Trước trận Hà Lan-Uruguay: Thủ quân Lugano hồi hộp chờ "tin vui"

05/07/2010 18:54 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online)- Thủ quân của đội tuyển Uruguay, Diego Lugano đang hồi hộp chờ đợi việc liệu anh có kịp hồi phục để tham dự trận bán kết World Cup 2010 hay không.

Dính chấn thương đầu gối và buộc phải rời sân ở phút thứ 38 trong trận tứ kết gặp Ghana, việc trung vệ Diego Lugano có ra sân trong trận bán kết vẫn là một câu hỏi.

Tuy nhiên, Lugano tràn trề hi vọng sẽ góp mặt ở trận “kịch chiến” với Hà Lan. “May mắn là tôi tập luyện và chạy mà không bị đau. Đó là một tin tốt bởi tôi mới dính chấn thương cách đây 2 ngày. Bây giờ tôi phải chờ đợi đến giây phút cuối cùng. Chỉ còn 4 ngày nữa là trận đấu diễn ra, không nhiều thời gian nữa, sẽ rất khó. Tôi đang làm mọi điều để có thể bình phục và sau đó ban huấn luyện và các bác sĩ sẽ đưa ra quyết định về việc tôi có thi đấu được hay không”, tờ Telegraph đã dẫn lời Lugano.

Trung vệ này cũng thể hiện quyết tâm của mình: “Tôi không ngại thi đấu lúc đang bị đau, nhưng vào thời điểm diễn ra trận đấu tôi sẽ hoàn toàn bình phục để sẵn sàng”.

Lugano đang điều trị chấn thương đầu gối- Ảnh AP
Mong muốn được thi đấu hết mình nhưng Lugano cũng cho rằng nếu anh không thể ra sân Uruguay vẫn còn có rất nhiều cầu thủ khác có thể thay thế.
Lugano là một trong những cầu thủ chơi hay nhất trong đội hình Uruguay tham dự World Cup lần này. Anh đã góp phần giúp La Celeste vượt qua những đối thủ "khó nhằn" như Nam Phi, Pháp, Mexico để đứng đầu bảng A. Sau đó, Uruguay có những chiến thắng thuyết phục trước Hàn Quốc và Ghana để giành chiếc vé đầu tiên vào bán kết sau 40 năm vắng bóng.

Về trận đấu sắp tới, Lugano cho rằng đội nhà sẽ không dễ để bị đánh bại: “Lch sử của Uruguay buộc chúng tôi phải vô địch. Chúng tôi đã được chuẩn bị cho một trận chiến gay cấn và nếu Chúa trời sắp đặt, một bước ngoặt sẽ đến với giấc mơ của chúng tôi.”

Hà Lan là một đối thủ tầm cỡ với những cái tên như Robin van Persie, hay Arjen Robben. Tuy nhiên, đội bóng áo Da Cam cũng không hề đánh giá thấp đối thủ. HLV Van Marwijk đã nhận định: “Uruaguay là một đội bóng của những chiến binh. Họ tranh đấu và tồn tại. Đó là lí do tại sao họ lại lọt vào vòng bán kết. Chúng tôi không thể đánh giá thấp họ, nếu không mọi chuyện diễn ra tồi tệ.”

Đội quân của HLV Oscar Tabarez sẽ đối đầu với Hà Lan ở trận bán kết trong bối cảnh thiếu những trụ cột như tiền đạo Luis Suarez, hậu vệ Jorge Fucile, những vị trí đang lĩnh án treo giò. Ngoài ra, hậu vệ Diego Godin vẫn đang phải điều trị chấn thương bắp đùi và khả năng anh có thể ra sân hay không vẫn chưa được xác nhận. Bên kia "chiến tuyến, Hà Lan đang có lợi thế khi có tới 6 cầu thủ được xóa thẻ khi bước vào trận bán kết theo qui định mới của FIFA. "Cơn lốc màu Da cam" có hai cầu thủ bị treo giò là Nigel de Jong và Gregory van der Wiel.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm