ĐT Việt Nam: Đá cho xong

07/11/2010 10:42 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 60% so với đối thủ, các đường ban bóng với mật độ dầy đặc và được duy trì trong cả thời gian dài, nhưng ĐTVN đã lại thúc thủ trước một Triều Tiên chơi rất ít vị. Hai bàn thua đã dội gáo nước lạnh lên tất cả, trong một buổi tối Mỹ Đình đón những đợt gió lạnh đầu tiên lùa về. HLV Calisto đã lại đắng ngắt trong họng, tất nhiên, các học trò của ông cũng chẳng vui vẻ gì.

Bài toán dứt điểm vẫn là mối đau đầu lớn nhất của HLV Calisto. Bóng cứ chạm đến vạch 16m50 của đối thủ, là lại bật ngược trở lại. Không hẳn vì Triều Tiên (hay trước đó là U23 Hàn Quốc) đứng vị trí tốt, mà cơ bản là tiền đạo ĐTVN quá vô hại. Việc phải di chuyển liên tục với tốc độ cao, để thực thi đấu pháp, đã khiến những đôi chân bạc tỷ của họ trở nên mỏi nhừ. Và khi bóng đến chân, họ bế tắc trong việc tìm giải pháp.


Thể lực là vấn đề thực sự lớn với đội bóng của HLV Calisto

Việt Thắng sẽ phải chia tay ĐTVN ít nhất trong 2 tuần; Tài Em và Quang Thanh đã chỉ trở lại từ trận đấu thứ 2, tại VFF SONHA Cup 2010; Minh Phương, Sỹ Mạnh, Tấn Tài…, nhiều nhất cũng chỉ nuốt hết 2/3 khoảng thời gian thi đấu chính; trong lúc Huy Hoàng, Phước Tứ, Như Thành vẫn trắng toát bên đầu gối phải… ĐTVN đang không có một thể trạng sung sức nhất, để thực thi đấu pháp.

Thể lực là vấn đề thực sự lớn với đội bóng của HLV Calisto, vào thời điểm 1 tháng, trước khi AFF Suzuki Cup 2010 khai cuộc. Sự rệu rã của cầu thủ, khiến người xem có cảm giác, như họ chỉ đá cho xong. Trắng tay tại giải đấu trên sân nhà không bao giờ là vấn đề, mà vấn đề là thầy trò HLV Calisto nhận ra được gì để tìm cách khắc phục, mới thực sự quan trọng.


Liệu những con người của Olympic VN có giúp được thầy “Tô”, như ông đã và đang kỳ vọng?! Cái này còn phải chờ!


T.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm