Cựu sao HAGL chơi hay, Trường Tươi Đồng Nai 'gieo sầu' cho đại diện V-League để vào tứ kết Cúp quốc gia

22/11/2025 21:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

Cúp Quốc gia luôn là sân chơi của những bất ngờ, nhưng việc đại diện hạng Nhất Đồng nai liên tiếp đánh bại các CLB V-League đang khiến mùa giải năm nay thêm phần kịch tính. Sau khi quật ngã Becamex TP.HCM ở vòng sơ loại, Minh Vương cùng đồng đội tiếp tục trình diễn bộ mặt tích cực khi thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0 và giành vé vào tứ kết.

Trong trận đấu tối 22/11, Đồng Nai nhập cuộc với tâm thế của đội chiếu dưới nhưng đầy quyết tâm lật đổ một đối thủ mạnh hơn. 

Cựu sao HAGL giúp đội hạng Nhất liên tiếp gieo sầu cho đại diện V-League - Ảnh 1.

Không Công Phượng, Minh Vương lại giúp Đồng Nai vượt khó ở sân nhà. Ảnh: VPF

Sự chủ động pressing ngay bên phần sân đối thủ khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lúng túng trong các pha triển khai bóng. Viktor Lê gần như bị lép vế trước cựu sao HAGL là Minh Vương. 

Cựu sao HAGL giúp đội hạng Nhất liên tiếp gieo sầu cho đại diện V-League - Ảnh 2.

Minh Vương là bản hợp đồng đáng giá của Đồng Nai năm nay. Ảnh: VPF

Áp lực từ đội chủ nhà nhanh chóng được chuyển hóa thành bàn thắng. Phút 27, Minh Vương tung cú vô-lê đẹp mắt, khiến thủ môn đội khách chỉ biết đứng nhìn. 

Cựu sao HAGL giúp đội hạng Nhất liên tiếp gieo sầu cho đại diện V-League - Ảnh 3.

HLV Việt Thắng vượt khó ở Đồng Nai nhờ kinh nghiệm của những cựu ngôi sao tuyển thủ. Ảnh: ĐN

Bàn thắng ấy không chỉ giúp Đồng Nai vượt lên mà còn tiếp thêm tự tin cho đội bóng hạng Nhất. Nếu Tự Nhân dứt điểm chuẩn xác hơn ở phút 32, đội chủ nhà đã có thể nhân đôi cách biệt từ sớm.

Sang hiệp hai, khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dâng cao để tìm bàn gỡ, những khoảng trống lộ ra. Sự điều chỉnh đúng lúc của HLV Việt Thắng khi tung Hồ Thanh Minh vào sân và đã mang lại hiệu quả gần như tức thì. Phút 70, "Voi rừng" Thanh Minh bứt tốc bên cánh phải rồi chuyền ngược cho Sandro băng vào dứt điểm lạnh lùng nâng tỉ số lên 2-0.

Từ thời điểm đó, tinh thần của Đồng Nai càng lên cao, trong khi Hà Tĩnh dần bộc lộ sự nôn nóng. Sự chắc chắn của hàng thủ cùng phong độ ổn định của thủ môn Tấn Trường giúp đội chủ nhà bảo toàn thắng lợi. Khi trọng tài Trần Ngọc Nhớ thổi còi kết thúc trận đấu, sân Đồng Xoài nổ tung trong niềm vui bất ngờ.  

Trong bối cảnh Cúp Quốc gia là nơi các đội bóng nhỏ tạo dấu ấn, Đồng Nai đang trở thành câu chuyện thú vị nhất giải đấu. Họ không chỉ vượt qua Becamex TP.HCM mà còn hạ gục một Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang chơi tốt ở V-League. Với tâm thế ấy, đội bóng hạng Nhất hoàn toàn có quyền mơ về kỳ tích lớn hơn nữa.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm