Nỗi lo được cảnh báo trước của U23 Việt Nam

21/09/2011 12:29 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - 2 năm trước, thất bại đau đớn của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia trong trận chung kết SEA Games 25 được cho là có một phần lý do quan trọng vì U23 Việt Nam không có một cây săn bàn thực sự, nên khi lối chơi sử dụng tiền đạo ảo là các tiền vệ tấn công của HLV Henrique Calisto bị đối phương bắt bài thì U23 Việt Nam đã chơi rất bế tắc và cuối cùng là thua trận.

2 năm sau, tình hình không có gì thay đổi, khi ghi bàn vẫn đang là vấn đề rất lớn với U23 Việt Nam, và hôm qua nếu đứng trước khung thành SV Hàn Quốc là một chân sút biết tận dụng thật tốt cơ hội ghi bàn thì chưa chắc đội bóng của HLV Falko Goetz đã phải trắng tay rời sân. Mà thực ra không phải chờ tới hôm qua, chỉ cần nhìn vào những buổi tập chuẩn bị trước giải của U23 Việt Nam, khi Đình Tùng được sắp đá trung phong cắm, thì cũng đủ hiểu những lựa chọn cho hàng tiền đạo trong tay HLV Falko Goetz hạn hẹp đến thế nào.


Đảm nhiệm vị trí như trung phong cắm là quá sức với Đình Tùng (7). Ảnh: Quang Nhựt

Nên nhớ rằng ở SEA Games 25, khi U23 Việt Nam rất khó khăn với việc tìm người ghi bàn thì Đình Tùng, với những bất lợi rõ rệt về mặt thể hình cho vị trí trung phong cắm, cũng không thể chiếm nổi một suất chính thức trên hàng công, mặc dầu đối thủ của Tùng chỉ là Thanh Bình hay Nguyễn Ngọc Anh, tiền đạo mới bị HLV Goetz trả về ngay trước ngày khai mạc giải, thế thì liệu có thể hy vọng gì vào Đình Tùng ở SEA Games 26 tới đây?

Thật ra, không phải chỉ có U23 Việt Nam khốn khổ vì hàng tiền đạo, mà ĐT Việt Nam cũng gặp phải vấn đề tương tự từ hơn 2 năm nay, mà nguyên do chủ yếu là do các đội bóng ở V-League và giải hạng Nhất QG gần như khoán trắng vị trí tiền đạo cho ngoại binh, nên các cầu thủ nội muốn tìm chỗ đứng thì phải chấp nhận dạt ra biên để chơi như vệ tinh. Ngoại trừ Việt Thắng, có tìm đỏ mắt ở V-League mùa bóng vừa qua cũng không thấy cầu thủ nội nào đá ở trung tâm hàng tiền đạo.

Thế nên chẳng có gì ngạc nhiên khi HLV Trần Văn Phúc phải thừa nhận rằng đúng là U23 Việt Nam đang rất khó khăn ở tuyến đầu, nhưng nếu cần bổ sung thì cũng không biết tìm ở đâu, khi mà bóng đá Việt Nam ở cấp độ CLB đang chứng kiến sự thống trị gần như tuyệt đối của các tiền đạo ngoại.

Việc U23 Việt Nam cũng như ĐT Việt Nam đang sở hữu các tiền vệ có khả năng ghi bàn cũng là một điều tốt, nhưng bóng đá cũng như cuộc sống, mỗi vị trí đều có vai trò và chức năng riêng biệt nên việc “giật gấu vá vai” chỉ có ý nghĩa tạm thời, còn về lâu về dài thì các tiền đạo và tiền vệ vẫn có phận sự riêng của mình nên không thể lẫn lộn giữa 2 tuyến này.

Nói thế để thấy HLV Goetz và các cộng sự đang đứng trước một bài toán rất khó tìm lời giải, và nỗi lo này có thể sẽ theo chân U23 Việt Nam cho tới tận Indonesia.

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm