18/12/2025 19:27 GMT+7 | V-League
Trận đấu bù vòng 4 V-League 2025/26 giữa HAGL và Công an Hà Nội (CAHN) chiều 18/12 khép lại với chiến thắng 3-1 dành cho đội khách. Kết quả này không chỉ giúp CAHN tiếp tục bám đuổi cuộc đua vô địch mà còn khiến HAGL chưa thể thoát khỏi vị trí ở cuối bảng xếp hạng.
Bước vào trận đấu, HAGL chịu tổn thất lớn khi thiếu vắng thủ thành Trung Kiên do ngôi sao U22 Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại SEA Games 33.

Bộ ba Artur - Mauk - Văn Đức ghi 3 bàn cho CAHN vào lưới HAGL ở trận đấu bù vòng 4 trên sân Pleiku. Ảnh: CAHN FC
Việc phải trao khung gỗ cho Bảo Duy đã ảnh hưởng đáng kể đến sự chắc chắn của hàng phòng ngự đội chủ sân Pleiku. Trong khi đó, CAHN đang đua vô địch hừng hực khí thế và đội hình có chiều sâu hơn hẳn, bên cạnh nhiều ngôi sao đang đạt phong độ cao.

CAHN chỉ còn kém Ninh Bình 1 điểm nhưng còn 1 trận chưa đấu. Ảnh: CAHN FC
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, CAHN nhanh chóng áp đặt thế trận. Đội khách chủ động đẩy cao đội hình, tổ chức tấn công đa dạng khiến hàng thủ HAGL liên tục rơi vào tình trạng báo động. Phút 17, thế bế tắc được phá vỡ bằng khoảnh khắc tỏa sáng của Leonardo Artur De Melo. Ngoại binh của CAHN xoay sở khéo léo ở góc vòng cấm rồi tung cú cứa lòng kỹ thuật, bóng chạm cột dọc trước khi bay vào lưới, mở tỷ số 1-0 cho đội khách.
Bàn thua sớm buộc HAGL phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng trong bối cảnh hàng công thiếu ý tưởng và các pha phối hợp rời rạc, đội bóng phố núi hầu như không tạo ra được cơ hội thực sự nguy hiểm. Ngược lại, CAHN cho thấy sự sắc bén trong các tình huống phản công. Phút 42, Leo Artur tiếp tục ghi dấu ấn với pha kiến tạo để Mauk Stefan Ingo dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt 2-0 trước khi hiệp 1 khép lại.
Sang hiệp 2, HAGL nỗ lực gia tăng sức ép nhưng sự lỏng lẻo nơi hàng thủ tiếp tục khiến họ trả giá. Phút 58, từ một pha tổ chức tấn công mẫu mực, Leo Artur "dọn cỗ" để Phan Văn Đức băng xuống dứt điểm dễ dàng, nâng tỷ số lên 3-0. Ở bàn thua này, thủ môn Bảo Duy mắc sai lầm và càng khiến tình thế của đội chủ nhà thêm khó khăn.
Phải đến những phút cuối trận, HAGL mới có được bàn gỡ danh dự. Phút 82, sau khi VAR xác định Adou Minh phạm lỗi trong vòng cấm, đội chủ nhà được hưởng phạt đền và Conceicao Dos đã không mắc sai lầm nào khi đối diện Nguyễn Filip trên chấm 11 m, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì HAGL làm được trong một trận đấu mà hàng công thiếu sắc sảo, còn hàng thủ liên tục bị "xé toang".
Thất bại này khiến HAGL tiếp tục dậm chân trong nhóm cuối bảng và đối diện nhiều áp lực ở cuộc đua trụ hạng. HAGL xếp hạng 12 với 8 điểm, chỉ hơn đội cuối bảng SHB Đà Nẵng 1 điểm.
Chiến thắng ngay tại Pleiku giúp CAHN thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Ninh Bình xuống còn 1 điểm, đồng thời vẫn còn trong tay một trận chưa đấu. CAHN có 26 điểm và vẫn đang nắm lợi thế không nhỏ trong cuộc đua vô địch V-League 2025/26.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất