Vịnh trận Brazil - Cameroon (0-1) và Thụy Sĩ - Serbia (3-2): Brazil không học được điều gì

03/12/2022 09:11 GMT+7 | Văn hoá

Cứ mỗi 4 năm, đến hẹn lại lên, khi trái bóng bắt đầu lăn, chuyên mục Nhật ký World Cup bằng thơ tái xuất trên Thể thao và Văn hóa. Sau đây là bài thơ của PGS-TS, nhà thơ Phạm Văn Tình về trận đấu giữa Brazil - Cameroon và Thụy Sĩ - Serbia.

World Cup lần này chứng kiến những trận cầu không tưởng

Bao "đại gia" đã thua trận cuối cùng

Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha… ôm hận.

Đội bóng Brazil - Ứng cử viên số một

Đá trận đêm nay tư thế sáng ngời ngời

Dù đưa vào sân toàn là quân dự bị

Ai cũng nghĩ dàn sao này sẽ vào cuộc dạo chơi.

Các "vũ công" vẫn là người cầm bóng

Có Dani Alves dẫn đầu

Ai cũng tưởng điệu Samba nuốt chửng

Nhưng 90 phút qua rồi, nào có thấy gì đâu.

Phút bù giờ thứ 3, chờ tiếng còi mãn cuộc

Aboubakar đón đường bóng đội đầu

Sân Lusail cả vạn người chết lặng

Rối tinh rối mù, nào còn biết gì đâu.

Trái bóng Al Rihla đã bao lần cảnh báo

Không được buông tay dù bất cứ trận nào

Nếu Samba cứ nhạt nhòa như vậy

Sắc Vàng Xanh còn chi để tự hào?

4h20 ngày 3-12-2022

Phạm Văn Tình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm