(TT&VH Online) - Với sự tỏa sáng của các cá nhân cùng một lối chơi hợp lý, Hà Lan đã xuất sắc đánh bại đối thủ khó chịu Uruguay với tỷ số 3-2 với ba pha lập công của Van Bronckhorst, Sneijder và Robben để lần đầu tiên sau 32 năm giành quyền chơi ở một trận chung kết World Cup.
Hai đội nhập cuộc khá thận trọng trong những phút đầu tiên với ưu thế nghiêng về phía Hà Lan. Ngay ở phút thứ 4 của trận đấu, Hà Lan đã có cơ hội mở tỷ số, nhưng Kuyt lại dứt điểm vọt xà ở một tư thế khá thuận lợi sau pha tạt bóng của Robben bị thủ thành Muslera đẩy ra. Với sự năng nổ của Robben và Kuyt ở hai cánh, Hà Lan tỏ ra khá nguy hiểm trong các pha tấn công biên khi những pha tạt bóng của đội bóng áo màu Da cam đều ẩn chứa những nguy hiểm cho khung thành thủ môn Muslera.Robben và Kuyt thường xuyên đổi cánh cho nhau khiến hàng thủ Uruguay gặp khá nhiều khó khăn.
Các cầu thủ Hà Lan ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: AP
Chơi áp đảo trong 20 phút đầu tiên, Hà Lan xứng đáng có bàn mở tỷ số sau một khoảnh khắc xuất thần của thủ quân Van Bronckhorst. Có bóng chếch bên cánh trái ở cự ly khoảng 30m so với khung thành, nhưng Van Bronckhorst vẫn quyết định dứt điểm ngay bằng chân trái, bóng đi căng và hiểm hóc khiến thủ thành Muslera dù bay người hết cỡ vẫn không thể cản phá. Chắc chắn pha lập công của Van Bronckhorst sẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất giải đấu lần này.
Người được kỳ vọng nhất trên hàng công của Uruguay, Diego Forlan đã bị các hậu vệ và tiền vệ trung tâm của Hà Lan kèm rất chặt khiến các pha lên bóng của đội bóng áo xanh da trời tỏ ra thiếu hiệu quả. Thiếu người đá cặp ăn ý Suarez, Forlan, đội trưởng của Uruguay trong trận đấu này, chưa phát huy được khả năng làm bóng cũng như kiến tạo tuyệt vời của mình. Không những vậy, các cầu thủ Hà Lan thường xuyên tổ chức bắt người ngay bên phần sân của đối phương để tạo nên một thế trận phòng ngự vững chắc cho đội bóng của HLV Bert van Marwijk.
Với lợi thế dẫn trước, Hà Lan càng có lý do để chơi phòng ngự chặt chẽ với số đông rồi chờ đợi các pha phản công như nhiều lần họ đã thể hiện tại giải đấu lần này. Với bộ đôi tiền vệ trung tâm chuyên lo nhiệm vụ phòng ngự Van Bommel - De Zeeuw trong khi bộ tứ vệ với hai hậu vệ cánh hiếm khi dâng cao, Hà Lan đã tạo nên một hàng thủ cực kỳ chắc chắn khiến Uruguay gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. Tuy vậy, chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng của người đội trưởng Forlan, Uruguay đã có bàn gỡ hòa trước khi hiệp một kết thúc dù chơi lép vế so với đối phương. Phút 41, có bóng từ trung lộ, Forlan không phối hợp với các đồng đội mà ngoặt bóng vào giữa rồi tung cú sút xa rất căng bằng chân trái, dù thủ thành Stekelenburg đã kịp chạm tay vào bóng nhưng lưới của Hà Lan vẫn rung lên. Thêm một bàn thắng đẹp mắt nữa trong trận đấu này và lại là một cú sút xa. Rõ ràng trong một thế trận chặt chẽ như thế này, sút xa là một giải pháp tối ưu.
Bất ngờ bị gỡ hòa ở những phút cuối hiệp 1, HLV Van Marwijk đã chỉ đạo các học trò dâng cao đội hình chơi tấn công trong những phút đầu hiệp hai nhằm tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước khi tung tiền vệ công Rafael van der Vaart vào sân thay cho tiền vệ phòng ngự De Zeeuw. Hà Lan đã ép sân khá tốt nhưng cơ hội đầu tiên trong những phút đầu hiệp 2 lại đến với Uruguay sau một sai lầm của hàng thủ Hà Lan. Phút 51, một hậu vệ của Hà Lan chuyền về bất cẩn buộc thủ thành Stekelenburg phải băng ra phá bóng trong chân Cavani, tạo điều kiện cho Pereira dứt điểm vào lưới trống từ ngoài vòng cấm nhưng rất may là thủ quân Van Bronckhorst đã kịp về bọc lót phá bóng cứu thua cho đội nhà.
Phút 67, Forlan lại cho thấy sự nguy hiểm trong các tình huống đá phạt trực tiếp với cú sút khá hiểm hóc vào góc gần khung thành Hà Lan, nhưng thủ môn Stekelenburg đã xuất sắc tung người cản phá. Ngay sau đó, Hà Lan có câu trả lời bằng một pha phản công nhanh rất nguy hiểm. Nhận đường chuyền của đồng đội từ phần sân nhà, Van Persie có pha đi bóng khéo léo trước sự truy cản của 3 cái bóng áo xanh bên cánh trái rồi chuyền bóng cho Van der Vaart dứt điểm vào góc xa nhưng thủ môn Muslera đã kịp bay người đẩy bóng. Ngay lập tức, Robben có mặt kịp thời để lao vào sút bồi bằng chân phải nhưng bóng đi vọt xà rất đáng tiếc.
Tuy vậy, Hà Lan cũng không phải đợi lâu để có được bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 70 khi cú sút không thực sự hiểm hóc của Sneijder ở chếch bên cánh trái chạm chân của một hậu vệ Uruguay khiến bóng đổi hướng buộc thủ thành Muslera phải vào lưới nhặt bóng. Chưa hết, chỉ 2 phút sau đó, Uruguay tiếp tục bị giáng một đòn đau nữa khi phải nhận bàn thua thứ 3 và cũng xuất phát từ bên cánh trái. Có bóng trong một tư thế rất thoải mái bên cánh trái, Kuyt thực hiện pha tạt bóng chuẩn xác vào trong vòng cấm để Robben thực hiện cú lắc đầu hiểm hóc, buộc Muslera lần thứ 3 phải vào lưới nhặt bóng. Uruguay đã nhập cuộc khá tốt trong hiệp 2 nhưng sự xuất sắc của các cá nhân bên phía Hà Lan đã khiến họ phải nhận hai bàn thua liên tiếp khá chóng vánh. Nhiệm vụ của Uruguay bây giờ là rất khó khăn khi họ đang bị dẫn trước 2 bàn trong khi Hà Lan vẫn giành thế chủ động trên sân.
Chơi thảnh thơi trong những phút cuối trận, Hà Lan vẫn có cơ hội để nâng tỷ số lên 4-1 ở phút 86, nhưng Robben lại dứt điểm quá hiền trong tình huống đối mặt với thủ thành Muslera từ đường chuyền rất thông minh của Van Persie sau một pha phản công nhanh. Bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, Hà Lan đã phải sống trong lo sợ ở những phút bù giờ khi Maximiliano Pereira ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho Uruguay. Tuy vậy, chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về đội bóng áo Da cam khi khoảng thời gian ít ỏi còn lại là không để để Uruguay làn nên điều thần kỳ. Như vậy, sau 32 năm, Hà Lan mới lại lọt vào một trận chung kết World Cup và họ sẽ gặp Đức hoặc Tây Ban Nha trong trận đấu cuối cùng của World Cup 2010 vào ngày 12/7 tới.
+ Hà Lan: Stekelenburg; Boulahrouz, Heitinga, Mathijsen, Van Bronckhorst; Kuyt, Van Bommel, Sneijder, De Zeeuw (Van der Vaart 46'), Robben (Elia 89'); Van Persie.
Cody Gakpo là nhân vật gây ấn tượng nhất của đội tuyển Hà Lan. Với phong độ xuất sắc của tiền đạo này, cơn lốc màu da cam có thể tiến xa tại giải đấu năm nay.
Lần đầu tiên sau 16 năm, Thổ Nhĩ Kì mới có tấm vé vào tứ kết Euro sau chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Áo dưới sự dẫn dắt của một HLV đến từ Italia.
Sau chiến thắng đầy ấn tượng trước đội tuyển Áo, hàng nghìn cổ động viên Thổ Nhĩ Kì đã đổ ra đường ăn mừng lần đầu tiên đội bóng vào tới tứ kết Euro sau 16 năm.
Đối đầu Việt Nam vs Indonesia: Thất bại 0-5 của U16 Việt Nam trước U16 Indonesia vừa qua đã nối dài mạch trận toàn thua của bóng đá Việt Nam trước Indonesia trên mọi cấp độ đội tuyển suốt hơn một năm qua.
Việc những bất ngờ ngày càng suy giảm ở vòng 1/8 chỉ ra sự thực dụng rõ ràng của các ông lớn ở giai đoạn loại trực tiếp. Tuy vậy, vẫn còn đó những hy vọng về một bất ngờ nào đó khi EURO bước vào các trận tứ kết.
Đội tuyển U16 Việt Nam đã để thua chủ nhà U16 Indonesia tới 0-5 trong trận tranh hạng ba giải U16 Đông Nam Á 2024, kịch bản này khiến HLV trưởng Trần Minh Chiến cũng không thể tưởng tượng ra.
Tôi tin là những người lái xe đêm chở tôi trong những hành trình về nhà sau các trận đấu là những người rất muốn kết nối. Không phải chỉ vì đêm lạnh dễ làm cho người ta chóng cô đơn và buồn ngủ mà vì bản thân họ cũng sợ sự im lặng trong suốt hành trình.
Sau khi cùng Nam Định lên ngôi vô địch V-League 2023/2024, tiền đạo Rafaelson đi vào lịch sử khi trở thành vua phá lưới có hiệu suất ghi bàn cao nhất giải đấu.
Xem trực tiếp bóng chuyền Việt Nam vs Philippines, vòng tứ kết giải FIVB Challenger Cup 2024 (19h00 ngày 4/7) – Xem bóng chuyền trực tuyến trận Việt Nam vs Philippines thuộc vòng tứ kết FIVB Challenger Cup 2024.
Trở lại năm 2012, ca khúc Gangnam Style của Psy đã gây sốt trên toàn thế giới và đối với nhiều người, đây là lần đầu tiên họ biết đến K-pop. Với concept đỉnh cao, ca từ hấp dẫn và điệu nhảy mang tính biểu tượng, không có gì đáng ngạc nhiên khi mọi người đều bị ám ảnh với MV này.
"Móng nước biển khơi" là ngữ đoạn (4 âm tiết) trong một câu thơ thuộc đoạn trích từ tập trường ca "Mặt đường khát vọng" của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, vừa được đưa vào đề thi tốt nghiệp phổ thông năm 2024, môn Ngữ văn (thi sáng ngày 27/6/2024).