ĐTVN: Giới hạn cuối cùng?

08/11/2010 13:22 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Khi ĐTVN để thua 1 - 3 trên đất Ấn Độ, khá bất ngờ, nhưng ngay cả những người bi quan nhất cũng không mấy bận tâm. Tuy nhiên, khi chúng ta thua tiếp Kuwait cùng với tỷ số này, đồng thời phải nhận 2 thẻ đỏ, những bất an đã xuất hiện. Trước một U23 Hàn Quốc quá mạnh, để đội bóng của HLV Calisto có thể làm nên bất ngờ tại Mỹ Đình. Ông “Tô” không đồng quan điểm này, nhưng với 90 phút trên sân, người xem sẽ không bao giờ bị đánh lừa.

Những nghi ngại về năng lực của ĐT trở nên có cơ sở hơn, khi ĐTVN chỉ cầm hòa Singapore, trong thế rượt đuổi và thua lấm lưng trắng bụng trước Triều Tiên chơi rất ít vị, mặc cho đội bóng của HLV Calisto giữ tỷ lệ kiểm soát bóng tốt hơn hẳn đối thủ. 5 trận đấu, hòa 1, thua 4, để lọt lưới đến 11 bàn và chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn. Những con số biết nói và chức năng của nhà vô địch Đông Nam Á bị đặt dấu hỏi.


Trên thực tế, không phải ĐTVN không muốn thắng, trong chuỗi trận đấu chạy đà vừa qua. Với HLV Calisto, ông lại còn muốn hơn. Thành tích là biểu hiện rõ nhất cho tính hiệu quả của lối chơi. Thành tích sẽ không bao giờ là căn bệnh, khi nó kích thích sự hưng phấn cũng như khát vọng chiến đấu và chiến thắng nơi đội bóng, thời điểm mà chỉ chưa đầy 1 tháng nữa, chúng ta sẽ bắt đầu giải đấu quan trọng nhất năm. Nhưng, chúng ta bất lực. Sự thật vốn khó nuốt!

Đã có những liên tưởng đến sự vắng mặt của Công Vinh, tiền đạo chơi khá đa năng và giữ thiên chức tạo đột biến. Đó cũng là một lý do. Nhưng, cảm giác như ĐT của HLV Calisto đã đạt đến ngưỡng, đã kịch trần rồi, muốn hơn cũng khó. Và Vinh, nếu có mặt, cũng không thể vực dậy sự đi xuống có hệ thống này. Hết thịnh rồi suy, việc giữ được vị thế ở trên đỉnh, khó hơn nhiều so với công cuộc đạt được nó.


T.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm