Hàng công Hà Lan: Kuyt sẵn sàng bùng nổ

06/07/2010 12:17 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Ở Cape Town đêm nay, Oscar Tabarez hẳn sẽ dặn các học trò phải "chăm sóc" thật kỹ càng hai ngòi nổ Sneijder và Robben bên phía ĐT Hà Lan. Nhưng sẽ là một sai lầm lớn nếu các hậu vệ Uruguay để cho Dirk Kuyt được một phút rảnh chân.

Rất nhiều người từng cho rằng Kuyt là một món hàng xuất khẩu thất bại của bóng đá Hà Lan. Anh đã từng ghi tới 83 bàn thắng trong 3 mùa giải khoác áo Feyenoord, và giành Vua phá lưới ở mùa 2004-05. Nhưng anh không phải một sát thủ kiểu như Kluivert, van Nistelrooy, hay Klaas Huntelaar. Sang Liverpool, khả năng săn bàn của Kuyt trở nên cằn cỗi hơn vì bị Benitez gí cho quá nhiều vị trí: từ trung phong, tiền vệ phải cho đến đá hộ công.


Dirk Kuyt luôn chơi cần mẫn, Ảnh Getty
Kuyt dĩ nhiên không thể so sánh với Robben về chất kỹ thuật. Anh cũng không phải mẫu nhạc trưởng với tư duy chiến thuật cực tốt như Sneijder. Người ta biết đến anh với tư cách một "công nhân", cần mẫn chiến đấu, bằng nền tảng thể lực dồi dào, những bước chạy không biết mệt mỏi, và chấp nhận mọi vị trí được HLV phân công. Song cũng chính nhờ phẩm chất ấy mà anh trở thành một trong số ít những cầu thủ Hà Lan thích nghi được với bóng đá Anh, nơi tốc độ và cơ bắp là yếu tố quan trọng hàng đầu.

Thật là một quan niệm sai lầm nếu cho rằng mẫu cầu thủ tấn công chỉ mạnh về sức như Kuyt sẽ lạc lõng trong lối chơi của đội bóng màu da cam. Một đội bóng dù nghệ sĩ và hào hoa đến mấy vẫn cần phải có sự cân bằng giữa hai yếu tố trình diễn và hiệu quả. Và thực tế ĐT Hà Lan hiện nay của Bert van Marwijk đã không còn đặt nặng vẻ đẹp nữa mà đã thực dụng hơn rất nhiều, nên mẫu cầu thủ như Kuyt lại trở nên rất quan trọng trong việc vận hành sơ đồ chiến thuật. Đó là lý do anh đã được thi đấu cả 5 trận ở VCK này, trong đó có 4 trận chơi trọn vẹn 90 phút.

Trong sơ đồ 4-2-3-1 của Bert van Marwijk, Kuyt được bố trí đá tiền vệ cánh trái, khác hẳn với vị trí của anh ở Liverpool. Lý do: anh phải nhường cánh phải lại cho Robben, ở giữa thì đã có Sneijder, trong khi van Persie là người chơi cao nhất. Song như đã nói, Kuyt chấp nhận vị trí mới, và tiếp tục có những đóng góp hết sức quan trọng. Ở trận mở màn gặp Đan Mạch là cú đánh đầu ấn định chiến thắng 2-0. Trước Slovakia, anh là người  đẩy bóng ra cho Sneijder nâng tỷ số lên 2-0 vào phút 84, nhấn chìm mọi nỗ lực của đối phương. Và mới đây nhất, khi Hà Lan có nguy cơ đối mặt với những nỗi ám ảnh trên chấm luân lưu, chính anh là người đánh đầu ngược vào để Sneijder ấn định cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Brazil.

Có một điều đáng quý nữa ở Kuyt là anh không hề mắc bệnh ngôi sao (vì thực tế anh chưa bao giờ được coi là cầu thủ lớn). Anh và miễn nhiễm với những mâu thuẫn nội bộ vốn là một căn bệnh trong nhiều thế hệ bóng đá Hà Lan. Trong khi van Persie và Sneijder hục hoặc nhau thì Kuyt không có một lời phàn nàn ca thán. Anh vẫn thầm lặng chiến đấu mỗi khi bước ra sân, để ấp ủ giấc mơ lần đầu tiên được chơi một trận chung kết World Cup. Giấc mơ ấy đã rất gần.


26 Dirk Kuyt là tuyển thủ Hà Lan duy nhất thi đấu đủ 26 trận dưới thời Bert van Marwijk, kể từ tháng 8/2008 đến nay (ghi 8 bàn). Chừng đó đủ cho thấy tầm quan trọng của anh trong sắc áo Da cam. Cầu thủ xếp sau Kuyt về số trận đấu dưới thời van Marwijk là hậu vệ Joris Mathijsen (25)


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm