HCB của Hoàng Anh Tuấn: Chiếc HCB thứ 2 trong lịch sử

11/08/2008 09:52 GMT+7 | Olympic 2008

 
(TT&VH) - Chiếc HCB của Hoàng Anh Tuấn ở môn cử tạ mới là chiếc huy chương thứ 2 trong lịch sử của Thể thao Việt Nam tại các kỳ Thế vận hội. Ở Olympic Sydney 2000, VĐV Taekwondo Trần Hiếu Ngân đã đi vào lịch sử khi trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên giành được huy chương ở một kỳ Olympic khi giành HCB ở hạng cân 57 kg.
 
Năm đó, Ngân 26 tuổi, và cô đã thua VĐV Jung Jae-Eun của Hàn Quốc ở trận chung kết. Trước khi bước lên bục vinh quang ở Olympic, Ngân cũng từng giành HCV ở SEA Games 1996, HCĐ tại Asian Games 1998 tại Bangkok.

Chiến thắng của Tuấn có thể sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho thể thao Việt Nam. Trước đây, những môn thể thao mà chúng ta có thể đoạt huy chương ở đấu trưởng đỉnh cao hầu hết đều là các môn võ. Trần Quang Hạ hay Hồ Nhất Thống, những VĐV từng giành huy chương ở các kỳ Asian Games 1992, 1996 cũng đều là ở môn Taekwondo.

Còn nhớ, ngày mà Ngân giành HCB ở Sydney 2000, hầu hết người hâm mộ Việt Nam chỉ được biết thông tin đó qua các kênh truyền thông của nước ngoài. Nhưng giờ đây, cuộc tranh tài của Hoàng Anh Tuấn được truyền trực tiếp đến hàng triệu hộ gia đình ở Việt Nam. Nghĩa là để có chiếc HCB thứ 2 này, chúng ta đã phải chờ đợi rất lâu. Sự chờ đợi đó có thể được rút ngắn hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào chiến lược phát triển của thể thao nước nhà. Chiến công của Tuấn nhắc nhở chúng ta cần phải biết nhắm tới những đấu trường đỉnh cao như là Asian Games hay Olympic, hơn là chỉ chú trọng gặt vàng ở các kỳ SEA Games với những môn thể thao ít tính đại chúng như cầu chinh hay bi sắt.

Nên nhớ, khi Tuấn giành HCB thì người Thái cũng đã có HCV cũng ở môn cử tạ. Và nhiều khả năng, đó cũng không phải là chiếc HCV đầu tiên của họ ở Thế vận hội lần này, bởi người Thái còn có thế mạnh ở môn boxing. Còn chúng ta, ngoài hạng cân của Tuấn ở môn cử tạ, chúng ta còn hy vọng ở bộ môn nào?
 
Đoàn TTVN ăn mừng HCB tưng bừng
 
Ngay khi biết tin Hoàng Anh Tuấn giành HCB, đoàn TTVN đã chuẩn bị một bữa tiệc ngay tại làng để chào đón, bằng những món ăn đơn giản nhất ở Làng Olympic, như xúc xích và mấy loại hoa quả cùng bánh ngọt mà các thành viên trong đoàn vẫn dùng bữa hàng ngày.

Cả đoàn cũng phải chờ Tuấn khá lâu, vì sau khi bước lên bục nhận huy chương, lực sĩ năm nay 23 tuổi đã phải đi thử doping, theo quy định kiểm tra ngẫu nhiên của IOC. Cũng trong ngày hôm qua, Ngân Thương sau khi hoàn tất phần thi của riêng mình ở môn Thể dục dụng cụ (không thành công) cũng phải đi thử doping. Cô búp bê này đã mất tới hơn 2 tiếng mới có thể cung cấp cho BTC mẫu thử.

Nhưng tất cả đều rất vui vì đoàn TTVN cũng đã giành được 1 tấm huy chương, thay vì tay trắng như ở Olympic Athens 2004. Nói với PV TT&VH tại Bắc Kinh, Tuấn hài lòng với thành tích của mình: “Tôi đã từng làm mọi người thất vọng. Nhưng với tấm HCB này, tôi nghĩ mọi người cũng có thể hài lòng. Với riêng Eko (lực sĩ Indonesia), tôi đã vượt qua anh ta, sau khi đã thất bại ở SEA Games 2007. Thực lòng, tôi hạnh phúc vì tôi đã chờ đợi nó rất lâu sau khi phải dồn nén trong suốt quãng thời gian qua vì những thất bại. Tôi xin dành tấm huy chương này, cho các thành viên trong đoàn TTVN, cho Tổ quốc”.

Trường Sa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm