Em và Trịnh - bộ phim về huyền thoại âm nhạc Trịnh Công Sơn vừa tung trailer và hẹn ngày ra mắt trong mùa hè này.
Bùi Lan Hương được chọn đóng vai Khánh Ly phim Em và Trịnh đồng thời nữ ca sĩ cũng là người thể hiện phần lớn các ca khúc nhạc phim.
Với công chúng yêu nhạc, ngoài mùa nhạc Giáng sinh và nhạc Xuân, từ 21 năm qua, đã có thêm một mùa nhạc đặc biệt nữa. Có thể gọi tên đơn giản, ngắn gọn, là mùa nhạc Trịnh.
Tôi có quen và thân với nhà giáo, nghệ sĩ guitar Hawaii mang tên Bùi Bạch Liên khi bà tìm đến nghe nhạc và sau đó thường xuyên đến giao lưu trong những đêm nhạc Trịnh tại quán Nghiêm Hoa Trà của tôi ngày cũ.
Chuỗi đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với sự tham gia của các ca sĩ Lê Tâm, Bích Ngọc, Nguyễn Đình Tuấn Dũng, Diệu Thúy… sẽ được tổ chức từ ngày 31/3 đến 3/4 tại Phòng trà Trịnh Ca, Hà Nội.
Tôi chỉ là một người bình thường trong số hàng nghìn người coi âm nhạc là niềm đam mê và dành cho nhạc Trịnh một sự trân trọng, yêu mến trong trái tim.
Tuần này, chúng ta sẽ đón “Tháng Tư về” với một ngày mở đầu khá đặc biệt: Ngày “Cá tháng Tư”. Nhưng ngày đó hơn 20 năm qua còn có một ý nghĩa khác…
Chuỗi đêm nhạc Trịnh Em và Trịnh - Chuyện những nàng thơ khởi động với đêm nhạc đầu tiên tại TP.HCM tối 30/12. Teaser trailer phim Em và Trịnh bất ngờ được giới thiệu tại sự kiện.
Báo Thể thao và Văn hóa tới hẹn lại mời bạn đọc tìm thêm các tác phẩm về Thủ đô để đề cử vào giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội.
Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn chia sẻ rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Anh may mắn và vinh dự được cố nhạc sĩ vẽ tặng 5 bức tranh, một trong số đó là khi anh đang chơi bản 'Ướt mi'.
Những người yêu nhạc tình, đặc biệt là nhạc tình Nguyễn Ánh 9, đang chờ đợi đêm diễn tưởng niệm 5 năm ngày mất của ông tại Đà Lạt, mang tên "Xa vắng tiếng dương cầm". Đêm nhạc diễn ra lúc 20h ngày 17/4 tại Dalat Opera House, do Nguyễn Quang làm tổng đạo diễn.
Vào lúc 20h10 ngày 17/4 tới đây tại công viên Fidel Castro (thành phố Đông Hà, Quảng Trị) sẽ diễn ra chương trình Hãy yêu nhau đi, tưởng niệm 20 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Ca từ của Trịnh Công Sơn rất lạ, diệu kỳ và đa nghĩa, nhiều khi là khó hiểu. Mưa, nắng trong ca từ của ông đã không chỉ là mưa nắng bình thường mà mang ý nghĩa nhân sinh:“Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động…”.
Cứ như mới hôm qua, vậy mà đã qua 20 mùa của ngày “Cá tháng Tư” - ngày Trịnh Công Sơn rời cõi tạm về nơi an nghỉ đời đời. Có những người cũng nối tiếng nhưng sau khi họ rời cõi tạm, tên tuổi họ nhạt phai dần cùng năm tháng. Nhưng Trịnh Công Sơn thì ngược lại.
Đêm nhạc Xin mặt trời ngủ yên với sự tham gia của Tùng Dương, Thanh Lam, Hà Lê… sẽ diễn ra lúc 20h ngày 29 và 30/3 tại Nhà hát lớn Hà Nội, nhân kỷ niệm 20 năm ngày mất cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.