U22 Việt Nam tại SEA Games 2025: Thắng khó, thêm lo

04/12/2025 05:45 GMT+7 | SEA Games 33

Trước đối thủ được đánh giá là yếu nhất bảng, U22 Việt Nam phải nhờ đến cú đúp của chân sút khá "son" mỗi khi lên đội tuyển là Nguyễn Đình Bắc để giành trọn 3 điểm ngày ra quân. Tuy nhiên, chiến dịch săn HCV vẫn bị đặt một dấu hỏi về phong độ của các học trò HLV Kim Sang Sik.

Suốt cả trận đấu, hầu như U22 Lào phải ở trong trạng thái chống đỡ. Việc đối phương sử dụng đến 9 cầu thủ tập trung cho nhiệm vụ phòng ngự khiến mục tiêu ghi nhiều bàn thắng của U22 Việt Nam trở nên khó khăn, dù điều này đã được dự báo trước đó do Lào hiện đang có một nhóm cầu thủ trẻ khá chất lượng với 8 cầu thủ U22 đều từng khoác áo đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, đó không phải là điều gây thất vọng nhất ở trận đấu này. Trước đối thủ phòng ngự số đông, đội bóng của HLV Kim Sang Sik cũng đã linh hoạt thay đổi liên tục các mảng miếng tiếp cận cầu môn.

Hết các quả chuyền dài ở 15 phút đầu trận, là các tình huống chồng biên, tạt bổng từ cuối sân vào trong, kế đến là những pha bật nhả nhanh để "đánh" trực tiếp vào trung lộ. Vấn đề là không có giải pháp nào trong số đó thực sự hiệu quả.

Cầm bóng lên đến 79%, ép sân toàn diện, tốc độ đưa bóng về khung thành của đối thủ khá nhanh, nhưng số cú sút cầu môn của U22 Việt Nam lại tương đối ít ỏi, chỉ 5 lần bóng đi đúng hướng buộc thủ thành của Lào phải trổ tài.

Cabin BLV: Thắng khó, thêm lo  - Ảnh 1.

U22 Việt Nam (áo trắng) đã phải rất vất vả mới giành được chiến thắng trước U22 Lào (áo sẫm). Ảnh: Tuấn Phạm

Nhìn một cách tổng thể, không ai nghĩ đây là đội bóng đã tập chung với nhau gần 2 năm, dự 2 giải giao hữu chất lượng ở Trung Quốc, lên ngôi vô địch Đông Nam Á và vượt qua vòng loại giải U23 châu Á.

Rời rạc, thiếu chuẩn xác, ít các tình huống phối hợp vùng cấm mang dấu ấn chiến thuật trong khâu ghi bàn, đó là những gì mà U22 Việt Nam để lại sau trận thắng nhọc nhằn ngày ra quân.

Tình huống tiêu biểu nhất có lẽ là pha bóng cuối trận, khi 3 cầu thủ tấn công của U22 Việt Nam lao lên từ giữa sân trước hàng phòng ngự chỉ còn 2 hậu vệ Lào, nhưng kết thúc chỉ là pha sút bóng vọt xà của Đình Bắc.

Tình huống bỏ lỡ ấy càng mang lại cảm giác khó chịu hơn đối với người hâm mộ khi biết ở trận đấu này, U22 Lào chỉ có đúng một cơ hội và họ đã ghi được bàn thắng gỡ hòa 1-1.

Ở phút 33, chỉ 4 phút sau khi Đình Bắc mở tỷ số từ pha đệm bóng cận thành, U22 Lào ghi bàn từ một pha đá phạt góc, kết quả của một chuỗi pha hãm thành. Đó là khoảng thời gian duy nhất mà U22 Lào có thể đưa bóng đến sát cầu môn U22 Việt Nam, và họ đã không bỏ lỡ.

Đã không có bất ngờ nào xảy ra, đội bóng của HLV Kim Sang Sik vẫn kịp lấy trọn 3 điểm từ sự tỏa sáng của Đình Bắc cộng thêm chút may mắn từ quyết định của trọng tài ở phút 60.

Tuy nhiên, đây không phải là mục tiêu lớn nhất của U22 Việt Nam trước một đối thủ thường thua đối đầu như Lào. Chúng ta lẽ ra phải ghi được ít nhất 3 bàn, phải thực hiện được nhiều cú sút hơn, phải có các giải pháp chính xác hơn từ những pha bóng 2, khi các tiền vệ có nhiều khoảng trống để băng lên và đủ thời gian căn chỉnh.

Trong một trận đấu lẽ ra phải là cơ hội để tạo dựng phẩm chất của một ứng viên, thể hiện được sự nhuần nhuyễn của một tập thể giàu trải nghiệm trận mạc, đồng thời tạo hưng phấn cho quãng hơn 1 tuần dài trước trận đấu với Malaysia, thì U22 Việt Nam dường như vẫn chỉ là một bản phối màu dang dở.

Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):

Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33

Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025

Lịch thi đấu SEA Games 33

Bảng huy chương SEA Games 33

Kết quả SEA Games 33

Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm