U23 Việt Nam: Thất bại cần thiết

21/09/2011 10:07 GMT+7 | Các ĐTQG

* Bàn thắng: Kim Byung Oh 89’

(TT&VH) - Khi tất cả đều đã nghĩ đến một kết quả hòa không bàn thắng thì đúng vào phút thi đấu chính thức cuối cùng, Kim Byung Oh đã khiến 4 khán đài sân Thống Nhất nín lặng bằng một bàn thắng gây tranh cãi.

Rất nhiều ý kiến cho rằng, Kim Byung Oh đã nhận bóng trong tư thế việt vị cả vài thước, chỉ ông trợ lý trọng tài thứ nhất (đứng rất gần với điểm nhận bóng của Kim) không nghĩ thế. Bắt đầu từ pha phối hợp không ăn ý giữa Thanh Trung và Hoàng Thiên bên hành lang cánh trái theo hướng tấn công của U23 Việt Nam, hậu vệ SV Hàn Quốc cướp được bóng và phóng thẳng đường chuyền lên tuyến trên. Pha thoát xuống và cú dứt điểm lạnh lùng của Kim Byung Oh đã hạ gục thủ môn Tuấn Mạnh, người đã chơi khá hay kể từ đầu trận.

Một chút bàng hoàng, nhưng HLV Falko Goetz và các học trò trẻ của ông không hề tỏ ra cay cú. Trái lại, thuyền trưởng người Đức đã dành những tràng vỗ tay, động viên an ủi các học trò khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Trước một đối thủ vượt trội về hình thể và khả năng tranh chấp, U23 Việt Nam đã có một trận đấu chấp nhận được, dù chúng ta là người thua cuộc.


Kết quả hòa sẽ công bằng hơn cho cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và  SV Hàn Quốc (áo trắng). Ảnh: Quang Nhựt

Trở lại với những diễn biến chính trước đó. Trong vòng chỉ 3 phút, từ phút thứ 30 tới phút 33, Văn Bình có 2 lần áp sát khung thành SV Hàn Quốc, nhưng rất tiếc là các cú dứt điểm của Bình hoặc đi không trúng đích, hoặc bị thủ môn đối phương cản phá. Đầu tiên là pha đệm bóng cận thành trong tư thế trống trải sau đường căng ngang của Thanh Trung, nhưng do không trúng tâm bóng, nên bàn thắng đã không đến. Kế đến, từ cú lốp bóng của Mạnh Dũng, Bình làm một nhịp hứng ngực và ra chân, nhưng thủ thành Kim Kyeong Min đã kịp khép góc.

Trước đó, ở phút 25, đội trưởng Đình Tùng có cơ hội đầu tiên của trận đấu, nhưng rất tiếc rằng cú lắc đầu trong khu vực 5m50 của Tùng lại không trúng mục tiêu. Tuyển SV Hàn Quốc đáp trả bằng pha bay người đánh đầu cực mạnh của Chu Pyung Kang ở cuối hiệp một, nhưng Tuấn Mạnh đã xuất sắc bay người cản phá.

Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, dù U23 Việt Nam đã tạo được một thế trận rất khả quan, với sự cơ động của các cái tên trên hàng công như Văn Quyết, Đình Tùng, Thanh Trung, Mạnh Dũng và đặc biệt là nhạc trưởng Văn Bình. Phút 55, cú treo bóng của Văn Bình đã loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự SV Hàn Quốc, nhưng ở tư thế khá thoải mái, Quốc Anh lại lắc đầu đưa bóng đi chệch cột dọc. Không lâu sau pha bóng này, Bình được thay ra bằng Thái Dương. Hoàng Thiên và Văn Thắng cũng lần lượt được tung vào sân, thay cho bộ đôi tiền đạo Văn Quyết-Đình Tùng.

Phút 72, Hoàng Thiên có cơ hội đầu tiên kể từ khi vào sân thay người, với pha đi bóng vặn sườn đối thủ, nhưng tiếc rằng cú cứa lòng chân trái sở trường của tân binh người Gia Lai lại quá hiền. Trong tình huống này, Thiên hoàn toàn có thể đưa ra giải pháp khác hợp lý hơn, nếu chuyền bóng cho Văn Thắng hoặc Thanh Trung ở tư thế rất trống trải phía trong. Chỉ vài phút sau đó, đến lượt Văn Thắng thử vận may, nhưng 2 cú ra chân liên tiếp của cầu thủ này bóng đều tìm đến hàng phòng ngự của đối thủ.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, và với một thế trận mở như thế, mối nguy ngại ở phía cầu môn nhà là điều được dự báo trước. Và điều gì phải đến đã đến, sau cú ra chân của Kim Byung Oh như đã nhắc ở trên. Sẽ là hợp lý hơn, nếu trận đấu kết thúc với một điểm cho mỗi đội. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng đầy là một thất bại cần thiết và thầy trò HLV Goetz hẳn phải vỡ ra nhiều điều.

* Đội hình xuất phát của ĐT U23 Việt Nam:

Thủ môn: Tuấn Mạnh; hậu vệ: Quốc Long (phải), Huỳnh Phú, Quốc Anh, Chu Ngọc Anh (trái); tiền vệ: Mạnh Dũng (phải, Văn Hoàn 87’), Văn Bình (Thái Dương 65’), Hoàng Thịnh, Thanh Trung (trái, Tấn Đạt 89’); tiền đạo: Đình Tùng (Văn Thắng 68’), Văn Quyết (Hoàng Thiên 68’).

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm