20/10/2025 07:44 GMT+7 | V-League
Trận cầu tâm điểm tuần qua chứng kiến chiến thắng 2-1 đầy quả cảm của Ninh Bình ngay trên sân Hàng Đẫy trước Hà Nội FC, cùng với cú ngã bất ngờ của Nam Định ngay tại "chảo lửa" Thiên Trường. Cuộc đua vô địch và trụ hạng đang nóng lên từng ngày với nhiều diễn biến khó lường.
Hà Nội FC và Ninh Bình đã cống hiến cho người xem màn so tài chất lượng ở sân Hàng Đẫy. Hà Nội FC dường như vẫn chưa gặp may, dù CLB Thủ đô cho ra mắt cái tên lừng danh Harry Kewell trên ghế huấn luyện, bên cạnh đó là tân binh Đỗ Hoàng Hên phải chờ đến giữa lượt đi mới có thể thi đấu. Tuy nhiên, màn "trình làng" của những ngôi sao Hà Nội FC đã không như ý và kết thúc bằng một thất bại 1-2 ngay trên sân nhà.
Ninh Bình cho thấy thực lực đáng nể với HLV Gerard Castano. Ông thầy này là điểm sáng của đội bóng tân binh V-League. Dưới tay nhà cầm quân người Tây Ban Nha, Ninh Bình chơi rất khó chịu và tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng với 2 pha bóng cố định khiến Hà Nội FC 2 lần thủng lưới.
Dù bị đánh giá là "chiếu dưới" về lực lượng và kinh nghiệm, Ninh Bình đã chơi cực kỳ tự tin ở sân của CLB giàu truyền thống nhất V-League. Hoàng Đức nỗ lực vào sân sau chấn thương trên đội tuyển, giúp Ninh Bình tạo khác biệt với 2 cú đá phạt và khiến Hà Nội chịu trận. Chiến thắng 2-1 ở vòng 7 giúp Ninh Bình nối dài mạch bất bại lên con số 31 trận liên tiếp. Đây là một kỷ lục đáng nể ở châu Á, và tiếp tục dẫn đầu bảng với 17 điểm sau 7 lượt trận.
Đội nhì bảng lúc này là Công an Hà Nội (CAHN). Thầy trò HLV Alexandre Polking đã không thể kéo dài chuỗi trận thắng khi bị SLNA cầm hòa 1-1 tại sân Vinh. Dưới sự dẫn dắt của tân HLV Văn Sỹ Sơn, SLNA đã chơi một trận cực kỳ chặt chẽ và lì lợm, khiến các ngôi sao CAHN như Quang Hải, Alan, Đình Bắc không thể toả sáng.
Với trận hòa này, CAHN có 14 điểm sau 7 vòng, tụt lại so với Ninh Bình và bị nhóm bám đuổi rút ngắn khoảng cách. Tuy nhiên, Quang Hải cùng đồng đội mới chỉ chơi 6 trận (còn trận đấu bù với HAGL). Đội bóng của HLV Alexandre Polking sẽ cần cải thiện khả năng dứt điểm và sự linh hoạt chiến thuật nếu muốn đua tranh vô địch trong chặng đường dài phía trước.
Kết quả gây sốc nhất vòng 7 đến từ sân Thiên Trường, khi đương kim vô địch Nam Định lại để thua 1-2 trước Becamex TP.HCM. Đây là thất bại khiến thầy trò HLV Vũ Hồng Việt chìm sâu vào khủng hoảng, khi đã bị đội đầu bảng Ninh Bình bỏ xa tới 10 điểm.
Ninh Bình đang thể hiện phong độ hết sức ấn tượng ở LPBank V-League 2025/26. Ảnh: Hoàng Linh
Becamex TP.HCM dưới sự chỉ đạo của HLV Đặng Trần Chỉnh đã tạm cho thấy sự hồi sinh. Cầu thủ trẻ Võ Hoàng Minh Khoa chính là người hùng khi ghi bàn mở tỷ số và góp công trong tình huống dẫn đến quả phạt đền ở bàn thứ hai. Màn trình diễn xuất sắc của Minh Khoa mở ra cơ hội lớn để anh được triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam dưới tay HLV Kim Sang Sik, trong bối cảnh vị trí tiền vệ trung tâm đang thiếu nhân tố nổi bật.
Tại sân Lạch Tray, Hải Phòng không gặp nhiều khó khăn để đánh bại HAGL với tỷ số 3-0. Hai ngoại binh Friday và Tagueu lần lượt lập công trong hiệp một, chấm dứt mọi hy vọng có điểm của đội khách. Cuối trận, tới lượt ngoại binh Antonio khiến Trung Kiên lần thứ 3 vào lưới nhặt bóng sau sai lầm của cầu thủ đội khách.
Đây là kết quả báo động cho thầy trò GĐKT Vũ Tiến Thành. Dù thủ môn Trần Trung Kiên thi đấu nổi bật, nhưng lối chơi nhạt nhoà và cầu thủ non kém khiến HAGL tiếp tục chìm sâu dưới đáy bảng. Với chỉ 3 điểm sau 7 vòng, HAGL đang là ứng viên nặng ký cho suất xuống hạng, dù vẫn còn một trận chưa đấu.
Thanh Hoá đã nỗ lực tột cùng để trốn chạy khỏi vị trí cuối bảng thành công sau trận hoà quả cảm 2-2 ở sân PVF CAND. Đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh chỉ nên tự trách mình khi đã có lúc dẫn lại 2-1 đến tận cuối hiệp 2. Tuy nhiên, Văn Lợi đã có siêu phẩm để gỡ hòa 2-2 đầy cảm xúc cho Thanh Hóa. Điểm sáng của trận này là những ngôi sao trẻ U23 Việt Nam phía đội chủ nhà là Văn Quân và Xuân Bắc chơi hay, giúp PVF CAND có lợi thế. Tuy nhiên, Thanh Hoá chứng tỏ kinh nghiệm và bản lĩnh để thoát khỏi hiểm nghèo.
Ở trận đấu muộn tối 19/10, Công an TP.HCM cũng không thể tận dụng cơ hội CAHN mất điểm trước SLNA để lấy vị trí thứ 2. Trận này, HLV Lê Huỳnh Đức cho tân binh Lee Williams xuất phát trong đội hình Công an TP.HCM. Tuy nhiên, màn trình diễn của chân sút Việt kiều bị đánh giá là còn vụng về, thiếu cảm giác bóng và phối hợp chưa ăn ý với tiền đạo Tiến Linh. Raphael Utzig không thể ra sân vì chấn thương là tổn thất bất ngờ với đội chủ nhà trước trận.
Đội chủ sân Thống Nhất suýt chút nữa chịu quả 11m cuối hiệp 1 trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, trọng tài Nguyễn Văn Phúc đã xem lại băng hình và không cho đội khách hưởng 11m.
Đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức có hiệp 2 còn khó khăn hơn khi Huy Toàn bị đuổi khỏi sân. Tuy nhiên, Patrik Lê Giang cùng đồng đội vẫn đứng vững trước sức ép của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong 30 phút cuối. Trận hoà 0-0 giúp Công an TP.HCM xếp hạng 3 với 14 điểm. Đoàn quân của HLV Nguyễn Công Mạnh xếp thứ 6 với 9 điểm.
Kết quả vòng 7:
Hải Phòng – HAGL: 3-0
SLNA – CAHN: 1-1
Hà Nội FC – Ninh Bình: 1-2
Nam Định – Becamex TP.HCM: 1-2
Công an TP.HCM – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: 0-0
PVF CAND –Thanh Hóa: 2-2
Lịch thi đấu và tường thuật trực tiếp vòng 7 (thứ Hai, ngày 20/10):
19h15, sân Hàng Đẫy: Thể Công Viettel – SHB Đà Nẵng (FPT Play, TV 360+4)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất