U23 Việt Nam: Mỏi lắm đôi chân này

21/09/2011 11:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Cơ bản U23 Việt Nam đã có một trận đấu không tồi, với một thế trận khá chặt chẽ, có bài miếng đàng hoàng. Nhưng bàn thua ở phút thi đấu chính thức cuối cùng đã nói lên bản chất vấn đề: cầu thủ U23 Việt Nam đã và đang phải chịu sức ì ghê gớm, sau những ngày liên tiếp phải ăn món nhồi thể lực ở Thành Long trước đó.

Văn Quyết, Thanh Trung và Đình Tùng đều đã rất nỗ lực, nhưng có cảm giác như đôi chân của họ đều không còn thanh thoát như thường thấy. Ở những lần ra chân với góc sút sở trường, nếu là trong màu áo Thanh Hóa, bàn thắng đã có thể đến với Đình Tùng. Nhưng trận đấu này, cái chân phải vốn rất ngoan của Tùng có vẻ đã không thuận theo cái đầu.


Thể lực đang là vấn đề đối với U23 VN

Ở một vài vị trí khác, tình cảnh cũng không khá hơn. Điển hình là Quốc Long và Chu Ngọc Anh. Đã chinh chiến nhiều năm ở V-League (trong màu áo Thể Công Viettel và HN.T&T), nhưng Long đã lại có cảm giác bị ngợp với rất nhiều pha xử lý không theo ý mình. Ở hành lang đối diện, Ngọc Anh chịu chung tình cảnh.

Như đã đề cập trong rất nhiều bài báo trước, đây vẫn đang là quá trình nhồi thể lực và tập sức bền, nên không quá khó hiểu khi U23 Việt Nam đã có màn ra mắt không thật ưng ý tại Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM. Trận đấu với đối thủ to khỏe như SV Hàn Quốc cũng là một cữ tập… thể lực cần thiết, để chúng ta tin rằng ngày mai sẽ khác.

Cũng cần thông cảm rằng, U23 Việt Nam đã không có sự hiện diện của những cầu thủ tốt nhất như Thành Lương, Trọng Hoàng, Long Giang và Đức Thiện… trong ngày ra mắt khán giả TP.HCM.

TRẦN HẢI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm