Uruguay – Hà Lan: “Catenaccio” đấu “lốc da cam”

06/07/2010 09:49 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Không phải Ý (quê hương của “Catenaccio” – chiến thuật phòng ngự bê tông) hay Paraguay, mà Uruguay mới là điển hình của lối chơi chắc chắn và hiệu quả. Đại diện Nam Mỹ duy nhất còn lại tại bán kết sẽ phải đối đầu với “lốc da cam”. Uruguay sẽ tiếp tục làm nên bất ngờ hay Hà Lan sẽ tiếp tục “bay”? Quang Hải và Vũ Anh Tuấn (những đồng đội tại ĐTQG) tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình trên TT&VH.

1. Tôi đã nói với các bạn rồi đúng không?! Trong mắt tôi, Diego Forlan chính là tiền đạo đẳng cấp thế giới nhất vào thời điểm hiện tại. Khi khoác áo CLB, anh ấy chơi trung phong cắm và ghi rất nhiều những bàn thắng cho Villarreal và A.Madrid. Nhưng khi quay về bảo vệ sắc áo ĐTQG, Diego chơi lùi như một số 10 cổ điển. Khả năng giữ nhịp tuyệt vời, những đường chuyền và cả những bàn thắng của anh ấy đã khiến tôi bị mê hoặc. Forlan là niềm hy vọng lớn nhất để Uruguay viết tiếp câu chuyện thần kỳ.

Tôi vẫn phải nhắc lại cú sút nửa đẩy thành bàn của Forlan vào lưới Nam Phi tại vòng bảng. Nó quá đẹp và thực sự làm nền cho pha sút phạt tuyệt vời của đội trưởng Uruguay, trong trận tứ kết gặp Ghana. Nhiều người bảo, đó là phiên bản của các cú đá phạt mang thương hiệu Cristiano Ronaldo, nhưng tôi không nghĩ thế. Nhìn ánh mắt của Forlan, tôi biết anh ấy đã nhằm vào góc xa khung thành Ghana. Tuy nhiên, Diego Forlan đã không đá phạt xiết lòng theo kiểu Beckham, mà là mu lai má, một động tác cực khó. Đến khi thủ thành Ghana phát hiện ra quỹ đạo của quả bóng, thì đã quá muộn.


 Quang Hải chọn Uruguay của Forlan, còn Anh Tuấn đặt trọn niềm tin cho Hà Lan

Forlan vẫn là tàu kéo của Uruguay cho đến thời điểm này, và theo tôi anh ấy là cầu thủ hay nhất World Cup 2010. Ngay cả khi Suarez phải vắng mặt (thẻ phạt), chỉ cần Diego tiếp tục phong độ tuyệt vời của mình, Uruguay sẽ đi đến trận cuối cùng. Hà Lan vẫn mạnh, nhưng không phải lúc nào cũng hiểm. Khả năng ghi bàn của hàng công Hà Lan (quá hạn chế) cũng là điều phải tính tới, trước hàng phòng ngự vững chắc của Uruguay. “Lốc da cam” sẽ bị chặn đứng bởi bức tường thép mang tên Uruguay.

2. Tôi đã đứng về phía Sneijder và Hà Lan, ngay từ những ngày đầu trái bóng Jabulani lăn trên đất Nam Phi. Với một nhạc trưởng như Sneijder, nhà vô địch Champions League, bạn không nên nghi ngờ bất cứ khả năng nào về khả năng đi đến trận cuối cùng của đội bóng mà anh ấy khoác áo. Cúp đúp trong trận đấu với Brazil – ứng viên số 1 cho chức vô địch, là một bảo chứng. Sneijder sẽ tiếp tục bay cao và Hà Lan sẽ đứng trước cơ hội cực lớn, để lần đầu tiên nâng cao chức vô địch World Cup. Tại sao không nhỉ?!

Nếu là cuộc chơi riêng của Sneijder và Forlan, sẽ rất khó để phân thắng bại. Sneijder trội hơn Forlan ở khả năng dẫn dắt và cả các kỹ năng ghi bàn ở mọi góc độ. Anh ấy đã loại Brazil bằng một cú đánh đầu, điều mà Diego Forlan chưa từng làm được ở World Cup lần này. Nên nhớ rằng, Sneijder chỉ cao chừng 1m70 (giống như Paul Scholes của Manchester United). Tuy nhiên, Forlan lại là cây săn bàn thiên bẩm. Ở bất cứ thời điểm nào của trận đấu, số 10 của Uruguay cũng có thể tỏa sáng. Tôi e sợ điều đó.

Nhưng, khi Hà Lan sẽ lại vượt qua Uruguay, thì đó phải là nhờ một tập thể đồng đều hơn ở cả 3 tuyến, Diego Forlan xuất sắc, nhưng anh lại không có những vệ tinh tuyệt vời như Sneijder. Đó là sự khác biệt ở trận đấu này. Không cần phải đôi ba bàn ghi vào lưới đại diện Nam Mỹ, nhưng Hà Lan sẽ thắng chỉ bằng một tình huống cố định. Tôi hy vọng đó là pha sút phạt hàng rào thành công đầu tiên của Sneijder ở World Cup 2010. Bàn thắng thứ 5 cho nhạc trưởng Hà Lan và “lốc da cam” sẽ chiến thắng.

QUANG HẢI - ANH TUẤN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm