Sân xấu, đội tuyển Việt Nam trở thành bệnh viện

11/11/2010 08:55 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Sau Công Vinh, Việt Thắng, giờ đến lượt Phước Tứ, Văn Phong, Vũ Phong, Mai Tiến Thành, Sỹ Mạnh gia nhập danh sách chấn thương và đau ốm.

Cùng với sự rút lui của Mạnh Dũng, Văn Trương và Xuân Thành; Thành Lương, Trọng Hoàng được tăng cường cho Olympic VN, cho đến chiều qua, ĐT chỉ có vỏn vẹn 12 cầu thủ (trong đó có cả 1 thủ môn mượn từ HN.T&T) tương đối khỏe mạnh, để tham gia buổi tập. Nguyên nhân chính theo thừa nhận của người trong cuộc, là hệ thống các sân tập ở Mỹ Đình và cả SVĐ QG, quá xấu. ĐTVN đã phải thay đổi sân tập xoành xoạch, cũng vì lý do này.



ĐTVN đang gặp khó khăn cả trong thi đấu lẫn tập luyện - Ảnh: D.A

Trong buổi tập chiều 9/11, cũng chỉ vì chạy đúng vào chỗ có mô đất cứng mà Vũ Phong bị đau cổ chân. Đến tận chiều qua, Vũ Phong vẫn chưa thể trở lại tập luyện với bóng. Những ý định về việc chuyển qua sân tập của Trung tâm bóng đá (do VFF quản lý) đã xuất hiện, nhưng chất lượng sân bên đó được xem là chẳng tốt hơn Mỹ Đình là mấy. Vẫn là bài chia 3 đội hình đá trong không gian hẹp, nhưng với chỉ 4 người/đội, khó thể đảm bảo chất lượng bài tập được, trong bối cảnh mà HLV trưởng Henrique Calisto lại bận sang Trung Quốc lo cho Olympic VN.

Với tình trạng đi xuống có hệ thống như hiện tại (cả về phong độ, lẫn khát vọng thi đấu), HLV Calisto đang kỳ vọng rất nhiều vào những bổ sung từ Olympic VN, hòng đem lại làn gió tươi mới hơn cho ĐTVN, tại AFF Suzuki Cup 2010. Nhưng, chỉ e rằng sau các trận đấu tại Asian Games 16, các cầu thủ trẻ của Olympic VN cũng sẽ bị vắt kiệt sức. Đó là chưa kể tới các chấn thương, trong tình huống xấu nhất. Và nữa, sự bỡ ngỡ với không khí ĐTQG, cũng là điều cần phải tính tới, trong tình huống mà những người mới không còn đủ thời gian hòa nhập, trước khi vào giải.

T.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm