Họa sĩ Nguyễn Mạnh Hùng mang nhà tập thể cũ vào sắp đặt 3D

07/04/2011 14:05 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Chung sống trên thiên đường là tên triển lãm sắp đặt của Nguyễn Mạnh Hùng vừa khai mạc ngày 5/4 tại Viện Goethe (56-58 Nguyễn Thái Học, HN, mở cửa đến 30/4). Trước khi được giới thiệu ở Hà Nội, triển lãm này đã được giới thiệu ở Đức.

Đó là một tác phẩm sắp đặt 3D, xung quanh là cảnh mây và bông. Ở giữa là một ngôi nhà chung cư cao 20 tầng, với hàng trăm căn hộ, với nhiều “chuồng cọp’’ cơi nới đưa ra ngoài ban công, tạo nên một sự pha trộn độc đáo, không theo kiến trúc nào. Nguyễn Mạnh Hùng cho biết:

- Tôi sinh ra và lớn lên ở một khu tập thể tại thủ đô Hà Nội. Với hơn 20 năm gắn bó ở đó, tôi thấy nó không mang nhiều đời sống của đô thị mà đúng hơn là một quần thể các khu “làng” chồng chất lên nhau. Người ta tự cải tạo không gian sống, chăn nuôi, trồng trọt và nâng cấp điều kiện sống trong hoàn cảnh chung chạ. Ở đó, mọi người chia sẻ với nhau mọi chuyện và không có nhiều khoảng riêng tư, bí mật. Nhiều khi tôi tự hỏi, liệu các thiên thần có thể sống chung với nhau trên một thiên đường?

Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1976 tại Hà Nội) tốt nghiệp khoa Hội họa, ĐH Mỹ thuật VN từ 2002. Anh đã tham gia tích cực vào môi trường nghệ thuật VN. Hiện nay anh là Giám tuyển và Giám đốc nghệ thuật của Studio Nhà sàn Đức.


* Và đó chính là lý do anh bắt đầu vẽ cả khu vực dân cư anh sống để làm sắp đặt 3D?

- Tôi bắt đầu vẽ cả khu vực dân cư nơi mình sống vào năm 2004. Bản vẽ đó chính là mẫu hình cho mô hình 3D và rồi năm 2010 tôi đã chuyển hóa thành một “bức tranh” 3 chiều cố định, không chuyển động. Tôi không muốn làm chuyển động mà muốn nó phải tĩnh. Căn nhà được đặt giữa bầu trời tím tím, xanh xanh, có kích thước 70 cm x 70 cm, cao 3 mét, được tạo lập bởi các nguyên liệu tái chế, không tốn kém mấy.

* Căn nhà này có trong thực tế ở VN không?

- Không có thực. Ở VN những căn nhà tập thể cũ như thế này chỉ có 5 tầng, còn căn nhà này những 20 tầng. Nhưng những “chuồng cọp’’ là có thực. Tuy nhiên, công chúng không thể bước vào căn nhà tưởng tượng này, mà chỉ có thể xem và hình dung những gì đã xảy ra trong căn nhà đó.

Tác phẩm Chung sống trên thiên đường

* Anh từng 20 năm gắn bó với những căn nhà tập thể như thế, chắc hẳn có nhiều ấn tượng?

- Rất nhiều và tôi không thể kể hết trong tác phẩm của mình. Cuộc sống ở đó không phải lúc nào cũng thanh bình, yên ổn. Các căn hộ chật chội quá và họ phải mở rộng ra bằng mọi cách, không theo kiến trúc nào. Rồi cảnh nhà này mất điện, nhà kia có điện, dây điện lòng thòng từ nhà này qua nhà khác. Hay cảnh các loa phát thanh công cộng với đủ thứ nhạc đài tạo thành những âm thanh hỗn độn...

* Vậy qua tác phẩm này, anh muốn mơ về một không gian sống đẹp hơn?

- Đó không chỉ là giấc mơ của riêng tôi mà của tất cả chúng ta. Nhưng sự thay đổi nhanh chóng của Hà Nội, với ngày càng nhiều chung cư cao tầng và những căn hộ cao cấp đã phá vỡ quan hệ làng xóm láng giềng. Sự đầu cơ bất động sản cũng ngày càng tăng, và với sự tưởng tượng của mình, tôi muốn chống lại hiện tượng đó...

* Trong nhiều triển lãm nghệ thuật của VN được giới thiệu ra nước ngoài, anh luôn có các tác phẩm tham gia. Và đây cũng không phải lần đầu anh triển lãm tại Viện Goethe?

- Tôi đã làm triển lãm ở Nhật, Mỹ và ở Đức. Còn với Viện Goethe, từ khi còn ở Hàng Đường (năm 2002) tôi đã có triển lãm tranh sơn dầu. Năm 2003 tôi đã cùng các nghệ sĩ khác làm triển lãm sắp đặt mang tên Xanh, đỏ, vàng. Năm 2004 cũng tại Viện Goethe tôi triển lãm cùng với nghệ sĩ Na Uy và 2006 làm cùng Vũ Nhật Tân...

Hoa Chanh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm