Vịnh trận Anh - Senegal (3-0): Ba bàn mang sức mạnh Tam Sư

05/12/2022 08:13 GMT+7 | Văn hoá

Cứ mỗi 4 năm, đến hẹn lại lên, khi trái bóng bắt đầu lăn, chuyên mục Nhật ký World Cup bằng thơ tái xuất trên Thể thao và Văn hóa. Sau đây là bài thơ của PGS-TS, nhà thơ Phạm Văn Tình về trận đấu giữa Anh - Senegal.

Senegal mang Cup Vô địch châu Phi vào cuộc

Aliou Cisse cho quân dàn hàng thế trận ngang cơ

Phút 32, nếu không có cánh tay Pickford

Boulaye Dia sẽ ghi tên với bàn thắng bất ngờ.

Bên này lại có một Harry Kane giữa sân tả xung hữu đột

Một Saka cánh trái nhịp nhàng dẻo hơn kẹo cao su

Một Bellingham năm nay 19 tuổi

Làm nên nét trẻ trung đội tuyển xứ Sương mù.

Phút 39, trung vệ Henderson đặt lòng nhanh như điện

Sư tử đã gầm, tỉ số được khai thông

Harry Kane phút cuối cùng hiệp 1

Dốc bóng kịp thời nã đạn khẩu thần công.

Tiếp tục 45 phút hiệp 2, biển Manche nổi sóng

Giữ sức trận này, Southgate quá ung dung

Đội bóng Áo xanh không còn gì để mất

Koulibaly, Sarr, Dia… chạy khắp sân trong nỗ lực không cùng.

Nhưng phải chấp nhận thôi, tất cả đã an bài

Thế và lực không thể nào đổi khác

Giai điệu trái bóng tròn bổng trầm như khúc nhạc

Cách biệt ba bàn, đúng sức mạnh Tam Sư.

4h ngày 5-12-2022

Phạm Văn Tình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm