Ngoại binh tỏa sáng, SLNA vẫn gục ngã ở Cúp Quốc gia

16/11/2025 20:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

SLNA gục ngã 2-3 trước SHB Đà Nẵng trong trận cầu kịch tính. Hàng thủ chủ nhà liên tiếp mắc sai lầm, thẻ đỏ của Dale Moore khiến đội mất lợi thế. Olaha rút ngắn tỷ số muộn, nhưng không đủ giúp SLNA tránh khỏi thất bại.

Trận đấu giữa SLNA và SHB Đà Nẵng diễn ra đầy kịch tính ngay từ những phút đầu tiên, với nhịp độ được đẩy cao và liên tục có những pha bóng nguy hiểm. Ngay phút thứ 4, đội khách Đà Nẵng đã tạo lợi thế cực lớn. Từ một pha phòng ngự lỏng lẻo của SLNA, Anh Tuấn dẫn bóng đi xuyên qua hàng phòng ngự áo vàng, vượt qua tới 4–5 cầu thủ rồi tung cú xỏ háng hiểm hóc, không cho thủ môn Hữu Hậu cơ hội cản phá, mở tỉ số 1-0 cho đại diện sông Hàn.

SHB Đà Nẵng vượt qua SLNA để vào tứ kết Cúp Quốc gia

SHB Đà Nẵng vượt qua SLNA để vào tứ kết Cúp Quốc gia

Chưa kịp ổn định lại thế trận, SLNA tiếp tục bị dội một gáo nước lạnh ở phút 27. Lần này, hàng thủ đội chủ nhà lại mắc lỗi vị trí, để David Boris thoải mái đi bóng vào vòng cấm trước khi chuyền ngang cho Makaric dứt điểm vào khung thành bỏ trống, nâng tỉ số lên 2-0 cho SHB Đà Nẵng. Trước đó, đội khách cũng có vài cơ hội rõ rệt, trong đó có cú sút chìm nguy hiểm của Makaric ở phút thứ 8, nhưng bóng đi chệch cột. Ở chiều ngược lại, SLNA tỏ ra khá bế tắc. Họ gần như không tạo được tình huống đáng chú ý nào trước cầu môn Văn Biểu, ngoại trừ vài nỗ lực cá nhân không thành công của Olaha.

Cuối hiệp một, SLNA dâng cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ, nhưng các pha hãm thành của họ đều bị hóa giải. Một cú sút xa rất mạnh ở phút 40 tưởng chừng tạo ra bàn thắng, nhưng Văn Biểu xuất sắc bay người đẩy bóng cứu thua.

Sang hiệp hai, SLNA thay đổi cách chơi, dồn lên tấn công mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi chưa tạo được sự đột biến, họ phải nhận tổn thất lớn ở phút 57: Dale Moore đánh nguội cầu thủ Đà Nẵng trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp cho cầu thủ SLNA, khiến đội chủ nhà chỉ còn 10 người.

Dù vậy, SLNA bất ngờ nhận cơ hội quay lại trận đấu khi phút 79, Trần Ngọc Sơn để bóng chạm tay trong vòng cấm. Từ chấm 11m, Olaha dễ dàng đánh bại Văn Biểu, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Chỉ một phút sau, cầu thủ này lại có pha xoay người sút bóng kỹ thuật, nhưng bóng dội xà ngang đầy tiếc nuối.

Thế nhưng khi hy vọng vừa nhen nhóm, hàng thủ SLNA lại liên tiếp mắc sai lầm. Phút 88, các cầu thủ Đà Nẵng phối hợp đơn giản nhưng hiệu quả, trước khi số 18 tung cú sút chuẩn xác nâng tỉ số lên 3-1. Phút 89, Olaha đáp trả ngay lập tức bằng pha dứt điểm rút ngắn xuống 2-3, trận đấu trở nên nghẹt thở trong những phút bù giờ.

Dẫu vậy, nỗ lực muộn màng của SLNA không đủ tạo ra phép màu. Sau 6 phút bù giờ, trọng tài nổi còi khép lại trận đấu với chiến thắng 3-2 dành cho SHB Đà Nẵng.

+Ghi bàn:

SLNA: Olaha 79’, 89’

SHB Đà Nẵng: Anh Tuấn 4’, Makaric 27’, Đình Duy 88’

+Đội hình thi đấu:

SLNA: Nguyễn Hữu Hậu (GK), Vương Văn Huy, Lê Văn Thành, Olaha Michael Onyedikachi (C), Reon Dale Moore, Trần Mạnh Quỳnh, Phan Bá Quyền, Hồ Văn Cường, Hồ Khắc Ngọc, Hoàng Văn Khánh, Carlos Enrique Renteria Olaya

SHB Đà Nẵng: Phan Văn Biểu (GK), Trần Ngọc Hiệp, Kim DongSu, Đặng Anh Tuấn (C), Milan Makaric, Henen David Boris P., Phan Văn Long, Trần Văn Hòa, Nguyễn Hồng Phúc, Vũ Văn Sơn, Nguyễn Duy Thắng

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm