Xúc động trước những khoảnh khắc 'vượt cạn' quá chân thực

28/10/2018 07:40 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Những khoảnh khắc ghi lại hành trình "vượt cạn" của người mẹ một cách chân thực, sự hồi hộp mong đợi của người cha, hạnh phúc vỡ òa khi nghe con cất tiếng khóc chào đời... trong triển lãm Chào con đến với bố mẹ đem đến cho người xem nhiều cảm xúc.

Triển lãm ảnh Chào con đến với bố mẹ diễn ra từ ngày 27/10 đến 28/10 tại Khu vực Tượng đài Cảm tử, phố đi bộ Hồ Gươm, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Có gần 100 bức ảnh cỡ lớn, khung ảnh cao đến 2m, được trưng bày theo từng khu, mỗi khu được đặt thành tên theo các khoảnh khắc "Chờ" - "Đau" - "Khóc" - "Chạm" - "Ti" - "Chăm", khắc họa cả một hành trình sinh nở của bố mẹ được trưng bày tại đây.

Chú thích ảnh
Triển lãm ảnh Chào con đến với bố mẹ thu hút sự quan tâm của nhiều người dân Thủ đô

Bộ ảnh được thực hiện công phu trong 54 ngày, ghi lại những khoảnh khắc lột tả chân thực toàn bộ quá trình sinh nở của mẹ, sự hồi hộp mong ngóng của người cha, khoảnh khắc vỡ òa của mẹ cha khi con cất tiếng khóc chào đời... của hàng chục gia đình trên khắp đất nước. 

Chú thích ảnh
... và du khách nước ngoài

Ý tưởng của bộ ảnh được bắt nguồn từ việc muốn truyền tải thông điệp tới các bố mẹ sắp sinh con rằng, hãy hòa mình với hành trình sinh nở, sống cùng những cảm xúc tích cực, chủ động và thư giãn giúp họ đỡ đau hơn, bình tĩnh để: "Nghe" được cơn đau, "Thấy" được những cơn co thắt, "Biết" rằng mình đang rặn đẻ, "Nhìn" được tiếng khóc chào đời của con và "Khóc" khi lần đầu chạm vào nhau.

Bởi, hành trình sinh con là một trải nghiệm vô giá của mỗi người cha, người mẹ với vô vàn những cung bậc cảm xúc khác nhau mà mỗi người chỉ được trải nghiệm một đến hai lần trong đời. 

Chú thích ảnh

Tại triển lãm, ông Vũ Bá Quyết - Nguyên Giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung ương chia sẻ: "Tôi mong muốn tất cả các ông bố, bà mẹ chuẩn bị sinh em bé bớt lo lắng, căng thẳng để cảm nhận được hết những  niềm hạnh phúc khi sinh nở với tâm thế của người luôn ngập tràn hạnh phúc. Những suy nghĩ và cảm xúc tích cực, đầy chủ động và thư giãn đó sẽ trở thành một liều 'thuốc giảm đau' giúp họ đỡ đau hơn, đỡ lo lắng hơn".

Một số bức ảnh được trưng bày trong triển lãm Chào con đến với bố mẹ:

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Những khoảnh khắc... "Chờ"

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Hai bức ảnh ghi lại khoảnh khắc..."Đau"
Chú thích ảnh
Cảm xúc vỡ òa khi nghe thấy tiếng khóc của con, mẹ cũng rơi những giọt nước mắt
Chú thích ảnh
Chưa bao giờ mẹ khóc lại đẹp đến thế, tiếng khóc chưa bao giờ khiến niềm hạnh phúc dâng tràn đến thế
Chú thích ảnh
Hạnh phúc khi hai mẹ con lần đầu chạm vào nhau, khi con được đặt lên ngực mẹ, khi con lọt thỏm trong vòng tay cha
Chú thích ảnh
Mỗi cái chạm là một lần bố, mẹ hạnh phúc, rung động
Chú thích ảnh
Tạo hóa đã dành cho người mẹ một đặc quyền, một sự kết nối diệu kỳ để con luôn trong lòng mẹ

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Mong manh thời khắc sau sinh, mỗi âu yếm, yêu thương của người cha nâng đỡ hai mẹ con "mạnh" dần lên
Chú thích ảnh
Những người cha trở nên dịu dàng, đảm đang nhưng cũng mạnh mẽ hơn để chăm lo từng chút cho hai người yêu thương của mình
Triển lãm tranh cắt giấy của nhà văn Andersen: Hấp dẫn không kém… truyện cổ tích

Triển lãm tranh cắt giấy của nhà văn Andersen: Hấp dẫn không kém… truyện cổ tích

Nổi tiếng với những câu chuyện cổ tích như "Nàng tiên cá" (The Little Mermaid) và "Chú vịt con xấu xí" (The Ugly Duckling), nhà văn Đan Mạch Hans Christian Andersen còn có tài làm tranh cắt giấy và đã cho ra đời hàng trăm tác phẩm cắt giấy.

Triển lãm Chào con đến với bố mẹ do Mamamy và Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức, kéo dài từ 7h ngày 27/10 đến 22h ngày 28/10 tại Khu vực Tượng đài Cảm tử, Phố đi bộ Hồ Gươm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; và 7h ngày 3/11 đến 22h ngày 4/11 tại Crescent Mall - 101 Tôn Dật Tiên, Phú Mỹ Hưng Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM.

Tiểu Phong. Ảnh: Mamamy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm