Play-off World Cup 2014: Mexico, Uruguay coi như giành vé, Luis Suarez lại ăn vạ

14/11/2013 07:11 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Trước những đối thủ chiếu dưới, cả Mexico và Uruguay đều giành chiến thắng hết sức cách biệt ở lượt đi loạt trận play-off World Cup 2014. Sự kiện đáng chú ý nhất có lẽ là việc Luis Suarez lại sắm vai “kịch sĩ” một lần nữa nhưng bất thành.

Jordan - Uruguay 0-5: Suarez tịt ngòi, Uruguay vẫn quá mạnh (Xem clip trận đấu TẠI ĐÂY)


Uruguay quá mạnh so với Jordan, dù Suarez ghi bàn hay không

Trái với phong độ bùng nổ tại câu lạc bộ, Luis Suarez đã không ghi được bàn nào tại Amman (Jordan). Hình ảnh đáng chú ý nhất mà tiền đạo 26 tuổi này trước khi rời sân ở phút 81 (Forlan vào thay) chỉ là… pha diễn kịch trong vòng cấm đội chủ nhà hòng kiếm một quả phạt đền trong hiệp một. Điều đáng nói trong vòng 2 năm gần đây, Suarez từng có 5 pha diễn kịch và mang lại 4 quả phạt đền kể cả trong màu áo đội tuyển quốc gia (gặp Peru, Argentina), cũng như Liverpool (gặp West Brom, Everton). 

Clip Suarez ăn vạ lộ liễu:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Nhưng kể cả trọng tài người Na Uy Svein Oddvar Moen sáng suốt khi không thổi phạt đền (và may cho Suarez, anh không bị phạt thẻ), thì Uruguay vẫn quá mạnh so với Jordan, đội bóng xếp hạng 70 thế giới, kém họ đến 64 bậc. Tại Amman, các học trò của Oscar Tabarez không quá khó khăn để chiếm lĩnh thế trận và ghi được 5 bàn thắng nhờ công 5 cầu thủ khác nhau. Maxi Pereira mở tỷ số ở phút 22, và tiếp đó là những pha lập công liên tiếp của Christian Stuani, Nicolas Lodeiro, Cristian Rodriguez, trước khi Edinson Cavani khép lại chiến thắng 5 sao bằng một cú sút phạt đẹp tuyệt vời ở phút 90.

Với chiến thắng hết sức cách biệt này, Uruguay coi như đã giành quyền tới Brazil vào mùa hè sang năm, bất chấp 90 phút lượt về tại Montevideo vào ngày 20/11 tới. Mặc dù vậy HLV Oscar Tabarez cho biết họ vẫn thi đấu hết sức ở lượt về: “Chúng tôi sẽ chơi với đội hình như thế này để bày tỏ sự tôn trọng với khán giả Uruguay, những người sẽ lấp đầy 60.000 chỗ trên khán đài ở trận tới.

Uruguay từng giành vị trí thứ ba tại World Cup 2010, trong khi Jordan chưa bao giờ lọt vào đến vòng chung kết của giải đấu lớn nhất hành tinh này. Thật dễ hiểu vì sao kết cục trận đấu lại chênh lệch đến thế.

Mexico - New Zealand 5-1: Mexico đặt một chân vào vòng chung kết (Xem clip trận đấu TẠI ĐÂY)

Ở đợt tập trung lần này, Mexico không cần triệu tập những ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài như Chicharito (Man United), Giovani Dos Santos (Villarreal) hay Guardado (Valencia). Toàn bộ các cầu thủ được triệu tập đợt này đều thi đấu ở trong nước.


Đội hình nội của Mexico (áo xanh) đè bẹp New Zealand

Và thực tế, họ cũng chỉ cần có vậy bởi đối thủ New Zealand quá yếu. Tại thánh địa Azteca, Mexico dễ dàng dẫn trước tới 5-0 nhờ công Paul Aguilar, Raul Jimenez, Oribe Peralta (2), và thủ quân Rafael Marquez trước khi để đối phương ghi bàn an ủi ở phút 85. Trước đó, trong 10 trận đấu ở vòng loại, Tri Colors chỉ ghi được vỏn vẹn 7 bàn thắng và phải xếp thứ 4 tại vòng 6 đội của CONCACAF, sau Mỹ, Costa Rica và Honduras.

Sau khi Australia rời bỏ Liên đoàn bóng đá châu Đại Dương (OFC) để gia nhập Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), New Zealand lại được coi là “vua xứ mù”, nhưng vẫn còn một khoảng cách rất lớn giữa họ và các đối thủ ở châu lục khác. Đội bóng này đang xếp hạng 79 thế giới, kém Mexico tới 55 bậc. Ngoài ra, các cầu thủ khách còn tỏ ra khá mệt mỏi khi phải thi đấu ở độ cao 2.240 mét trên mực nước biển tại Azteca.
Tuấn Cương
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm