Bóng đá Quốc tế

Từ vụ Maresca và Amorim bị sa thải: Khi HLV không còn là người quan trọng nhất

07/01/2026 19:41 GMT+7 Google News

HLV không còn là người quan trọng nhất ở một CLB bóng đá và có lẽ đã đến lúc những người đứng phía trên họ trong CLB phải đối mặt với truyền thông.

Bóng đá Anh rúng động về việc 2 HLV Enzo Maresca và Ruben Amorim bị Chelsea và MU sa thải ngay đầu năm 2025. 2 nhà cầm quân này đều để lại những bình luận đáng chú ý trước khi rời "ghế nóng".

Khi HLV không còn là người quan trọng nhất

Trước khi bị sa thải, Maresca tuyên bố: "Kể từ khi tôi gia nhập Chelsea, 48 giờ vừa qua là quãng thời gian tồi tệ nhất vì rất nhiều người đã không ủng hộ chúng tôi". Trong khi đó, Ruben Amorim gây bão dư luận khi phát biểu: "Tôi đến đây để làm HLV trưởng, không phải để làm HLV huấn luyện".

Điểm chung của 2 HLV này là họ đã mâu thuẫn với ban lãnh đạo, thượng tầng CLB đến nỗi không thể cứu vãn tình hình. Việc 2 người bị sa thải ngay giữa mùa cho thấy họ thực ra không nắm quyền lực lớn ở CLB như nhiều người vẫn tưởng. Trên thực tế, tên của giám đốc bóng đá MU Jason Wilcox và CEO Omar Berrada được nhắc tới nhiều sau vụ sa thải của Amorim. Bản chất của vai trò HLV trưởng là phải đối mặt với báo giới, có thể tới 4 lần mỗi tuần trong các buổi họp báo. Ngoài ra, họ còn phải trả lời phỏng vấn riêng cho các nhà đài nắm bản quyền truyền hình. Không nhiều người đón nhận thách thức này. Với một số, đó là phần việc gây khó chịu, làm xao nhãng sân tập, nhất là khi kết quả không tốt.

Có người tìm cách tận dụng các cuộc trao đổi để gây sức ép lên cấp trên, buộc họ phải nhượng bộ. Về phần mình, Amorim tỏ ra thẳng thắn một cách đáng chú ý với truyền thông và hiếm khi có cảm giác ông che giấu điều gì khi bị hỏi. HLV người Bồ Đào Nha trả lời chừng mực, dù đôi lúc bất lợi cho chính mình. Ông đã "đối diện âm nhạc", hứng chịu nhiều chỉ trích xứng đáng và chấp nhận hệ quả cho đến cái kết cay đắng nhất. HLV trưởng là người chịu trách nhiệm về kết quả, là người bước ra làm nhiệm vụ trước và sau trận sau những màn trình diễn thất vọng. Với nhiều CĐV và chuyên gia, mọi thất bại đều do người chọn đội hình và chiến thuật, không ai khác bị quy trách nhiệm.

Tuy nhiên, trong bóng đá hiện đại, như Maresca và Amorim đã phải trả giá để nhận ra, HLV trưởng không còn là nhân vật quan trọng nhất ở một CLB. Vì vậy, có lẽ đã đến lúc những người thực sự nắm quyền cũng phải trực diện với truyền thông.

Từ vụ Maresca và Amorim bị sa thải: Khi HLV không còn là người quan trọng nhất  - Ảnh 1.

Giám đốc bóng đá của MU, Jason Wilcox, đã ra quyết định sa thải HLV Ruben Amorim

Các giám đốc thể thao cần lên tiếng

Tại Chelsea, 2 đồng giám đốc thể thao Paul Winstanley và Laurence Stewart từng trả lời Daily Telegraph năm 2024 và thực hiện một số hoạt động truyền thông nội bộ sau khi gia nhập CLB năm 2022. Khi Maresca bị sa thải, tên của họ không xuất hiện trong thông cáo, dù trước đó chính họ từng ca ngợi rằng "tham vọng và đạo đức lao động của Maresca phù hợp với CLB".

Vậy thì, lẽ ra họ nên lên tiếng về việc liệu công tác tuyển mộ của mình có góp phần khiến Chelsea chỉ thắng 1 trong 8 trận gần nhất tại Premier League hay không. Ở MU, giám đốc bóng đá Jason Wilcox cũng hoạt động trong bóng tối. Ông hiếm hoi "ra ánh sáng" với truyền thông nội bộ sau chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp vào tháng 10, đi dạo quanh sân tập dưới nắng và gửi đi thông điệp tích cực.

Chủ sở hữu thiểu số Sir Jim Ratcliffe cởi mở hơn trong việc làm truyền thông, nhưng ông không phải chuyên gia bóng đá. Sẽ tốt hơn nếu những người có chuyên môn cố gắng kiểm soát câu chuyện, thay vì để Amorim luôn phải gánh trách nhiệm giải thích mọi thất bại của MU, bất kể hoàn cảnh.

Các CLB sống còn nhờ công tác tuyển mộ, nhưng những người xác định và mang về cầu thủ lại chuyển giao trách nhiệm thành bại cho người khác. Amorim không ký hợp đồng với Joshua Zirkzee, người rõ ràng không phù hợp với kế hoạch của ông, nhưng vẫn phải trả lời về tiền đạo người Hà Lan, trong khi đáng lẽ việc đó thuộc về những người tuyển trạch và đàm phán thương vụ.

Graham Potter và Nuno Espirito Santo đến West Ham giữa mùa để đối mặt với những đội hình mất cân bằng, buộc phải xoay xở với những gì sẵn có sau nhiều bản hợp đồng thiếu tính toán kéo dài. Cuối cùng, Nuno là người phải xin lỗi cổ động viên vào thứ Bảy sau thất bại thảm hại trước Wolves, chứ không phải những người đã giám sát các vấn đề dài hạn của West Ham.

Ở Bundesliga, các giám đốc thể thao thường xuyên trả lời báo chí. Khi Bayer Leverkusen chia tay Erik ten Hag chỉ sau 3 trận mùa này, Simon Rolfes đã đứng ra phát biểu trong thông cáo và sau đó trả lời phỏng vấn. Đó là một bài học cho các đồng nghiệp tại Anh.

Các CLB bóng đá, đặc biệt ở đẳng cấp tinh hoa, là những doanh nghiệp chuyên nghiệp với chiến lược rõ ràng, được vận hành bởi những bộ máy lớn. Vì thế, không công bằng khi chỉ một người phải gánh toàn bộ trách nhiệm lúc mọi thứ đi chệch hướng, nhất là việc khi "xét xử bằng truyền thông" khiến họ trở thành kẻ duy nhất bị kết tội thất bại. Để rồi cuối cùng, vì cách lên tiếng của mình, họ lại là người bị sa thải.


Liam Rosenior đã chính thức xác nhận ông sẽ trở thành HLV trưởng mới của Chelsea, khép lại giai đoạn ngắn ngủi tại Strasbourg. Phát biểu trong buổi họp báo hôm qua ở Pháp, nhà cầm quân 41 tuổi cho biết ông đã đạt được thỏa thuận với đội chủ sân Stamford Bridge.


"Tôi đã được cho phép đàm phán với một trong những CLB lớn nhất thế giới. Đó là một vinh dự lớn và giờ đây, có vẻ như tôi sẽ là HLV tiếp theo của Chelsea", Rosenior chia sẻ. Rosenior dự kiến sẽ kịp ra mắt Chelsea ở trận gặp Charlton Athletic tại vòng 3 FA Cup cuối tuần này. Trong khi đó, trợ lý Callum McFralane sẽ tạm quyền ở trận Premier League gặp Fulham đêm nay.

Chelsea buộc phải tìm HLV mới sau khi Enzo Maresca rời đi vào ngày 1/1, trong bối cảnh mối quan hệ giữa ông và ban lãnh đạo CLB rạn nứt nghiêm trọng.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm