Đây là một trong những cữ dợt cuối cùng của ĐTVN, trước khi lên đường đi Hải Phòng đá giao hữu với CLB xứ hoa phượng đỏ, vào chiều nay.
Ngoài Công Vinh và Mai Tiến Thành vẫn phải tập luyện với chế độ riêng, tất cả những ca chấn thương trước đó có dấu hiệu bình phục rất tốt. Vũ Phong, Văn Phong, Phước Tứ, Sỹ Mạnh…, đều đã có thể xỏ giày vào sân tập luyện. Đây là tín hiệu rất đáng mừng, trong bối cảnh mà ĐTVN đang phải đối diện với rất nhiều những nghi ngại của giới truyền thông, cũng như người hâm mộ. Thậm chí năng lực huấn luyện của ông “Tô” cũng đang bị đặt dấu chấm hỏi.

Phước Tứ (giữa) đã bình phục và có thể tập luyện với đồng đội
Năm ngoái, ĐTVN đã thắng đội chủ nhà 4 - 2, trong một trận đấu mà HLV Calisto cũng khuyết danh trên cabin BHL (bận lo cho U23 VN, chuẩn bị SEA Games 25). Có khác một chút về tiêu chí của trận đấu, sau khi trừ đi chi phí tổ chức, BTC dự tính sẽ dành toàn bộ số tiền bán vé còn lại để ủng hộ đồng bào miền Trung gặp thiên tai. Đó là lý do mà tính chất ăn thua, cũng như những đòi hỏi về chuyên môn của ĐTVN, sẽ không đặt nặng.
Sau trận đấu với XM.HP, ĐTVN dự tính sẽ còn có thêm 1 trận giao hữu nữa với B.BD, vào ngày 16/11 tới, trước khi nhả dần khối lượng để bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2010.
|
Tiếp tục đồng hành với BĐVN, thương hiệu sơn Boss, Cty 4 Oranges sẽ là nhà đồng tài trợ của AFF Suzuki Cup 2010 (với số tiền lên đến gần 10 tỷ đồng). Đây là khẳng định của ông Võ Quốc Thống, giám đốc thương hiệu sơn Boss. Với danh nghĩa là nhà đồng tài trợ chính ĐTVN trong 2 năm (2010 và 2011), nhà đồng tài trợ giải AFF Suzuki Cup 2010, sơn Boss còn phối hợp với báo Thanh Niên tổ chức cuộc thi viết “Sơn Boss, Vì trái tim bóng đá Việt Nam”, từ 15/11/2010 - 30/12/2010. Đây là sân chơi dành cho người hâm mộ ĐTVN, là dịp may để các CĐV trung thành bày tỏ cảm xúc, tình yêu thể thao cũng như những lời chúc tốt đẹp dành cho đội tuyển, với niềm tin thầy trò HLV Calisto sẽ giữ lại chiếc Cúp vàng trên sân nhà. |