15/12/2025 05:55 GMT+7 | SEA Games 33
U22 Việt Nam bước vào trận bán kết SEA Games 33 sau khi vừa kịp lấy lại vị thế của một ứng viên vô địch nhờ đánh bại U22 Malaysia, nhưng đối thủ U22 Philippines, dù không mang dáng dấp một ứng viên vô địch, song lại đang là hiện tượng khó lường nhất giải: Đội bóng duy nhất vẫn giữ sạch lưới sau vòng bảng, toàn thắng 2 trận trước Myanmar và Indonesia, và chơi với tinh thần "không có gì để mất".
Vì thế, không quá lời khi nhận định U22 Philippines là thử thách không hề nhỏ với thầy trò HLV Kim Sang Sik.
U22 Philippines không xa lạ. Họ chính là đối thủ của U23 Việt Nam ở bán kết giải U23 Đông Nam Á 2025. Tại đó, U23 Philippines vào bán kết với tư cách của một đội nhì bảng nhưng nửa năm sau, diện mạo của đội bóng này đã đổi khác.
Trong một bảng đấu khá nặng, Philippines giành 2 chiến thắng trước Indonesia lẫn Myanmar để đứng đầu. HLV Garrath McPherson, người Australia, đã xây dựng cho học trò một lối chơi gọn gàng, có cấu trúc và biết phòng ngự chủ động. Điểm khác biệt rõ nhất nằm ở cách họ kiểm soát không gian: Thay vì chỉ phá bóng, Philippines tổ chức phòng ngự có tầng lớp, sẵn sàng gây sức ép ngay từ trung tuyến để bẻ gãy nhịp chơi của đối thủ.
Họ thi đấu với một đội hình gần như cố định, chỉ thay đổi đúng 1 vị trí trong 2 trận vòng bảng, minh chứng cho tính ổn định và sự hiểu nhau trong vận hành chiến thuật. Thủ môn Nicholas Guimaraes, gốc Brazil, đang là điểm tựa lớn nhất: Chọn vị trí tốt, phản xạ nhanh và gần như không mắc sai sót.
Phía trên anh là bộ tứ hậu vệ cao lớn, chơi chắc bóng, và hàng tiền vệ có Sandro Reyes, cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia, làm hạt nhân điều tiết. Còn trên hàng công, tốc độ và khả năng chớp thời cơ của Banatao Otu khiến bất kỳ hàng thủ nào cũng phải dè chừng.
Với bộ khung gồm 5 cầu thủ đang sinh sống ở nước ngoài, Philippines tiến vào bán kết không phải do may mắn, mà vì họ biết mình là ai và phải chơi thế nào. Khi không còn bị ám ảnh bởi việc thua trận, đội bóng trẻ xứ đảo trở nên tự do hơn, nguy hiểm hơn.
Dù đây chỉ mới là lần đầu tiên vào đá bán kết một kỳ SEA Games nhưng không thể nói là U22 Philippines thiếu kinh nghiệm. Hơn 1 thập kỷ qua, dù không quá nhanh nhưng bóng đá Philippines đã thay đổi rất nhiều.

U22 Philippines (áo trắng) đã khác nhiều so với lần đụng độ cùng U22 Việt Nam ở giải U23 Đông Nam Á 2025, nhưng cơ hội chiến thắng vẫn nghiêng về Đình Bắc và đồng đội. Ảnh: Tuấn Phạm
Vẫn câu chuyện thời điểm
Có một đặc điểm rất dễ nhận ra ở các đội bóng mà HLV Kim Sang Sik trực tiếp dẫn dắt, đó là yếu tố thời điểm. Tức là nhìn một cách tổng thể thì các đội tuyển đều không chơi quá xuất sắc, luôn tồn tại những nghi ngờ về khả năng bùng nổ của họ, nhưng bằng cách này hay cách khác, các học trò của HLV Kim Sang Sik luôn vượt qua các sức ép trong những thời khắc quan trọng để kết thúc nhiệm vụ theo cách mỹ mãn nhất.
Đó chính là cái "hay" của nhà cầm quân người Hàn Quốc, người đang đứng trước cơ hội đá trận chung kết thứ 3 trong năm 2025 này, người có cách sử dụng nhân sự vừa mạo hiểm, vừa khôn khéo, vừa "mát tay" để đáp ứng các yêu cầu chiến thuật cho từng trận đấu cụ thể.
U22 Việt Nam khép lại vòng bảng với vị trí đầu bảng B, thắng Malaysia ấn tượng và chỉ để thủng lưới 1 bàn. Từ góc nhìn ở trận thắng U22 Malaysia, có thể thấy tổ chức chiến thuật đã tốt hơn, đặc biệt ở khả năng pressing tầm cao và điều phối bóng giữa 2 biên.
Nếu phải chọn ra cầu thủ có thể phá vỡ cấu trúc thép của Philippines, đó sẽ là Đình Bắc. Tiền đạo này không chỉ mạnh ở khả năng không chiến và chọn vị trí, mà còn ở cảm quan không gian, khi biết xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ. Anh từng ghi bàn vào lưới chính Philippines tại giải U23 Đông Nam Á.
Trong trận tái đấu này, Đình Bắc sẽ là trung tâm trong các tình huống tấn công biên, mảng miếng mà Việt Nam có thể khai thác tối đa trước hàng thủ cao lớn nhưng xoay trở chậm của đối phương. Bên cạnh đó, khả năng pressing của anh cũng rất quan trọng để tạo áp lực lên hàng thủ Philippines, buộc họ phạm sai lầm khi chuyền bóng trong phạm vi hẹp.
Trước một U22 Philippines biết người biết ta thì đây sẽ là trận đấu khó với U22 Việt Nam, nhất là khi đối thủ chủ động chơi phòng ngự – phản công từ sớm. Việt Nam chắc chắn sẽ cầm bóng nhiều hơn, nhưng đây sẽ là trận đấu của chiến thuật và kiên nhẫn. Philippines biết rằng chỉ cần giữ tỉ số 0-0 càng lâu, áp lực sẽ đè nặng lên U22 Việt Nam khi chúng ta không quá giỏi trong khâu ghi bàn.
Nếu Việt Nam sớm ghi bàn, mọi thứ sẽ dễ dàng bởi Philippines sẽ buộc phải dâng cao. Nhưng nếu tỉ số vẫn cân bằng sang hiệp 2, đây có thể trở thành một cuộc chiến thể lực, nơi sự tập trung và chiều sâu đội hình sẽ phân định chiến thắng. U22 Việt Nam được đánh giá cao hơn nhưng Philippines lại có nhiều hơn 3 ngày nghỉ, một chi tiết không thể xem nhẹ ở giai đoạn căng thẳng này.
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất