U22 Việt Nam phải thắng Malaysia, chuyện bình thường thôi!

09/12/2025 05:55 GMT+7 | SEA Games 33

Ba điểm chật vật trước Lào đã đẩy U22 Việt Nam vào tình huống phải thắng U22 Malaysia ở lượt trận cuối cùng. Về lý thuyết, hòa hay thậm chí là thua thì thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn có thể vào bán kết ở tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt, nhưng có lẽ U22 Việt Nam không thể đợi đến những lựa chọn ấy.

Thật ra, sau khi có kết quả bốc thăm SEA Games 33, thì trận đấu với Malaysia cũng đã được nhận diện là "trọng điểm". Không chỉ là đối thủ chính xét trên phương diện chuyên môn, những "lùm xùm" liên quan đến bê bối nhập tịch của Malaysia càng khiến cho cuộc đối đầu, dù là cấp độ U22, trở nên căng thẳng. Nói cách khác, HLV Kim Sang Sik cũng lường trước tính chất "phải thắng" của trận đấu, sự việc chỉ trở nên phức tạp hơn khi chúng ta có trận ra quân không thoải mái.

Nghĩa là bản chất trận đấu với U22 Malaysia không thay đổi, nhưng tâm thế thì không giống như trước giờ khai cuộc. Sau trận thắng Lào, không chỉ mỗi mình HLV Kim Sang Sik thất vọng, mà nhiều cầu thủ quan trọng của ông cũng biết mình đã có 1 trận đấu không tốt.

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là sức ì chiến thuật của U22 Việt Nam quá lớn. Tương tự như đối với đội tuyển quốc gia, phần lớn đều trông đợi vào những lần thay người của HLV Kim Sang Sik. Có cảm giác, U22 Việt Nam vẫn đang "vừa chạy, vừa xếp hàng".

Tất nhiên là người hâm mộ vẫn hy vọng trận đá với Lào chỉ là một "bản nháp" vì các lý do khách quan như việc bị đôn lên đá sớm. Mọi thứ sẽ khác ở trận đấu kế tiếp. Hơn nữa, xét theo lịch thi đấu ở một giải dài ngày, nếu "điểm rơi phong độ" của U22 Việt Nam là nằm ở trận đấu với Malaysia, cũng là điều dễ hiểu, vì đó mới là giai đoạn quyết định của chiến dịch săn vàng tại SEA Games 33.

Phải thắng Malaysia - Chuyện bình thường thôi! - Ảnh 1.

HLV Kim Sang Sik được kỳ vọng sẽ giúp U22 Việt Nam có thành tích tốt hơn so với chiếc HCĐ ở SEA Games 32. Ảnh: Tuấn Phạm

Chỉ có điều, những gì đang xảy ra cho thấy câu chuyện về bóng đá Đông Nam Á dường như vẫn chưa có gì mới mẻ, bao gồm cấp độ U22. Nói đây là một vòng luẩn quẩn cũng đúng.

U22 Lào cố phòng thủ, cũng vẫn thua U22 Việt Nam, rồi dẫn trước U22 Malaysia rồi cũng "vỡ trận", trở lại với vị thế "đá để học hỏi". Bóng đá Việt Nam với những giấc mơ lớn, đầu tư nhiều cho lứa trẻ, rồi thì cũng tự đẩy mình vào hoàn cảnh phải thắng Malaysia trong trạng thái không có gì chắc chắn, kể cả khi chúng ta đang dự SEA Games với tư cách là nhà vô địch U23 Đông Nam Á. Mọi thứ cứ mông lung như vậy.

Tại SEA Games 32, trong 1 bảng đấu chung với Lào và Malaysia, kịch bản tương tự cũng đã xuất hiện. U22 Việt Nam khi ấy đánh bại Malaysia để vào bán kết rồi thua Indonesia. Chiến dịch 2 năm trước từng bị xem là thất bại, nên tại SEA Games 33, đội bóng của HLV Kim Sang Sik được chờ đợi sẽ "sửa sai", ít nhất là khía cạnh trình diễn và sự thoải mái về hành trình. Nhưng như đã thấy, không có gì khác trước, cả về bối cảnh lẫn những thách thức.

Tóm lại, chúng ta vẫn đang "sống" trong một đời sống bình thường của bóng đá Đông Nam Á, với các lo toan như vẫn thế suốt 3 thập niên, chưa đi được đâu xa cả!

Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):

Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33

Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025

Lịch thi đấu SEA Games 33

Bảng huy chương SEA Games 33

Kết quả SEA Games 33

Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm