28/10/2025 06:52 GMT+7 | V-League
HLV Trung Kiên chỉ có 1 điểm ngày ra mắt Nam Định trên sân nhà Thiên Trường, dù đối thủ chỉ là SHB Đà Nẵng đang lận đận dưới cuối bảng. Còn ở trận đấu muộn nhất vòng, Công an Hà Nội đã vượt khó ấn tượng trước đại diện bóng đá phương Nam là Công an TP.HCM.
Tối 27/10, 2 trận đấu muộn khép lại vòng 8 LPbank V-League 2025/26 đã mang đến những sắc thái hoàn toàn trái ngược. Trên sân Hàng Đẫy, Công an Hà Nội thể hiện bản lĩnh của ứng viên vô địch khi đánh bại Công an TP.HCM 1-0 dù phải chơi thiếu người suốt hơn 70 phút.
Trận "derby Công an" giữa Công an Hà Nội và Công an TP.HCM được xem là tâm điểm của vòng đấu. Cả hai đội đều đang nằm trong nhóm cạnh tranh chức vô địch mùa này, cùng sở hữu lực lượng mạnh với những ngôi sao đáng chú ý và được dẫn dắt bởi hai HLV giàu kinh nghiệm – Alexandre Polking và Lê Huỳnh Đức.
Tuy nhiên, cục diện trận đấu lại sớm bị xoay chuyển bởi một tấm thẻ đỏ. Phút 18, Lê Văn Đô của Công an Hà Nội bị truất quyền thi đấu do pha vung tay trúng mặt đối thủ Việt Hoàng, khiến đội chủ nhà phải thi đấu với 10 người trong phần lớn thời gian còn lại. Trước trận, thủ thành Nguyễn Filip chấn thương phải nghỉ dài hạn cũng là thiệt thòi lớn cho Công an Hà Nội.
Bị đẩy vào thế khó, nhưng Công an Hà Nội không sụp đổ. Đội chủ nhà lùi sâu, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi cơ hội phản công. Và cơ hội đó đến ở phút 35, khi ngoại binh Alan tận dụng sai sót của hàng thủ đội khách để mở tỷ số 1-0. Pha lập công ấy đã định đoạt trận đấu này.
Hiệp hai chứng kiến sự kiên cường của Công an Hà Nội. Dù bị ép sân, các học trò của HLV Polking vẫn duy trì cự ly đội hình tốt, tổ chức bọc lót hợp lý và tạo ra nhiều pha phản công nguy hiểm.
Quang Hải có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng bỏ lỡ trong gang tấc, còn Tiến Linh bên phía Công an TP.HCM thì không thể tận dụng lợi thế hơn người để mang về bàn gỡ. HLV Huỳnh Đức tung toàn bộ "hoả lực" lên sân trong 20 phút cuối nhưng các học trò của ông bế tắc trước hàng thủ vững như tường thành của đội chủ nhà.
Khi trọng tài Lê Vũ Linh nổi hồi còi mãn cuộc, các CĐV chủ nhà thở phào nhẹ nhõm. Công an Hà Nội chính thức có chuỗi 10 trận bất bại ở mọi đấu trường và vươn lên nhì bảng với 17 điểm. Đoàn quân của HLV Polking mới chỉ thi đấu 7 trận và còn một trận chưa đá, kém đội đầu bảng Ninh Bình 3 điểm.

Bàn thắng quý như vàng của Alan đã giúp Công an Hà Nội vươn lên vị trí nhì bảng sau vòng 8. Ảnh: Hoàng Linh
Công an Hà Nội ngày càng ấn tượng với lối chơi mà HLV Polking xây dựng. Trái lại, Công an TP.HCM trải qua trận thua đáng tiếc khi không tận dụng được lợi thế quân số, bỏ lỡ cơ hội chen chân vào nhóm 3 đội dẫn đầu.
Nếu như Hàng Đẫy chứng kiến màn trình diễn hiệu quả của Công an Hà Nội thì ở Thiên Trường, người hâm mộ Nam Định lại trải qua 90 phút đầy lo âu. Đội bóng thành Nam không cho thấy mình xứng đáng với tâm thế của nhà đương kim vô địch V-League. Tân HLV Trung Kiên sau khi thay HLV Vũ Hồng Việt suýt chút nữa có ngày ra mắt thảm hoạ.
Nam Định đang rơi vào khủng hoảng khi chỉ giành được 7 điểm sau 8 vòng, và trận hoà 1-1 trước SHB Đà Nẵng tối 27/10 càng khiến tình hình thêm rối cho đội chủ sân Thiên Trường.
Ngay phút 14, đội khách SHB Đà Nẵng bất ngờ vượt lên dẫn trước. Tuyển thủ Phi Hoàng là người mở tỷ số 1-0 cho đội khách. Bàn thua sớm càng khiến tinh thần của đội chủ nhà thêm nặng nề, nhất là khi họ vừa trải qua chuỗi trận toàn hoà và thua tại V-League cũng như AFC Champions League Two.
Nam Định nỗ lực tràn lên nhưng bế tắc trong khâu dứt điểm. Lâm Ti Phông và Văn Đạt đều bỏ lỡ cơ hội mười mươi trong hiệp 1 để gỡ hòa.
Hiệp hai, Nam Định vẫn dồn ép liên tục, kiểm soát bóng áp đảo nhưng không tạo ra đột biến. Mãi đến phút 89, khi thời gian gần như cạn kiệt, trung vệ Lucas Alves mới đánh đầu ghi bàn gỡ hoà 1-1, cứu đội bóng thành Nam khỏi một trận thua thất vọng. Sáu phút bù giờ còn lại chứng kiến nỗ lực bất thành của cả hai bên, và kết quả hoà chung cuộc phản ánh đúng cục diện.
Trận hoà này khiến Nam Định nối dài chuỗi trận không thắng, tiếp tục dậm chân ở nhóm giữa bảng xếp hạng với phong độ phập phù. HLV Trung Kiên có màn ra mắt không suôn sẻ, và rõ ràng, bài toán ổn định đội bóng thành Nam sẽ không dễ giải trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc.
Cùng là đội bóng giàu tham vọng, nhưng hình ảnh của Công an Hà Nội và Nam Định sau vòng 8 lại hoàn toàn đối lập. Một bên thể hiện bản lĩnh, biết cách vượt qua nghịch cảnh để chiến thắng, còn bên kia đang loay hoay tìm lại chính mình giữa áp lực và khủng hoảng phong độ. V-League 2025/26 đang đi đến giai đoạn tăng tốc, và những màn thể hiện như tối 27/10 có thể là bước ngoặt quan trọng cho cục diện mùa giải.
Kết quả vòng 8
Becamex TP.HCM – Hà Nội FC: 2-3
Hải Phòng - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: 2-1
HAGL – Thể Công Viettel: 2-1
PVF CAND – Ninh Bình: 1-3
SLNA –Thanh Hóa: 0-1
Nam Định – SHB Đà Nẵng: 1-1
Công an Hà Nội – Công an TP. Hồ Chí Minh: 1-0
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất