Trong chiến thắng đầy cảm xúc của đội tuyển Việt Nam sau loạt sút luân lưu cân não, HLV Kim Sang Sik đã có những chia sẻ đáng chú ý về cách ông cùng các học trò bước vào thời khắc quyết định của trận đấu. Theo vị chiến lược gia người Hàn Quốc, sự tự tin và bản lĩnh của các cầu thủ là yếu tố quan trọng nhất giúp đội tuyển vượt qua áp lực để giành chiến thắng.
Trong trận tranh hạng ba giải U23 châu Á, U23 Việt Nam đã hòa U23 Hàn Quốc 2-2 sau 120 phút thi đấu. Đáng chú ý, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã phải chơi trong thế thiếu người ở thời gian cuối hiệp hai và suốt 30 phút hiệp phụ, nhưng vẫn kiên cường đứng vững trước sức ép lớn từ đối thủ.
Trận đấu sau đó được định đoạt trên chấm luân lưu, nơi U23 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 7-6, qua đó khép lại giải đấu bằng một kết quả đầy cảm xúc.
Chia sẻ về khoảnh khắc bước vào loạt luân lưu trong buổi giao lưu trực tuyến tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Kim Sang Sik cho biết ông không áp đặt chiến thuật hay chỉ đạo cụ thể về kỹ thuật sút phạt. "Khi bước vào loạt luân lưu, tôi chỉ hỏi ai đủ tự tin đứng lên nhận trách nhiệm. Văn Khang là người giơ tay nhận đá lượt đầu tiên", ông nói.
Theo HLV Kim Sang Sik, vai trò của ông lúc đó chủ yếu là truyền động lực tinh thần, chứ không can thiệp sâu vào cách dứt điểm của từng cầu thủ. "Tôi không chỉ hướng sút, chỉ truyền động lực. Thực sự bất ngờ khi các cầu thủ đá tự tin và bản lĩnh hơn rất nhiều so với lúc tập luyện", ông thừa nhận.

Các cầu thủ U23 Việt Nam thể hiện được sự tự tin trong thời điểm áp lực lớn nhất - Ảnh Ted Trần.
Vị HLV trưởng cho rằng việc các cầu thủ thể hiện được sự tự tin trong thời điểm áp lực lớn nhất cho thấy sự trưởng thành rõ rệt về mặt tâm lý thi đấu. Ông cũng nhấn mạnh, đó là kết quả của niềm tin lẫn nhau giữa ban huấn luyện và các cầu thủ, cũng như tinh thần sẵn sàng chịu trách nhiệm của từng cá nhân trên sân.
HLV Kim Sang Sik không giấu được cảm xúc khi nhắc lại hành trình kéo trận đấu đến hiệp phụ, rồi bước vào loạt luân lưu định mệnh. "Thực sự, việc kéo được trận đấu đến hiệp phụ, rồi loạt luân lưu và giành chiến thắng là vô cùng cảm xúc", ông chia sẻ.
Đặc biệt, chiến thắng này càng mang nhiều cảm xúc trái chiều đối với cá nhân HLV Kim Sang Sik, khi đối thủ là đội bóng quê hương của ông. "Ai cũng biết đó là đội bóng quê hương của tôi, và khi nhìn thấy các cầu thủ U23 Hàn Quốc rơi nước mắt, cảm xúc trong tôi rất khó tả", ông nói.
Chính vì vậy, sau khi trận đấu kết thúc, HLV Kim Sang Sik đã lựa chọn cách ăn mừng đầy chừng mực. Ông cho biết bản thân cố gắng giữ sự bình tĩnh, không thể hiện cảm xúc quá mạnh. "Tôi chọn cách giữ sự bình tĩnh, không ăn mừng một cách thái quá, như một sự tôn trọng dành cho đối thủ, những người đồng hương của mình", ông nhấn mạnh.
Những chia sẻ của HLV Kim Sang Sik cho thấy không chỉ bản lĩnh chuyên môn, mà còn là sự tinh tế về cảm xúc và tinh thần thể thao của vị chiến lược gia người Hàn Quốc.