28/10/2025 15:03 GMT+7 | V-League
Chiến thắng quan trọng trước Becamex TP.HCM giúp Hà Nội FC "neo" vào vị trí thứ 6 trên BXH. Khi đội bóng Thủ đô vượt qua khó khăn để trở lại cũng chính là lúc họ phả "hơi nóng" vào đường đua V-League.
1. Có lẽ với HLV Harry Kewell cùng sự có mặt đúng lúc của Đỗ Hoàng Hên, Hà Nội FC đã bắt "đúng bệnh, đúng thuốc" cho mình lúc này. HLV Harry Kewell hài lòng với tinh thần của toàn đội với chia sẻ: "Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn và tiếp tục cải thiện. Chúng tôi phải cẩn trọng hơn, nhất là ở những thời điểm quyết định. Mỗi trận đấu là một cơ hội để tiến bộ và tôi tin đội bóng sẽ sớm thể hiện đúng tiềm năng".
Có thể đội bóng Thủ đô đang đối mặt với những khó khăn về con người, về phong độ chùng xuống của những trụ cột hay chất lượng không cao của ngoại binh. Tuy nhiên, trong muôn vàn khó khăn như thế, bản lĩnh, kinh nghiệm đã giúp Hà Nội FC bước qua khúc cua gian nan nhất. Đội bóng đã không để mọi việc trôi tuột đi quá xa, ngoài tầm với. Kiên nhẫn và chờ đợi, họ âm thầm tìm đường trở lại, để mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Tất cả cho thấy Hà Nội FC không bao giờ từ bỏ cuộc đua, đồng thời bắn đi tín hiệu rằng đừng bao giờ xem nhẹ họ ở bất cứ hoàn cảnh nào. Có thể mùa này quá khó để Hà Nội FC lên ngôi nhưng chính Hà Nội FC chứ không ai khác, luôn "đổ dầu vào lửa" cho cuộc đua vô địch ở mỗi mùa bóng. Với riêng Hà Nội FC, một khi họ đã đứng vững trước khó khăn, vượt qua giai đoạn khủng hoảng để trở lại, thì có lẽ vẫn sẽ còn lợi hại.

Sự trở lại của Hà Nội FC (phải) sẽ khiến cuộc đua vô địch có thêm phần thú vị, thay vì chỉ là màn độc diễn của Ninh Bình (trái). Ảnh: Hoàng Linh
2. Từ câu chuyện của Hà Nội FC, một cựu vương V-League, một "thương hiệu" lớn của bóng đá quốc nội, mới thấy V-League còn nhiều biến số khó lường phía trước. Gần 1/3 chặng đường của V-League 2025-26 đã trôi qua nên thực lực và tham vọng của các CLB đều được phơi bày ít nhiều. Đã có những bất ngờ diễn ra, với đội tân binh Ninh Bình liên tục dẫn đầu, trong khi nhà ĐKVĐ Nam Định tụt lại khá xa. Đội bóng thành Nam đưa giải pháp đã trở thành truyền thống của V-League, đó là "thay tướng" để có thể giải quyết khủng hoảng của mình.
Đá 8 trận chưa thua nhưng để nói Ninh Bình "vô đối" cũng khó mà thuyết phục cả làng V-League. Đường còn rất dài, mọi thứ còn ở phía trước, HLV Gerard Albadalejo cùng học trò còn nhiều việc phải làm để chứng tỏ bản lĩnh của mình ở những trận đấu tiếp theo khi mà lượt đi chưa hết và còn cả lượt về. Bản lĩnh đó không chỉ dựa vào những cá nhân xuất sắc được đầu tư mua sắm mà còn nằm ở bản sắc trong lối chơi. Trước những đối thủ trực tiếp trong cuộc đua, họ phải chứng tỏ phẩm chất bằng chiến thắng thuyết phục chứ không chỉ may mắn để khẳng định hình bóng "quân vương".
Có thể thấy rằng chính sự thiếu ổn định của những ứng viên vô địch đã khiến cuộc đua ở nhóm đầu rất mở. Khoảng cách giữa các đội không quá chênh nhau vì thế chỉ một lượt đấu là có thể xáo trộn. Hơn thế, khi chuyện mạnh, yếu giữa các đội không còn là khoảng cách quá xa thì bất cứ lúc nào các đội nhóm trên cũng có thể sẩy chân trước nhóm cuối. Chưa kể, các đội đá 3 vòng nữa sẽ bước vào quãng nghỉ dài ngày, nhường chỗ cho SEA Games và VCK U23 châu Á. Những lần ngắt quãng như thế rất khó để các HLV căn chỉnh giáo án, tính toán điểm rơi phong độ cho cầu thủ.
Mỗi đội bóng đều hiểu rằng mùa giải kéo dài và khốc liệt, bảo đảm nền tảng thể lực, rèn giũa chuyên môn là hoạt động cần được duy trì xuyên suốt. Ở đó, hành trình tiếp theo của mùa giải sẽ là nơi để các đội bóng thể hiện hết phẩm chất của mình cho những cuộc đua tranh.
Người hâm mộ kỳ vọng sẽ được chứng kiến không khí nóng bừng ở cả cuộc đua vô địch, cuộc chiến chống xuống hạng ở những vòng đấu tiếp theo. Đó là lúc các đội bắt đầu bung sức tấn công mạnh mẽ cho những mục tiêu của riêng mình.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất