Hoàng Anh Tuấn chỉ giành Huy chương Bạc: Tới hạn

11/08/2008 09:45 GMT+7 | Olympic 2008

(TT&VH) - Nếu đặt tấm HCB của Hoàng Anh Tuấn đạt được tối qua trong sự kỳ vọng của cả một dân tộc trước nay vẫn chưa từng có một tấm HCV ở Olympic thì chiến thắng của Tuấn chưa làm thỏa lòng mong ước của mọi người. Nhưng nhìn nhận nó trên khía cạnh của một nền thể thao yếu kém về mọi mặt và sự nỗ lực của cả bản thân Hoàng Anh Tuấn, kết quả ấy cũng có thể chấp nhận được.

Tuấn đã thực sự tới hạn. Vì anh đã có 90 ngày tập huấn ở Bulgaria, cường quốc cử tạ của châu Âu - một sự chuẩn bị không tồi. Vì Tuấn nhiều hơn các đối thủ của anh tới 4-5 tuổi. Vì Tuấn đã đạt được những bước tiến cực lớn (như lời anh tự nhận xét), nhưng đối thủ còn tiến nhanh hơn. Cụ thể, 90 ngày “Tây du” đã giúp Tuấn nâng được thành tích của anh lên 5kg, từ 285kg (Doha 2006) lên 290 kg. Và với bước tiến ấy, Tuấn cũng đã đánh bại được Eko, lực sĩ Indonesia đã từng khiến anh rơi nước mắt ở SEA Games 2007. Tối qua, Eko chỉ giành HCĐ với 2kg ít hơn Tuấn.

2kg và khoảng cách mênh mông

Tuấn chỉ kém Qingquan Long, lực sĩ nước chủ nhà 2kg. Long vượt lên ngay từ động tác cử giật với thành công ở mức tạ 132kg. Tuấn chỉ cử giật đươc 130kg. Ở động tác cử đẩy, cả 2 cùng thành công ở mức tạ 160kg.

Vậy là lại 2kg. Một con số nghiệt ngã với Tuấn trong các cuộc tranh chấp với các lực sĩ Trung Quốc. Ở Asian Games 2006 (Doha, Qatar), Tuấn cũng thua lực sĩ Trung Quốc, Li Zheng 2kg (285 so với 287).

Chính bởi vậy, 2kg là một khoảng cách mênh mông chứ không phải là trong tầm với của Tuấn, của cử tạ Việt Nam. Đúng là chúng ta tiến thì thế giới cũng tiến và còn tiến nhanh hơn chúng ta. Qingquan Long còn rất trẻ, mới 18 tuổi và mấy năm trước còn nhìn Hoàng Anh Tuấn với sự ngưỡng mộ. Vậy mà Long đã tạo nên những bước tiến thần tốc (chứ không thần kỳ) ở độ tuổi chưa thể coi là chín với một lực sĩ cử tạ.
 
Nhìn cách Long cử giật vượt lên trên Tuấn rồi cười rất “tỉnh” khi định tạo thêm khoảng cách vài kg nữa thay vì chỉ 2kg, có thể tin rằng, nếu Tuấn làm được nhiều hơn mức 290kg thì Long cũng sẽ làm được nhiều hơn mức 292kg.
 
Hôm qua, có người gọi việc cử tạ VN-một nền thể thao ở vùng trũng TG không thể bằng cử tạ của TQ-một cường quốc thể thao là điều đương nhiên.

Nhưng, nên nhớ không phải cứ ở vùng trũng là không thể tấn công vào đấu trường Olympic. Người Thái hôm qua đã khiến tất cả phải ngả mũ với tấm HCV ở cử tạ nữ 53kg và thiết lập kỷ lục Olympic mới.
 
Vài nét về Hoàng Anh Tuấn

Hoàng Anh Tuấn sinh ngày 12 tháng 2 năm 1985 tại Bắc Ninh. Năm 2005, anh bắt đầu gây chú ý khi giành 1 HCV (tổng 2 nội dung), 2 HCB (nội dung cử giật và cử đẩy) ở giải Vô địch Cử tạ trẻ thế giới; 1 HCV (tổng 2 nội dung), 1 HCB, 1 HCĐ ở giải vô địch châu Á; 1 HCB (cử giật), 1 HCĐ (cử đẩy) ở giải Vô địch Thế giới. Tiếp đó, tại Đại hội Thể thao châu Á 2006 (Doha, Qatar), anh đã đoạt huy chương bạc ở hạng cân 56 kg.
 
200 triệu tiền thưởng

Với thành tích đoạt HCB, Tuấn cũng đã nhận được số tiền thưởng kỷ lục, lên tới gần 200 triệu, trong đó có 60 triệu của ngành theo quy định. Số còn lại là tiền thưởng từ các doanh nghiệp đã hứa trao thưởng từ trước khi đoàn TTVN lên đường đi Bắc Kinh.

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm