10/12/2025 06:45 GMT+7 | SEA Games 33
Ba thập kỷ trước, cũng tại Chiang Mai, Indonesia thất thủ 0-1 trước đối thủ dưới cơ là Việt Nam và dừng bước ngay vòng bảng SEA Games 1995. Kịch bản ấy liệu có tái hiện năm nay?
U22 Indonesia đã trải qua một trong những trận mở màn đáng quên nhất trong lịch sử tham dự SEA Games khi thất thủ 0-1 trước U22 Philippines tại sân vận động Kỷ niệm 700 năm, Chiang Mai. Trận thua không chỉ khiến hành trình bảo vệ tấm HCV của họ trở nên khó khăn mà còn phơi bày hàng loạt vấn đề về sự gắn kết, cách vận hành chiến thuật và khả năng tận dụng cơ hội.
Dù bước vào giải đấu với sự chuẩn bị được đánh giá là khá kỹ lưỡng, Indonesia lại gây thất vọng lớn khi thi đấu thiếu sắc bén, thiếu liên kết và để đối phương tận dụng đúng sai lầm duy nhất để ghi bàn. Giờ đây, tương lai của "Garuda Muda" phụ thuộc vào trận đấu cuối cùng gặp Myanmar và cả kết quả giữa Việt Nam và Malaysia ở bảng B.
Ở Chiang Mai, Indonesia là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, dồn ép đối thủ bằng tốc độ và khả năng phối hợp ngắn. Tuy nhiên, chính Philippines mới là đội tận dụng tốt những khoảnh khắc quyết định. Cú đánh đầu của Out Bisong Banatao - chân sút nhập tịch từ Mỹ - trớ trêu thay lại xuất phát từ một pha ném biên cực mạnh vốn từng là đặc sản của bóng đá xứ vạn đảo. Pha bóng ấy khiến các CĐV Indonesia chết lặng, bởi nó là hệ quả của một sai lầm cơ bản trong khâu kèm người.
Tất nhiên, chiến thắng của U22 Philippines không hề may mắn. Garrath McPherson, chuyên gia phân tích video của đội, đã có sự chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng cho trận đấu này. Ông nghiên cứu từng chi tiết trong lối chơi của Indonesia ở các trận giao hữu trước đó và chỉ đạo hàng thủ khóa chặt Mauro Zijlstra - chân kiến thiết quan trọng nhất của Indonesia. Mỗi khi Zijlstra có bóng, lập tức có từ 2 đến 3 cầu thủ Philippines áp sát, khiến các đường chuyền chiến lược của anh bị triệt tiêu hoàn toàn.
Và nhờ cách tiếp cận hợp lý, hàng phòng ngự Philippines thi đấu như một khối thống nhất. Noah Leddel và Jaime Rosquillo chỉ huy hàng thủ cực kỳ hiệu quả, đọc bài tốt và hóa giải phần lớn các pha xuống biên của Indonesia. Trong khi đó, Indonesia kiểm soát tới hơn 60% thời lượng bóng nhưng hoàn toàn bế tắc trước 1/3 cuối sân đối phương. Điểm sáng duy nhất của họ là pha sút xa uy lực của trung vệ Muhammad Ferrari từ cự ly hơn 30 mét, buộc thủ thành Nicholas Guimaraes phải bay hết cỡ để cản phá.
Đỉnh điểm của sự bế tắc có lẽ là tình huống phản công 3 đánh 1 bị U22 Indonesia phung phí khi Zijlstra chuyền hỏng sang cánh trái, khiến cơ hội trôi qua trong tiếc nuối. Các cầu thủ gần như không tìm thấy sự liên kết, dù trước đó đã cùng nhau tập trung hơn 3 tuần và thi đấu 4 trận giao hữu.

Dù là ĐKVĐ, nhưng U22 Indonesia (áo sáng) có thể bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 2025
Lỗ hổng trong chuẩn bị và nguy cơ lặp lại bi kịch 30 năm trước
Về lý thuyết, 4 trận giao hữu với Ấn Độ và Mali được kỳ vọng là bước đệm quan trọng để U22 Indonesia xây dựng đội hình tối ưu cho SEA Games 33. Tuy nhiên, việc liên tục thử nghiệm nhân sự khiến đội không có bộ khung ổn định. Điều này dẫn đến một hệ lụy lớn: Khi bước vào trận đấu chính thức, các cầu thủ không thật sự hiểu ý nhau, di chuyển thiếu nhịp nhàng và thường xuyên mắc lỗi trong các tình huống then chốt.
HLV Indra Sjafri cũng thừa nhận điều đó sau trận đấu: "Chúng tôi đã không chơi như kỳ vọng. Thật đáng tiếc khi thủng lưới từ pha ném biên. Các cầu thủ đã không thực hiện đúng phần kèm người như trong tập luyện". Trận thua này còn khiến thành tích đối đầu hoàn hảo của Indra trước Philippines, vốn toàn thắng trong 3 lần gặp gỡ trước đây bị chấm dứt. Đây cũng là lần đầu tiên Indonesia thua Philippines ở cấp độ U22 kể từ khi môn bóng đá trẻ được đưa vào hệ thống SEA Games.
Không dừng lại ở đó, thất bại 0-1 còn gợi lại ký ức buồn tại SEA Games 1995, khi Indonesia cũng thua trận mở màn (1-2 trước Thái Lan) ở đúng sân đấu này, và cuối cùng bị loại ngay từ vòng bảng sau trận thua Việt Nam với bàn duy nhất của Hữu Đang. Nguyên nhân khi đó cũng tương tự: Sai lầm cá nhân, bế tắc trong tấn công và thiếu bản lĩnh trong những thời điểm quyết định.
Nỗi sợ "vòng lặp 30 năm" đang trở lại khi cục diện bảng đấu không còn nằm hoàn toàn trong tay Indonesia. Ngoài việc phải thắng U22 Myanmar, thậm chí thắng đậm, U22 Indonesia còn phải chờ kết quả từ trận Việt Nam – Malaysia. Nếu 2 đội hòa nhau, họ chắc chắn bị loại. Nếu có đội thắng, Indonesia sẽ nắm quyền tự quyết ở lượt cuối. Tất nhiên, Indonesia cần nhiều hơn thế. Họ phải cải thiện độ chính xác ở những pha chuyền quyết định, tăng nhịp độ tấn công và đặc biệt là tránh lặp lại những sai lầm "chết người" như trong trận gặp Philippines.
Dẫu khởi đầu đầy gian nan, hành trình SEA Games 33 của U22 Indonesia vẫn chưa khép lại. Một chiến thắng thuyết phục trước Myanmar sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ rằng thất bại trước Philippines chỉ là cú sảy chân. Bằng không…
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025
Tuấn Cương
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất