“Tôi đã chờ giây phút Tuấn đăng quang suốt 5, 6 năm nay”

11/08/2008 09:57 GMT+7 | Olympic 2008

 
(TT&VH) - Tâm sự với TT&VH sau khi chính thức biết tin Hoàng Anh Tuấn đã mang về chiếc HCB cho thể thao VN tại Olympic Bắc Kinh 2008, nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I Nguyễn Hồng Minh cho biết: “Tôi đã chờ đợi giây phút này suốt 5, 6 năm qua”.

Ông Minh xúc động: “Đây là một thành công lớn của thể thao VN. 8 năm sau chiếc HCB của Trần Hiếu Ngân tại Olympic Sydney 2000, chúng ta mới lại huy chương ở một kỳ Thế vận hội. Đây là cái mốc đánh dấu sự nỗ lực của VĐV VN ở sân chơi danh giá nhất của thể thao thế giới.

Là một trong những người trực tiếp tham gia tuyển chọn, phát hiện rồi đào tạo Anh Tuấn, phải nói rằng tôi đã chờ đợi giây phút này trong suốt 5, 6 năm qua. Trong suốt thời gian làm việc với Anh Tuấn, chúng tôi đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, thành công không ít mà thất bại cũng nhiều. Có những lúc giữa tôi với một số HLV, nhà quản lý nảy sinh bất đồng vì cá tính của Anh Tuấn. Họ muốn đuổi Anh Tuấn khỏi ĐTQG, còn tôi thì ra sức thuyết phục để giữ Tuấn ở lại. Thế nên lúc này tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và sung sướng. Ngay từ lúc biết tin Anh Tuấn giành HCB, tôi đã liên tục nhận được điện thoại chúc mừng của bạn bè, đồng nghiệp”.

Cũng theo ông Minh “nếu được đầu tư và chăm sóc bài bản hơn thì chắc chắn Anh Tuấn còn có khả năng đua tranh HCV. Trước khi lên đường, Anh Tuấn có gặp tôi và tôi dặn Tuấn rằng cần phải đạt thành tích 294kg thì mới có thể lấy vàng và sự thật quả đúng như vậy. Trong cả 2 nội dung cử giật và cử đẩy, Anh Tuấn đều có 1 lần thất bại và điều đó chứng tỏ là tâm lý của Tuấn chưa ổn định, và còn có thể làm tốt được hơn thế. Tuy nhiên, thế này cũng đủ khiến tôi mãn nguyện và sung sướng lắm rồi”.

H.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm