11/12/2025 14:34 GMT+7 | SEA Games 33
Singapore đang đứng trước nhiệm vụ bất khả thi ở Rajamangala khi phải đối đầu đội bóng mà họ chưa từng thắng ở SEA Games suốt 14 năm. Nhưng HLV Firdaus Kassim và các học trò vẫn tin rằng họ có thể tạo nên cú sốc lớn.
Trao đổi qua điện thoại với phóng viên Channel New Asia, ông Firdaus thừa nhận các học trò đã đánh mất sự tập trung ở những thời điểm then chốt… và đã phải trả giá". Nhưng ông quả quyết mình "hoàn toàn tin tưởng vào các cầu thủ" trước trận đấu quyết định.
Khi được hỏi người hâm mộ có thể kỳ vọng gì ở Singapore, hậu vệ Andrew Aw trả lời dứt khoát: "Chúng tôi rất khát khao ra sân… và sẽ chiến đấu hết mình. Đó là thông điệp chung của cả đội: Từ HLV đến cầu thủ. Chúng tôi muốn thể hiện màn trình diễn không chỉ khiến bản thân tự hào, mà cả Singapore cũng tự hào". Tiền vệ 17 tuổi Harith Danish nói thêm: "Ai cũng biết Thái Lan luôn rất mạnh, họ là một đội bóng chất lượng. Nhưng dù vậy, chúng tôi vẫn sẽ dốc toàn lực, chiến đấu đến cùng để có được kết quả mà mình mong muốn."

HLV Firdaus Kassim tin rằng U22 Singapore có thể gây bất ngờ
Trước Timor Leste, Singapore đã ghi bàn sớm nhưng không thể bảo toàn lợi thế. Và U22 Thái Lan chắc chắn đủ khả năng trừng phạt bất kỳ sai lầm nào tương tự. Nếu muốn đứng vững trước sức ép của Thái Lan, Harith hiểu rằng anh và đồng đội không được phép mất tập trung dù chỉ một khoảnh khắc. "Tôi nghĩ chúng tôi phải duy trì sự tập trung 100% và nỗ lực hết sức trong suốt 90 phút", anh nói.
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất