Ca sĩ Lan Ngọc: "Anh Trịnh Công Sơn ốm nhom mà dám giơ nắm đấm vào ông xã tôi dọa đánh"

18/04/2023 20:26 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Trong chương trình "Chân dung cuộc tình" chủ đề "Ru ta ngậm ngùi", ca sĩ Lan Ngọc đã có nhiều chia sẻ thú vị về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Trong chương trình, ca sĩ Lan Ngọc chia sẻ giữa bà và cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một sợi dây tình cảm thiêng liêng. Cố nhạc sĩ luôn xem Lan Ngọc là người thân, em út trong gia đình. 

Nữ ca sĩ cho hay, là một người nghệ sĩ lại không lập gia đình nên Trịnh Công Sơn có những mơ mộng với rất nhiều bóng hồng xung quanh.

Ca sĩ Lan Ngọc: "Anh Trịnh Công Sơn ốm nhom mà dám giơ nắm đấm vào ông xã tôi dọa đánh" - Ảnh 1.

Ca sĩ Lan Ngọc (ảnh do chương trình cung cấp)

Ca sĩ Lan Ngọc nói: "Người nghệ sĩ phải có mơ mộng. Anh Sơn thấy gì đẹp là anh ấy yêu thầm, yêu để trong lòng rồi về sáng tác. Bản thân tôi là phụ nữ, thấy cô gái đẹp cũng đứng nhìn. Tôi còn nói với ông xã "anh ơi, cô bé này đẹp quá, xinh quá" huống hồ anh Sơn là nghệ sĩ, lại không có gì đình.

Đã có lần tôi nhắc khéo anh Sơn rằng sao anh cứ hay mơ mộng, trăng hoa này kia thì anh mới trả lời tôi: "Em ơi, anh đâu có vợ con gì thì để cho anh mơ mộng một chút chứ". Nghe tội nghiệp lắm. Anh Sơn rất là dễ thương".

Khi MC hỏi, ngoài đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có khó tính không, ca sĩ Lan Ngọc nói: "Anh Sơn không khó tính đâu. Anh Sơn sống rất chan hòa với mọi người. Phải nói anh ấy là người hiền lành. Anh ấy rất quý tôi, thương như em út.

Nói ra thì bảo nói xấu chồng nhưng đàn ông mà, ai chẳng bay bướm một tí. Khi biết tôi buồn vì chồng bay bướm, anh Sơn người ốm nhom mà dám giơ nắm đấm vào ông xã tôi dọa đánh. Anh Sơn bảo: "này, toa mà để Lan Ngọc buồn là moa đấm toa đó".

Ông xã về kể tôi nghe và nói, "trời ơi, anh Sơn anh ấy thương em biết bao nhiêu. Anh ấy sợ em buồn khổ".

Ca sĩ Lan Ngọc: "Anh Trịnh Công Sơn ốm nhom mà dám giơ nắm đấm vào ông xã tôi dọa đánh" - Ảnh 2.

Tại chương trình, ca sĩ Lan Ngọc cũng hát ca khúc "Ru ta ngậm ngùi".

MC Minh Đức đặt câu hỏi, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có rất nhiều bóng hồng. Những bóng hồng đó đã công khai và bản thân cố nhạc sĩ cũng từng thừa nhận. Tuy nhiên, ông lại sống một mình tới cuối đời. Vậy điều này có gì vô lý không?

Ca sĩ Lan Ngọc nói: "Theo tôi nghĩ, trời sinh anh ấy không có gia đình. Nhiều khi anh ấy thấy xung quanh có nhiều gia đình tan vỡ nên anh ấy sợ. Tới giờ phút này, tôi vẫn nhớ hình bóng anh ấy đi xe PC chở cô người Nhật mặc đầm dài, nơ phía sau của cô ấy phết xuống dưới đất, tôi cứ sợ dây nơ cuốn vào xe. Hai người cũng tình lắm".

Nguyễn Hương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm