01h30 ngày 07/07, Uruguay - Hà Lan: Lời nguyền “con tàu ma”…

06/07/2010 11:25 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Ngay cả trong trận thắng Brazil, Hà Lan vẫn giống một gã khổng lồ ngái ngủ hơn là một binh đoàn thiện chiến. Ở phương diện nào đó, họ quá giống với hình ảnh con tàu ma Flying Ducht trên Mũi Hảo Vọng. Một chút mờ ảo, rất khó nắm bắt, nhưng lại đủ sức gieo rắc cái chết mà không báo trước bao giờ.

Không ai có thể buộc tội Bert van Marwijk về một Hà Lan “khó xem”, khi thực tế là họ đã vào tới bán kết World Cup, và rất có thể sẽ còn đi xa hơn. Nhưng nếu như các fan của đội bóng áo da cam đã quá quen với hình ảnh của cơn lốc dữ dội từ thập niên 70 cho đến những năm 90, họ có quyền nghi ngờ về tính bản sắc của đội bóng. Kể từ đầu giải, các chàng trai của van Marwijk có lẽ chưa bất cứ một trận nào phù hợp với sức mạnh mà người ta nghĩa về họ. Thắng may mắn Đan Mạch, quá nhọc nhằn trước Nhật, phá sức trước Slovakia, và cuối cùng là cuộc lật đổ đầy cảm xúc nhưng cũng khó lý giải trước Selecao.


Hà Lan nuôi hy vọng lên ngôi lần đầu tiên trong lịch sử - Ảnh Getty
Hà Lan năm nay là thế! Cho dù sự kỳ vọng về lối chơi đẹp là có thật, khi Marwijk chọn những đại diện của lối chơi tổng lực ngày nào như Frank de Boer hay Philipp Cocu là các trợ lý đặc biệt. Dù sở hữu rất nhiều những nhân tố kỹ thuật, nhưng đội bóng xứ hoa Tuy-líp vẫn thể hiện một bộ mặt không hề tươi tắn. Việc họ luôn chủ động giữ khu trung tuyến và xây dựng lối chơi dựa rất nhiều vào khả năng đá cánh cho thấy hình dáng của một đối thủ rất lớn. Nhưng thật ái ngại nếu như đội bóng ấy lại luôn loay hoay đến tội nghiệp khi cần kết thúc các đợt tấn công, thiếu cơ động ở phòng thủ khu vực, và có xu hướng hoàn toàn dùng sức mỗi khi cần bảo vệ nhịp điệu.

Uruguay thì sao? Trước hết, rõ ràng họ hứa hẹn sẽ mang tới 1 trận đấu căng như dây đàn với những khoảng không ngạt thở. Sự vắng mặt của Luis Suarez có thể xem là dấu hiệu của một cuộc tử thủ của người Nam Mỹ. Nhưng tinh thần của họ sau chiến thắng khủng khiếp trước Ghana lại báo trước một cuộc đấu rất “nhiệt”. Uruguay hiểu rằng họ đang ở thế cửa dưới. 2 danh hiệu VĐTG từ thời 19… nào đó có thể giúp La Celeste ngẩng cao đầu bước tới thảm cỏ Cape Town, nhưng sẽ là rất nực cười nếu dựa vào đó để tìm ra ánh sáng. Đây sẽ là trận tử chiến của những cái đầu lạnh, của những người đàn ông, của tham vọng không thể sẻ chia, và người Uruguay hiểu họ phải làm gì.

Tin tốt cho Hà Lan là Uruguay sẽ không hiểu họ phải đối mặt với một đối thủ như thế nào, pháo đài lạnh lùng và bản lĩnh, hay chỉ là một con ngáo ộp gặp thời? Không ai biết được, và cũng không ai đoán được sẽ là một Hà Lan như thế nào ở trận bán kết. Nhưng còn Uruguay, các CĐV của họ cũng không thiếu cơ sở để tin vào chiến thắng. Thầy trò Tabarez không có những ngôi sao như Sneijder, Kuyt, Robben hay van Persie, nhưng họ lại là những chiến binh thực thụ được tôi rèn qua những trận knock-out căng thẳng. Họ đã đối mặt với ranh giới của thất bại, đã vùng lên dữ dội để tự cứu mình trước người Hàn, đã băng qua tử địa của những ngôi sao đen, đã đá cực tốt trước Pháp hay Nam Phi, và bây giờ, họ chẳng có gì để mất.

Vào đến đây, Hà Lan muốn chiến thắng, còn thực ra Uruguay đã chiến thắng. Sự thoải mái về tinh thần có thể sẽ giúp đội bóng Nam Mỹ chơi tốt. Mà có chút căng thẳng thì đã sao nào? Kịch bản sẽ như thế này. Gã khổng lồ áo cam sẽ phải là những người đối mặt với nó, vượt qua nó, thậm chí, phải hình dung xem điều đó sẽ ảnh hưởng tới đội bóng như thế nào. Còn Uruguay sẽ là những người tận hưởng. Cảm nhận và chờ đợi những điều thần kỳ.

Trong huyền thoại về những tay cướp biển khét tiếng, “con tàu ma” không bao giờ có thể bị đánh đắm, bởi nó luôn xuất hiện từ dưới lòng đại dương. Nhưng thực ra, vẫn còn một lời nguyền khác cho nó, hệt như lời nguyền về sự dang dở của những người Hà Lan theo đuổi thứ bóng đá đẹp.
Hãy nhớ, theo truyền thuyết, Flying Ducht còn là 1 con tàu bị nguyền rủa, con tàu mãi mãi lang thang trên đại dương vô tận mà không cập bến bao giờ.

Dự đoán: 0-1

* Lực lượng

Uruguay: Diego Lugano có thể vắng mặt vì chấn thương đầu gối sau trận Ghana. Nicolas Lodeiro vẫn chưa thể trở lại (vỡ xương bàn chân). Bên cạnh Luis Suarez, Jorge Fucile cùng bị treo giò ở trận này.

Hà Lan: Robin van Persie sẵn sàng ra sân sau 1 chấn thương khuỷu tay ở trận gặp Brazil. Joris Mathijsen cũng đã bình phục chấn thương đầu gối. Gregory van der Wiel và Nigel de Jong vắng mặt vì án treo giò.

* Đội hình dự kiến

+ Uruguay: Muslera; M. Pereira, Scotti, Victorino, A. Pereira; A. Fernandez, Arevalo, Perez, Cavani; Abreu, Forlan

+Hà Lan: Stekelenburg; Boulahrouz, Heitinga, Mathijsen, Van Bronckhorst; Van Bommel, De Zeeuw; Kuyt, Sneijder, Van der Vaart; Van Persie.

1: Hà Lan là đội duy nhất toàn thắng ở World Cup năm nay. 24 trận gần nhất, Hà Lan chưa một lần nếm mùi chiến bại.

4: Đây là lần thứ 4 Hà Lan lọt vào bán kết World Cup. 3 lần trước là vào các năm 1974, 1978 và năm 1998.

5: Với Uruguay, đây là lần thứ 5 họ lọt vào bán kết. Hai lần đầu tiên vào các năm 1930 và 1950, họ sau đó đã vô địch World Cup. Hai lần sau, 1954 và 1970, Uruguay đều xếp thứ 4.


Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm