi, người mà báo chí vẫn gọi là “vua của vua”. Tất nhiên, ông Mùi không thừa nhận những ảnh hưởng của mình lên các TT, hòng đảm bảo những kết quả có lợi cho đội bóng quê hương SHB.ĐN. Nhưng, việc đội bóng bên bờ sông Hàn được hưởng trên dưới 10 quả penalty, một kỷ lục của mùa giải năm nay, hẳn phải có lý do.

Đà Nẵng và Hải Phòng (2 thành phố kết nghĩa) vẫn được biết đến như những thành-phố-bóng-đá, với tình yêu-đam mê và vai trò của những người đứng đầu địa phương ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược của đội bóng. Thậm chí, có câu chuyện kể rằng không ít các cán bộ đầu ngành (thể thao nói chung và bóng đá nói riêng) đã phải vào tận thành phố lớn nhất miền Trung để hỏi ý kiến trước mỗi chiến dịch.

Cuộc chơi có thể sẽ sớm hạ màn, nếu SLNA tìm được một kết quả có lợi ở Chi Lăng cuối tuần này, nhưng thế cờ có thể được lật ngược bất cứ lúc nào, nếu chiều ngược lại xảy ra.

TRẦN HẢI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm