Inter Milan: Hãy chia tay Ibra!

26/03/2009 12:30 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Không phải đợt tập trung của đội tuyển quốc gia, mà những chuyển động nội bộ của Inter, tương lai của Ibrahimovic và của đội bóng áo Xanh-Đen mới chính là đề tài nóng bỏng nhất trên các trang báo Italia những ngày này.
 
 
Ibra có thể ra đi…

Dễ hiểu vì sao tiết mục “Chuyện nhà Inter” đang trở nên nóng bỏng và câu khách. Sau khi “số phận” của Nerazzurri là một sự lặp lại nguyên trạng của mùa bóng trước, thống trị Serie A nhưng chầu rìa tại Champions League, giờ là lúc để cả những người trong cuộc và ngoài cuộc nói về những dự định và toan tính cho tương lai của đội bóng này, mà tương lai ấy tỏ ra mờ ảo hơn so với những gì người ta nghĩ ở thời điểm một năm về trước. Một năm trước, Mancini đã biết mình phải ra đi và Mourinho đã được chỉ định đích danh, còn lúc này, không điều gì là chắc chắn, kể cả tương lai của Mourinho và Ibrahimovic, những người tưởng như không thể thay thế.

Những ngày vừa qua, sau khi Ibrahimovic lấp lửng về một sự chia tay (vì chán nản và bị chỉ trích quá nhiều sau thất bại ở Champions League), lập tức cả chủ tịch Moratti và HLV Mourinho đều cùng bày tỏ thái độ lấp lửng chẳng kém khi đồng loạt phát ngôn theo kiểu “vừa đấm, vừa xoa” về tiền đạo người Thụy Điển. Mourinho: “Ở đội bóng của tôi, không ai là số một hay không thể thay thế. Tuy nhiên tôi sẽ thuyết phục Ibra ở lại, như đã từng làm với Deco trước khi chúng tôi (Porto) vô địch Champions League một năm”. Moratti: “Nếu cậu ta muốn ra đi để giành Champions League, tôi sẽ suy nghĩ với một cái giá khoảng 100 triệu euro. Tôi không tưởng tượng nổi Inter sẽ ra sao nếu thiếu Ibra, nhưng chắc chắn đội bóng sẽ không lùi bước. Trước hết tôi cần phải nói chuyện với cậu ấy”. Không ai ở Inter dám nói cứng về việc họ sẽ tìm mọi cách để giữ Ibrahimovic hay đảm bảo sẽ giữ chân anh cho mùa tới, bởi có lẽ họ đang nghĩ đến một tương lai không có ngôi sao quê gốc Bosnia này.
 
Ibrahimovic, ra đi hay ở lại?

… và nên ra đi

Inter cần hay không cần Ibra? Câu trả lời đã rõ như ban ngày. Kể từ khi Ibrahimovic đến với Inter, đội bóng này đã thực sự mang một diện mạo khác. Việc tiền đạo này ngày càng chứng tỏ được vai trò quan trọng của mình đã làm giảm vai trò của các nhà cầm quân. Ở mùa giải đầu tiên, khi Ibra “chỉ” ghi 15 bàn thắng Serie A, Inter còn được xem là hưởng lợi từ việc Milan và Juventus suy thoái sau calciopoli, nhưng ở hai mùa gần nhất, với hiệu suất ghi bàn ngày một ấn tượng của mình, chân sút người Thụy Điển góp phần chứng minh thực lực vượt trội của Inter so với phần còn lại của giải đấu. Có Ibra, xem như Inter đã nắm được đến 50% cơ hội giành Scudetto. Họ cần anh để tiếp tục lũng đoạn những danh hiệu quốc nội.

Nhưng thực tế là Inter đã “no xôi chán chè” với các giải trong nước và khao khát lớn nhất của họ là giành lại ngôi vương ở châu Âu sau gần một nửa thế kỷ nỗ lực bất thành. Ở đây, câu trả lời cho Ibra là: Không, Inter không cần anh. Hết mùa này qua mùa khác, Ibra chứng minh sự bất lực của anh ở đấu trường quốc tế, không chỉ trong màu áo Inter, đến nỗi sau một nửa chặng đường sự nghiệp, chỉ nội việc ghi bàn ở giai đoạn knock-out Cúp châu Âu thôi vẫn còn là một thách thức anh chưa thể vượt qua. Inter cần một cá tính lớn hơn thế để bước sang một giai đoạn mới trong tiến trình phát triển. Nhiệm vụ giúp Inter cười ngạo những Juve hay Milan đã được Ibra hoàn thành, giờ là lúc anh nên nhường chỗ cho một cầu thủ biết cách đưa Inter lên tầm cao ở châu Âu.

Bài học từ Juve

Inter có thể soi lại lịch sử. Cách đây 8 năm, Juventus đã từng ở trong tình thế của Inter hiện tại. Khi đó, họ băn khoăn không biết nên bán Zidane, cầu thủ sáng giá và quan trọng nhất của mình, cho Real Madrid hay không. Quyết định cuối cùng là: Bán! Với 66 triệu euro thu về từ vụ bán Zidane, Juve đã làm một cuộc cách mạng và đã gặt hái những gì họ muốn có: 2 scudetto liên tiếp và chức á quân Champions League 2003. Trước đó, với Zidane không còn nhiều cảm hứng, họ đã trắng tay trong 3 năm liền. “Bố già” Moggi từng nói “Cảm ơn Zizou, nhờ anh ra đi mà chúng tôi giành được 2 scudetto”. Zidane đi để đổi lấy Buffon, Thuram và Nedved, những con người đã trở thành một phần lịch sử của Juve. Ngược lại, chia tay Juve, Zidane lập tức có ngay thứ duy nhất anh còn khao khát: chiếc cúp Champions League. Ibra cũng đang thèm muốn Champions League hơn bất cứ thứ gì.

Tất nhiên Juve là Juve, đội bóng mà khi Luciano Moggi còn cai quản, không có khái niệm “tình nghĩa” và luôn sẵn sàng bán bất cứ ai nếu được giá. Inter có thể có những suy nghĩ khác. Tuy nhiên, nếu như Moratti dám bỏ ra đến hơn 30 triệu euro để mời Mourinho về và 30 triệu euro nữa để giải tán bộ máy của Mancini chỉ vì khao khát châu Âu, ông sẽ không ngần ngại bán Ibrahimovic nếu điều đó tốt hơn cho tương lai của Inter. Không cần đến 100 triệu euro đâu.
 
Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm