Cổng thông tin Daum (Hàn Quốc) đã đăng tải bài viết đáng chú ý về khoảnh khắc HLV Kim Sang Sik không ăn mừng sau khi cùng U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba VCK U23 châu Á 2026.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, U23 Việt Nam đã hòa U23 Hàn Quốc 2-2 sau 120 phút thi đấu trong trận tranh hạng Ba diễn ra ngày 24/1 trên sân King Abdullah Sports City Hall (Jeddah, Ả Rập Xê Út). Trên chấm luân lưu, các cầu thủ Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở 7-6.
Trong trận đấu, U23 Việt Nam là đội mở tỷ số trước. Phút 30, Nguyễn Đình Bắc đi bóng đột phá rồi chuyền vào trong vòng cấm để Nguyễn Quốc Việt dứt điểm chính xác, đưa Việt Nam vươn lên dẫn 1-0. Sang hiệp hai, U23 Hàn Quốc gỡ hòa ở phút 69 nhờ công của Kim Tae Won, nhưng chỉ hai phút sau, Nguyễn Đình Bắc đã tỏa sáng với cú đá phạt đẳng cấp, giúp U23 Việt Nam tái lập thế dẫn trước.
Thế trận trở nên căng thẳng khi Nguyễn Đình Bắc phải nhận thẻ đỏ, đẩy U23 Việt Nam vào thế thiếu người. U23 Hàn Quốc liên tục gia tăng sức ép và có bàn gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ thứ 7 do công của Shin Min Ha. Dù vậy, trong suốt thời gian hiệp phụ, hàng phòng ngự Việt Nam vẫn đứng vững. Ở loạt sút luân lưu, cả 7 cầu thủ Việt Nam đều thực hiện thành công, trong khi cú sút quyết định của Bae Hyun Seo bên phía U23 Hàn Quốc đã bị thủ môn Cao Văn Bình cản phá.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin về khoảnh khắc không ăn mừng chiến thắng của HLV Kim Sang Sik.
Tuy nhiên, điều khiến báo chí Hàn Quốc đặc biệt chú ý không chỉ là kết quả trận đấu, mà còn là phản ứng đầy trầm lặng của HLV Kim Sang Sik. Theo bài viết đăng tải trên Daum, trong khi các cầu thủ Việt Nam và ban huấn luyện vỡ òa trong niềm vui, nhà cầm quân người Hàn Quốc lại lặng lẽ cúi đầu bước vào sân, không giơ tay ăn mừng, không chạy đến chia vui cùng các học trò.
Khoảnh khắc này cũng nhanh chóng được truyền thông Việt Nam quan tâm. Nhiều tờ báo đã đặt câu hỏi: "Vì sao HLV Kim Sang Sik không ăn mừng chiến thắng?" và gọi đó là "sự im lặng của thầy Kim".
Sự điềm tĩnh của HLV Kim Sang Sik không phải là biểu hiện của sự thờ ơ hay thiếu cảm xúc, mà là kết quả của những cảm xúc đan xen. Đối thủ của ông chính là U23 Hàn Quốc - quê hương nơi ông trưởng thành, từng gắn bó trong vai trò cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Chính vì vậy, HLV Kim Sang Sik không thể hoàn toàn vui mừng. Sự im lặng ấy được xem là biểu hiện của sự tôn trọng dành cho đối thủ, cho quê hương, đồng thời cho thấy một góc nhìn sâu sắc về bóng đá - nơi chiến thắng không chỉ đo bằng kết quả, mà còn bằng cách con người đối diện và kiểm soát cảm xúc của chính mình.
Từ góc nhìn của truyền thông Hàn Quốc lẫn Việt Nam, khoảnh khắc không ăn mừng của HLV Kim Sang Sik đã trở thành một hình ảnh đặc biệt, phản ánh chiều sâu nhân cách và bản lĩnh của nhà cầm quân đang cùng bóng đá Việt Nam viết nên những trang sử mới.