Neil Diamond tung album mới: Trái ngọt của tình yêu

24/10/2014 07:41 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Neil Diamond (73 tuổi) kết hôn với người vợ thứ 3 kém ông 30 tuổi hồi năm 2012. Chính tình yêu này đã truyền cảm hứng để ông sáng tác và thu âm album đầu tiên trong vòng 6 năm qua.

Album mới mang tựa đề Melody Road, đã chính thức xuất hiện trên thị trường hôm 21/10. “Không nguồn cảm hứng nào giúp ta làm việc tốt hơn ngoài tình yêu. Tôi đã hoàn tất album này nhờ tình yêu và nghĩ rằng album đã phần nào thể hiện được tình yêu đó” – Neil Diamond chia sẻ.

Kể lại hành trình cuộc đời bằng âm nhạc

Diamond hiện vẫn là một trong những nghệ sĩ ăn khách nhất mọi thời đại. Lượng đĩa bán ra của ông đã đạt 128 triệu bản trên toàn thế giới, với những album có các ca khúc ăn khách như Red Red Wine, Sweet CarolineGirl, You'll Be a Woman Soon.

Ông là nghệ sĩ đương đại lớn tuổi thành công thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard, chỉ sau Barbra Streisand và Elton John. Các ca khúc của ông được nhiều nghệ sĩ hát lại với nhiều thể loại nhạc khác nhau, gồm Vua rock Elvis Presley và giọng ca opera Andrea Bocelli.


Bìa album Melody Road của Neil Diamond

Khi làm việc, Diamond là người cực kỳ nguyên tắc. Ông sáng tác hàng ngày, bất kể có cảm hứng hay không. Ông không nghe hay chơi bất cứ sản phẩm âm nhạc nào khác trong quá trình sáng tác, để bảo vệ âm thanh độc đáo của mình. Nguyên tắc này đã giúp đem lại thành công cho Home Before Dark, album chiếm vị trí quán quân ở bảng xếp hạng Mỹ và Anh hồi năm 2008.  

Ngoài ra, Diamond cũng chẳng để cho ai nghe trước các ca khúc, cho đến khi thu âm xong. Được biết, vợ ông đã không được nghe album mới, thậm chí là cả những ca khúc ông viết tặng bà.

Diamond đã mất 18 tháng để hoàn tất album Melody Road, gồm 12 ca khúc kể lại cuộc sống của ông trong 20 năm qua, về những vấn đề khiến ông đau đầu, về gia đình và tình yêu. “Câu chuyện trong Melody Road nói về cuộc đời tôi. Nó đưa người nghe đi qua những trải nghiệm của cá nhân tôi trong thời gian qua, thấy được sự quan sát và cảm nhận của tôi… Đó thực sự là một hành trình thông qua âm nhạc” – ông chia sẻ.  

Album mới vẫn mang phong cách kinh điển của Diamond, là sự hòa trộn giữa rock, country và nhạc dân gian. Theo đánh giá của tờ Guardian,“Melody Road mang màu sắc ủy mị, nhưng ngọt ngào và được thể hiện rất khéo”.

Đào sâu vào trong tâm hồn để tìm “vàng”

Diamond trầm tư và thường cẩn trọng khi nói đến công việc của mình. Ông làm việc rất nghiêm túc và luôn đau đáu vì nghệ thuật.

“Thực sự khủng khiếp vì trong quá trình sáng tác bạn phải quên đi cuộc sống thực, phải thu thập được các ý tưởng, phản ánh được quá khứ. Tôi nhốt mình trong phòng và hóa thân thành người khác. Tôi đã làm việc như vậy trong 45-50 năm qua vì âm nhạc.

Tuy nhiên đây không phải là điều dễ dàng. Sáng tác nhạc tức là bạn phải đào sâu bên trong mình để tìm được mỏ vàng thực sự. Đây là một quá trình khó khăn, song tất yếu phải như vậy. Bởi nếu quá trình sáng tác diễn ra dễ dàng, nó cũng đồng nghĩa với việc bạn không thể đào được sâu và tìm được “vàng”” – Diamond nói.

Ông cho biết công việc yêu thích nhất hiện nay của mình là trình diễn. Sang năm 2015, ông sẽ có 5 tháng trình diễn hòa nhạc ở Bắc Mỹ.

Diamond đã được ghi tên vào Sảnh Danh vọng các nhạc sĩ hồi năm 1984 và Sảnh Danh vọng Rock & Roll trong năm 2011. Ngoài ra, ông còn được trao giải Sammy Cahn Thành tựu trọn đời hồi năm 2000 và năm 2011 được tôn vinh tại Trung tâm Kennedy.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm