Vicem. Hải Phòng - ĐTVN 2- 2: Không muốn và không thể

14/11/2010 08:07 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Kết quả hòa 2-2 là đẹp với 1 trận giao hữu và làm hài lòng khán giả Hải Phòng. Có thể tin rằng, ĐTVN đã không bung hết sức để đá với Vicem Hải Phòng (V.HP), nhưng sự thật là chúng ta đang chơi rất bế tắc. Khi trận giao hữu như dự tính với B.BD (16/11) bị hủy vào phút cuối, ĐTVN sẽ không còn dịp may nào nữa, để ráp đội hình khi AFF Suzuki Cup 2010 đã cận kề.

Không muốn

Lạch Tray vẫn luôn là “chảo lửa”, đúng với cả nghĩa đen và nghĩa bóng của nó. Mặc dù chỉ là 1 trận giao hữu, nhưng vẫn có hơn 10.000 khán giả có mặt cổ vũ cuồng nhiệt. Dưới sân, các học trò của HLV Vương Tiến Dũng nhập trận với cái đầu khá nóng. Không dưới 3 lần, Trọng Nghĩa có những pha vào bóng ác ý với Tấn Tài, khiến tuyển thủ này nổi nóng rồi trả đũa lại và phải nhận thẻ vàng ở phút 24. Không nên đem những thâm thù ngoài đường piste vào sân bóng, nhưng chỉ Trọng Nghĩa là không nghĩ thế.


Ngoài mục tiêu tập luyện, các tuyển thủ VN đã nhiệt tình tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Không chỉ có Nghĩa “chém”, mà nhiều ngoại binh đang thủ việc tại V.HP, trong nỗ lực tìm kiếm cơ hội khoác áo đội bóng đất cảng, đã coi trận đấu với ĐTVN là dịp may hiếm có, để “lấy số”. Vào thời điểm mà ĐTVN không bắt buộc phải thắng bằng mọi giá, khi nguy cơ chấn thương đang trở thành 1 mối lo ngại lớn vào lúc này, tâm lý giữ chân – ngại va chạm là có thật.

Và không thể

Nhưng việc “không bắt buộc phải thắng bằng mọi giá” không đồng nghĩa với việc không thể thắng hay thậm chí, để cho đối phương lấn lướt đến như vậy. Nếu các ngoại binh đang thử việc tại V.HP tận dụng được khoảng 6 - 7 cơ hội rõ rệt tạo ra trước khung thành thủ môn Hồng Sơn, tỷ số đã không dừng lại ở 2 - 2. Điều đáng nói nữa, là hầu hết những cái tên trong danh sách của V.HP ở trận đấu này đều là những cầu thủ vô danh hoặc không thể so sánh về “thương hiệu” đối với các tuyển thủ ĐTVN.

Trong 1 trận giao hữu mới đây cũng trên sân Lạch Tray, cũng với những con người này, V.HP đã để thua HP.HN, 1 đội bóng hạng trung ở V-League.

Vẫn những vấn đề cố hữu với ĐTVN, khi hàng tiền vệ hoạt động không hiệu quả; trung phong cắm Sỹ Mạnh vẫn bất lực và yếu ớt như thường thấy. 1 bàn thắng trên chấm phạt đền và 1 pha đánh đầu từ quả phạt góc thành bàn của ĐTVN, là quá ít ỏi và nghèo nàn so với những gì thầy trò HLV Vương Tiến Dũng thể hiện ở chiều ngược lại.

Kể từ chiến thắng 3-0 trước U23 Kuwait tại Cúp bóng đá giao hữu 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, ĐTVN đã trải qua chuỗi 8 trận bất khả chiến thắng, mặc dù đối thủ của họ không phải lúc nào cũng được đánh giá cao hơn. Phải chăng, sau khi đạt đến đỉnh là chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008, ĐTVN đã và đang bắt đầu chu kỳ đi xuống không thể kiểm soát?! Nhận định này không phải không có cơ sở.

* Bàn thắng: Aniekan 17’, Đặng Văn Robert 45’ - Như Thành 28’ (pen.),Duy Quang 37’

ĐỨC HOÀNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm