SLNA và Hải Phòng giành trọn 3 điểm ở vòng 11 V-League

09/11/2025 20:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

Các đội chủ nhà SLNA và Hải Phòng lần lượt đánh bại Becamex TP HCM và Đà Nẵng với các tỷ số 2-1 và 3-1 ở vòng 11 V-League.

SLNA, Hải Phòng cùng chiến thắng ở vòng 11 V-League

Tại sân Vinh, bầu không khí bóng đá sôi động phủ kín ngay từ những phút khởi đầu khi Sông Lam Nghệ An (SLNA) tiếp đón Becamex TP.HCM trong khuôn khổ vòng 11 V-League 2025/26.

Hai đội nhập cuộc với tinh thần quyết tâm rõ rệt. SLNA, với lợi thế mặt cỏ quen thuộc và sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả địa phương, chọn cách pressing tầm cao, chủ động áp sát ngay trên phần sân đối phương. Becamex TP.HCM cũng không hề lép vế khi lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công với nhịp triển khai tốc độ từ hai biên.

Phút 18, cơ hội nguy hiểm đầu tiên thuộc về đội khách. Minh Bình dùng tốc độ thoát xuống bên cánh phải, xâm nhập vòng cấm và tung cú dứt điểm mạnh, nhưng bóng đi không trúng mục tiêu. Pha bóng này như lời cảnh báo rằng SLNA không thể chủ quan.

SLNA đánh bại Becamex TP HCM 2-1 ở vòng 11 V-League

SLNA đánh bại Becamex TP HCM 2-1 ở vòng 11 V-League

Tuy vậy, chỉ 10 phút sau, sân Vinh bùng nổ. Văn Cường di chuyển thông minh nhận đường bóng chọc khe rồi căng ngang chuẩn xác, tạo điều kiện cho Reon Moore dứt điểm cận thành tung lưới, mở tỷ số 1-0 cho SLNA. Bàn thắng là kết quả của sự kiên nhẫn và tốc độ trong những pha tấn công biên của đội chủ nhà.

Bị dẫn bàn, Becamex TP.HCM buộc phải đẩy cao đội hình. Nhưng những tình huống phối hợp cuối cùng của đội khách vẫn thiếu sắc bén. Phút 34, Mạnh Quỳnh của SLNA lại bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi đối mặt thủ môn, khiến khán giả sân Vinh tiếc nuối. Trận đấu nóng lên cuối hiệp 1 khi Văn Cường bị ngã trong vòng cấm đội khách. SLNA cho rằng đó là một pha phạm lỗi rõ ràng, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định không cho penalty. Quyết định này lập tức tạo ra tranh cãi lớn, khán đài sục sôi, và tâm lý cầu thủ cũng bị đẩy lên cao trào.

Ngay đầu hiệp 2, Becamex TP.HCM bất ngờ quân bình tỷ số. Phút 48, trong một pha xử lý khéo léo trong vòng cấm, đội trưởng Tùng Quốc xoay người dứt điểm gọn gàng, đánh bại thủ môn đội chủ nhà.

Bàn thắng như cú hích tinh thần giúp đội khách tự tin hơn. Tuy nhiên, SLNA không để đối thủ tận dụng lợi thế tinh thần quá lâu. Họ tiếp tục duy trì sức ép, đặc biệt nhắm vào những khoảng trống phía sau hàng thủ Becamex TP.HCM.

Ở phút 69, sân Vinh như vỡ òa khi Olaha nhả bóng hợp lý để Reon Moore băng xuống tung cú sút quyết đoán, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 2-1. Bàn thắng thể hiện sự ăn ý giữa các ngoại binh và nội binh bên phía SLNA, đồng thời tiếp thêm sự hưng phấn cho khán đài.

Những phút cuối, Becamex TP.HCM tấn công trong tuyệt vọng, treo bóng liên tục nhưng hàng thủ SLNA thi đấu kín kẽ, tập trung, không mắc sai sót. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc cho SLNA, trong bối cảnh họ thể hiện tinh thần kỷ luật và hiệu quả khi cần thiết.

Ở trận đấu cùng giờ trên sân Lạch Tray, CLB Hải Phòng tiếp đón SHB Đà Nẵng với bối cảnh và mục tiêu hoàn toàn trái ngược. Hải Phòng có phong độ ổn định và hướng đến vị trí trong nhóm dẫn đầu, trong khi SHB Đà Nẵng bước vào trận đấu với áp lực trụ hạng đè nặng.

SLNA, Hải Phòng giành trọn 3 điểm trước Becamex TP HCM và Đà Nẵng ở vòng 11 V-League - Ảnh 2.

Hải Phòng đánh bại đội khách Đà Nẵng 3-1 ở vòng 11 V-League

SLNA, Hải Phòng giành trọn 3 điểm trước Becamex TP HCM và Đà Nẵng ở vòng 11 V-League - Ảnh 3.

Ngay từ đầu trận, Hải Phòng kiểm soát thế trận. Sự cơ động của tuyến giữa với Luiz Antonio và Triệu Việt Hưng giúp đội chủ nhà dễ dàng áp đặt lối chơi.

Phút 15, từ quả đá phạt góc của Luiz Antonio, bóng được treo vào vòng cấm khiến hàng thủ Đà Nẵng rối loạn. Bùi Tiến Dụng nhanh chân dứt điểm cận thành mở tỷ số 1-0 cho Hải Phòng. Chỉ 5 phút sau, tỷ số được nâng lên 2-0 sau pha lập công của Tagueu từ một tình huống xử lý bóng thiếu dứt khoát của hàng thủ đội khách.

Bị dẫn trước hai bàn từ quá sớm, SHB Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn trong việc lên bóng. Trước sức ép lớn, họ chủ yếu phòng ngự bị động và thiếu phương án phản công rõ ràng.

Sang hiệp hai, Hải Phòng chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhưng vẫn duy trì thế kiểm soát. Phút 70, sai sót của hàng phòng ngự đội khách giúp Fred Friday dễ dàng ghi bàn thứ ba, dập tắt hy vọng kiếm điểm của Đà Nẵng.

Phải đến phút 89, SHB Đà Nẵng mới có bàn thắng danh dự khi Mian Makaric đánh đầu chính xác sau tình huống phòng ngự hớ hênh của Hải Phòng.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-1, giúp Hải Phòng tiếp tục củng cố vị trí trong nhóm trên, còn Đà Nẵng rơi sâu hơn vào khủng hoảng, đối mặt cuộc chiến trụ hạng đầy gian nan.

BXH V-League mới nhất

SLNA, Hải Phòng giành trọn 3 điểm trước Becamex TP HCM và Đà Nẵng ở vòng 11 V-League - Ảnh 4.


HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm