20/10/2025 09:00 GMT+7 | V-League
Hà Nội FC thua Ninh Bình trong một trận đấu mà HLV Harry Kewell đã phải cảm thán: "Bóng đá là thế"! Tấn công nhiều, không ghi được bàn, thì dính đòn hồi mã thương và thua là bình thường.
Nhưng, việc ĐKVĐ Nam Định bại trận ngay trên sân nhà trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn nhiều là Becamex TP.HCM, là cú sốc lớn với không chỉ CĐV đội bóng thành Nam, mà với cả V-League. Nam Định có thể sắm đến 15 ngoại binh chưa kể nhập tịch để chinh phục đấu trường khu vực và châu lục, nhưng ở giải quốc nội, mà cụ thể là V-League, thì có vẻ như họ đã giương cờ trắng.
Việc cả 2 ứng viên vô địch đều trắng tay ở lượt trận thứ 7, trong khi CAHN bị cầm chân tại Nghệ An, lẽ đương nhiên tạo điều kiện cho Ninh Bình bứt lên. Đội bóng đất Cố đô Hoa Lư vẫn bất bại, với 5 chiến thắng và 2 trận hòa.
Lối chơi của Ninh Bình là khá biến hóa, bắt đầu từ tuyến 2 trở lên, với Hoàng Đức dẫn dắt trận đấu cùng với bộ đôi tấn công Gustavo Henrique - Daniel Da Silva Dos Anjos. Các bàn thắng có thể đến từ mọi hướng, ví như 2 tình huống bóng cố định mới đây trên sân Hàng Đẫy. Bóng sau khi rời chân Hoàng Đức có tầm sát thương cực lớn và không chỉ hàng phòng ngự của Hà Nội, mà hàng loạt hệ thống phòng ngự của các CLB khác, đều không thể hóa giải thành công.
Lấy công bù thủ là tiêu chí không tệ, bằng chứng là Ninh Bình đã ghi đến 17 bàn thắng, sau chỉ 7 lượt trận (trung bình gần 2,5 bàn/trận). Ninh Bình thậm chí tấn công đối thủ mà không cần... có bóng. Nghe có vẻ nghịch lý, song nếu để ý kỹ các bàn thắng của đội bóng này, đều xuất phát từ chuyển đổi trạng thái, với lối đánh trực diện kiểu vỗ mặt, nhờ vào tốc độ của bộ đôi ngoại binh trên hàng công và Thanh Thịnh bên hành lang cánh trái, Ngọc Hà (phải), cũng như tiền đạo trẻ Quốc Việt. Sự nguy hiểm vì thế luôn rình rập, khiến mọi đối thủ phải tim đập chân run.
Nếu Hà Nội FC không thể trở lại cuộc đua vô địch ở mùa bóng năm nay thì tương lai của HLV Kewell sẽ rất đáng lo ngại. Ảnh: Hoàng Linh
Trong chiến thuật mà HLV Gerard Albadalejo xây dựng, các tiền đạo là những người gánh vác nhiệm vụ phòng ngự đầu tiên khi không có bóng. Những đường chuyền của Hoàng Đức trở nên sáng nước, cũng là nhờ khả năng di chuyển không bóng hợp lý của các vệ tinh xung quanh. Tất nhiên, không ai phủ nhận năng lực chơi bóng ở đẳng cấp cao của Hoàng Đức, nhưng việc Đức đang là tiền vệ có nhiều đường chuyền kiến tạo và tiền kiến tạo nhất V-League 2025/2026 là có lý do của nó.
Giai đoạn cuối cuộc đua vô địch năm ngoái, Hà Nội FC đã buông xuôi sau trận thua trắng 0-3 trước Nam Định ngay trên sân Hàng Đẫy ở lượt trận 21. Giờ đến lượt Ninh Bình buộc đội bóng đã có tới 6 chức vô địch V-League phải trắng tay ngay tại cứ địa của họ. Xem ra, Hà Nội FC khó có thể trở lại cuộc đua mùa này, khi khoảng cách với đội đầu bảng bằng với số điểm của 3 chiến thắng, dù mới qua vòng 7.
Vấn đề của Hà Nội FC không chỉ là hệ thống phòng ngự thiếu kỹ năng chống bóng bổng, cũng không phải sự vô duyên hay kém may của hàng công, như tân HLV Harry Kewell chia sẻ sau trận thua Ninh Bình, mà là do định hướng và phương thức điều hành dường như đã đi chệch quỹ đạo từ vài năm nay.
Một đội bóng đặc thù, cần một ông thầy hiểu thuộc tính và sẵn sàng "đồng cam cộng khổ", ví như HLV Phan Thanh Hùng hay HLV Chu Đình Nghiêm chẳng hạn, mới mong thành công. HLV Daiki hay HLV Kewell, hay 12 HLV đã đến rồi đi trong chưa đầy nửa thập niên qua, không phải kém tài, mà đơn giản là không thể chịu được cái thuộc tính ấy.
Lo cho Hà Nội FC và cũng khá lo cho tương lai của huyền thoại Harry Kewell tại V-League lắm lắm.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất